LD 21086: Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối

THANH PHƯƠNG |

Chồng qua đời cách đây 7 năm vì bạo bệnh, một mình chị Huỳnh Thị Sáu (SN 1977) trú tại tổ 23 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng phải xoay xở nuôi con vất vả. Đáng thương hơn, chị đang phải gánh chịu căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

Do bệnh tật, khuôn mặt chị Sáu sưng vù xuống sắc; hạch cổ, tạng người lại không bình thường, mái tóc bị cắt ngắn do phải xạ trị thuốc dài ngày khiến chị trông càng tiều tụy. Phát hiện bệnh ung thư cách đây 1 năm, giờ chị đã sang giai đoạn cuối của bệnh.

Khi chồng chị Sáu, anh Trần Hữu Đức (SN 1974) mất, chị đã một lần bất hạnh, đau buồn không gắng gượng nổi, song nghĩ đến con, chị lại tiếp tục sống, nỗ lực lo cho con. Trước đó, chị xin vào làm tạp vụ cho một công ty sản xuất giấy, thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng cũng gọi là có để lo cho con học hành. Thế nhưng, nay bệnh ngày càng nặng hơn, chị Sáu phải nghỉ việc ở nhà vì không đủ sức khỏe.

Con trai chị là cháu Trần Hữu Nhật (SN 2006) hiện đang học lớp 9 Trường THCS Đàm Quang Trung (phường Hòa Hiệp Nam). Mẹ mắc bạo bệnh, cháu Nhật sẽ có nguy cơ phải nghỉ học đi làm phụ mẹ.

Chị Sáu nói trong nước mắt: “Hồi đầu tháng 6 năm 2020, đi làm về tôi thấy trong người mệt mỏi, tức nhói vùng ngực dữ dội, đi khám thì bác sĩ cho biết tôi bị ung thư vú giai đoạn 3. Từ đó đến nay, cứ sau 2 tuần là tôi phải xuống Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng khám lại và nhận thuốc uống thường xuyên. Dạo gần đây, tôi cảm nhận tạng người không bình thường, cơ thể thấy mệt mỏi hơn, khuôn mặt lại sưng húp lên. Tôi lo lắng và tuyệt vọng vô cùng…”.

Ông Mai Tấn Lang - Tổ trưởng Tổ dân phố 23, phường Hòa Hiệp Nam, chia sẻ: “Đây là hoàn cảnh khốn khó tại địa phương, chị Sáu bị bệnh hiểm nghèo không có tiền chạy chữa, chồng chị mất đã lâu, chỉ còn đứa con trai có nguy cơ bỏ học giữa chừng, vì nhà quá khó khăn. Chị Sáu ra đi lúc nào thì cháu thành trẻ mồ côi cha mẹ, tội nghiệp lắm. Gia đình chị Sáu trong lúc này, cần lắm những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ để chị có điều kiện vượt qua bệnh tật, khốn đốn…”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21086 STK: 56010000203519 Ngân hàng BIDV, Chủ TK: Huỳnh Thị Sáu, SĐT: 0345 349 153.

THANH PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

LD 21085: Chàng trai mồ côi 8 năm bị dày vò vì bệnh ung thư xương

LƯƠNG HẠNH |

Em Phạm Văn Sơn (SN 1999) trú tại khu 4, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ mồ côi mẹ và mắc căn bệnh ung thư xương đã 8 năm nay. Suốt 8 năm, Sơn bị dày vò vì bệnh tật trong khi em còn người bố mắc bệnh nặng và bà nội đã già yếu.

LD 21084: Vợ chồng mắc bạo bệnh phải gửi con cho người khác nuôi

LƯƠNG HẠNH |

Chị Nguyễn Thị Yến Oanh (SN 1981) trú tại Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp đang mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3 trong khi hoàn cảnh rất khó khăn.

LD 21082: Đôi vợ chồng nghèo có 3 con nhỏ đều mắc bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1983) trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội có 3 con nhỏ đang mắc bạo bệnh. Gia cảnh khốn khó của vợ chồng anh Thắng, chị Nhàn khiến nhiều người xót xa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LD 21085: Chàng trai mồ côi 8 năm bị dày vò vì bệnh ung thư xương

LƯƠNG HẠNH |

Em Phạm Văn Sơn (SN 1999) trú tại khu 4, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ mồ côi mẹ và mắc căn bệnh ung thư xương đã 8 năm nay. Suốt 8 năm, Sơn bị dày vò vì bệnh tật trong khi em còn người bố mắc bệnh nặng và bà nội đã già yếu.

LD 21084: Vợ chồng mắc bạo bệnh phải gửi con cho người khác nuôi

LƯƠNG HẠNH |

Chị Nguyễn Thị Yến Oanh (SN 1981) trú tại Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp đang mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3 trong khi hoàn cảnh rất khó khăn.

LD 21082: Đôi vợ chồng nghèo có 3 con nhỏ đều mắc bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1983) trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội có 3 con nhỏ đang mắc bạo bệnh. Gia cảnh khốn khó của vợ chồng anh Thắng, chị Nhàn khiến nhiều người xót xa.