LD 21070: Đôi vợ chồng già nuôi con bị nhiễm chất độc da cam

THANH PHƯƠNG |

Ông Đỗ Đức Thọ (SN 1959) và bà Hồ Thị Hà (SN 1957) trú tại tổ 1 thôn An Long 1, xã miền núi Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã đi qua tuổi lục tuần nhưng vẫn còn lo cho người con ngây dại bị nhiễm chất độc da cam.

Căn nhà “sắp đổ” của đôi vợ chồng già lọt thỏm dưới chân đồi, hai bên đường là lau sậy ngút ngàn. Ông Thọ cho biết vợ mình vừa xuống Trạm Y tế của xã, xin ít thuốc cho người con bị ảnh hưởng chất độc da cam, sợ con lại lên cơn động kinh.

“Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, lúc trẻ do chiến tranh bị trúng đạn nên khuyết tật chân, đi lại khập khiễng, khó khăn. Ngày trước còn sức tôi đi làm phụ hồ. Bây giờ do tuổi cao, ốm yếu, chân lại bị tật nên nhiều người không nhận làm. Vợ tôi cũng ốm suốt, đau tim, tiểu đường… sức khỏe còn tệ hơn tôi nên chỉ ở nhà lo cơm nước cho 2 cha con, tranh thủ trồng ít rau củ ăn qua bữa” - ông Thọ ngậm ngùi.

Vợ chồng ông Thọ, bà Hà sinh được 2 người con, anh Đỗ Đức Tường (SN 1988) phải đi bươn chải nơi xa, cuộc sống khó khăn, không đủ lo cho gia đình nên cũng ít khi về thăm nhà. Còn con cả là anh Hồ Ngọc Sơn (SN 1982) sinh ra bị phơi nhiễm chất độc da cam, ngây ngô, ngớ ngẩn như đứa trẻ lên 3. Đã gần 40 năm, lần nào anh Sơn lên cơn động kinh, vợ chồng bà Hà cũng đưa đi bệnh viện. Giờ thì vợ chồng bà đã già, đau yếu, nhiều lúc đỡ anh Sơn ngồi dậy cũng khó khăn.

Hơn 20 năm ở trong căn nhà được chính quyền địa phương vận động, quyên góp xây dựng, hiện tại nơi trú ngụ của cả gia đình ông Thọ đã xuống cấp trầm trọng. Đợt bão lũ vừa qua đã khiến mái nhà bay sạch. Không có tiền sửa chữa, ông Thọ đi xin, lượm từng viên ngói về lợp lại. Không chỉ vậy, cơn bão đi qua đã khiến toàn bộ nông sản, hơn 30 con gà là tài sản đáng giá duy nhất của ông bà mất trắng.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn, bà Trần Thị Phương Thảo, chia sẻ: “Đây là hoàn cảnh vô cùng khốn khó tại địa phương, hai vợ chồng vừa đau ốm thường xuyên, lớn tuổi nhà lại có người phơi nhiễm chất độc da cam, nhà cửa không an toàn. Gia cảnh nhà bà Hà cần lắm những tấm lòng thơm thảo, san sẻ yêu thương, để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Hồ Thị Hà xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số LD021070, hoặc chuyển trực tiếp đến bà Hồ Thị Hà, tổ 1 thôn An Long 1, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) - SĐT: 0702 724 087.

THANH PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Trao tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ đến các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ tiếp nhận và chuyển tiền ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước như:

Trao tiền bạn đọc ủng hộ đến các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ tiếp nhận và chuyển tiền ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình những cảnh đời khó khăn trên cả nước như:

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trao tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ đến các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ tiếp nhận và chuyển tiền ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước như:

Trao tiền bạn đọc ủng hộ đến các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ tiếp nhận và chuyển tiền ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình những cảnh đời khó khăn trên cả nước như: