LD 21078: Nỗi đau nhiễm chất độc da cam của người phụ nữ bất hạnh

LƯƠNG THIỆN |

Sinh ra đã bị nhiễm chất độc da cam, bị khuyết tật nặng, chị Vũ Thị Hằng (SN 1988) trú tại xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Ông Vũ Đức Thắng (SN 1950) - bố đẻ chị Hằng, nhập ngũ và chiến đấu tại các chiến trường Tây Ninh, Campuchia từ năm 1974. Trở về quê hương, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Tuyền (SN 1952) và lần lượt sinh được 9 người con (3 trai, 6 gái). Do bị ảnh hưởng trực tiếp của chất độc da cam, 6 người con của ông bà lần lượt qua đời khi vừa lọt lòng hoặc được hơn 1 tuổi. Do bị ảnh hưởng trực tiếp của chất độc da cam, từ khi chào đời, chị Hằng đã bị co quắp chân tay, không thể đi, đứng như người bình thường. Những ngày trái gió trở trời, các khớp xương của chị tê buốt kèm cảm giác như có hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt nhức nhối khiến chị không ngủ được.

Hiện gia đình chị Hằng sống trong căn nhà rộng khoảng 30m2 được dựng từ những năm 80 đã xuống cấp trầm trọng: Tường nứt gãy nhiều nơi, mái có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Khoản nợ hơn 200 triệu đồng do vay mượn sau những lần ông Thắng đi viện chưa biết khi nào mới trả được.

Chị Vũ Thị Thắm (SN 1985) - chị gái chị Hằng là người duy nhất không bị ảnh hưởng của chất độc da cam, đã kết hôn và sinh được ba cháu nhỏ nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên chị về nhà bố mẹ sinh sống. Hiện chị là người duy nhất có sức lao động trong nhà nhưng đang thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong khi ba đứa con liên tục đau ốm.

Ông Nguyễn Thành Thi - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Triều Dương - cho biết: “Chị Hằng có hoàn cảnh khó khăn nhất thôn Triều Dương. Ngoài chế độ trợ cấp hằng tháng, dịp lễ Tết, địa phương đều có sự quan tâm tới gia đình chị nhưng không được nhiều do kinh phí có hạn. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm ủng hộ để chị có thể trả bớt nợ, sửa sang ngôi nhà, chữa bệnh và mua được chiếc xe lăn điện, thuận tiện cho việc di chuyển”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Vũ Thị Hằng xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số LD 21078, hoặc gọi trực tiếp đến chị Vũ Thị Hằng, SĐT: 0989 943 545, STK: 2305205213350, ngân hàng Agribank, Chủ TK: Vũ Thị Thắm (chị gái chị Hằng).

LƯƠNG THIỆN
TIN LIÊN QUAN

LD 21077: Mất chất trắng dây thần kinh, cô gái trẻ kêu cứu khẩn cấp!

Hồng Phúc |

Từ một cô gái xinh đẹp, Hương của hiện tại mắc bệnh lạ, mất chất trắng dây thần kinh khiến tính mạng mong manh như ngọn đèn trước gió.

LD 21076: Chàng trai trẻ bị suy thận mạn giai đoạn cuối cần giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH |

Em Trần Ngọc Minh (SN 1997) trú tại khu Ân Xã, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hiện đang mắc căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối trong khi Minh là trụ cột trong gia đình.

LD 21075: Một gia đình đặc biệt khó khăn rất cần giúp đỡ

THANH PHƯƠNG |

Ông Dương Quang Truyền (SN 1970) trú tại tổ 14 thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bị tai nạn giao thông phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại, con trai ông mới gần đây không may cũng gặp tai nạn phải nằm một chỗ điều trị.

LD 21070: Đôi vợ chồng già nuôi con bị nhiễm chất độc da cam

THANH PHƯƠNG |

Ông Đỗ Đức Thọ (SN 1959) và bà Hồ Thị Hà (SN 1957) trú tại tổ 1 thôn An Long 1, xã miền núi Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã đi qua tuổi lục tuần nhưng vẫn còn lo cho người con ngây dại bị nhiễm chất độc da cam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

LD 21077: Mất chất trắng dây thần kinh, cô gái trẻ kêu cứu khẩn cấp!

Hồng Phúc |

Từ một cô gái xinh đẹp, Hương của hiện tại mắc bệnh lạ, mất chất trắng dây thần kinh khiến tính mạng mong manh như ngọn đèn trước gió.

LD 21076: Chàng trai trẻ bị suy thận mạn giai đoạn cuối cần giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH |

Em Trần Ngọc Minh (SN 1997) trú tại khu Ân Xã, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hiện đang mắc căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối trong khi Minh là trụ cột trong gia đình.

LD 21075: Một gia đình đặc biệt khó khăn rất cần giúp đỡ

THANH PHƯƠNG |

Ông Dương Quang Truyền (SN 1970) trú tại tổ 14 thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bị tai nạn giao thông phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại, con trai ông mới gần đây không may cũng gặp tai nạn phải nằm một chỗ điều trị.

LD 21070: Đôi vợ chồng già nuôi con bị nhiễm chất độc da cam

THANH PHƯƠNG |

Ông Đỗ Đức Thọ (SN 1959) và bà Hồ Thị Hà (SN 1957) trú tại tổ 1 thôn An Long 1, xã miền núi Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã đi qua tuổi lục tuần nhưng vẫn còn lo cho người con ngây dại bị nhiễm chất độc da cam.