LD 21050: Hoàn cảnh đáng thương của nữ lao công bị sát hại

LƯƠNG HẠNH |

Chị Vũ Thúy Hà (SN 1978, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị nam thanh niên đập gạch vào đầu tử vong tối ngày 4.4 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội khi đang phải làm việc đang phụng dưỡng mẹ già và cưu mang chị gái bị tật, cháu gái không được bình thường.

Trưa 6.4, khi chúng tôi tìm đến, khói nhang và sự đau thương tang tóc vẫn bao trùm căn nhà trong ngách nhỏ của tổ 2, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Người vừa ra đi là chị Vũ Thúy Hà - nạn nhân của vụ việc nam thanh niên đập gạch vào đầu tử vong tối ngày 4.4 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chị Vũ Thúy Hằng - em gái ruột chị Hà - lau vội dòng nước mắt, nói: “Chị ấy sống tốt với cả gia đình, họ hàng, anh em làng xóm. Ấy thế mà chị lại ra đi oan uổng như vậy. Tôi thật sự mong cơ quan chức năng sớm đưa thủ phạm ra đền tội”.

Cũng theo chị Hằng, công việc của chị Hà là dọn rác vào ca đêm. Chị về nhà vào buổi sáng để đi chợ, nấu cơm và chăm sóc bố mẹ. Gia đình chị Hà có 8 anh chị em. Trên chị Hà là chị Vũ Thị Nguyệt (SN 1972) bị tật ở chân không thể đi làm như những người bình thường khác.

Nhiều năm nay, chị Hà không lập gia đình để có thể chăm sóc cho chị gái và cháu gái (con chị Nguyệt). Với mỗi ca làm chị Hà phải đẩy và dọn xe rác nặng từ những những nơi chứa rác sinh hoạt của các gia đình, quán ăn… ra các điểm tập kết cách đó chừng 500m. Mỗi đêm đi làm, chị Hà thu nhập khoảng 200.000 đồng. Số tiền này chị vừa phải ăn uống sinh hoạt, vừa phải chăm lo cho chị gái và cháu gái ruột.

Đêm ngày 4.4, khi đang làm việc trước số nhà 302 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, chị Vũ Thúy Hà bị một nam thanh niên bất ngờ dùng gạch đập liên tiếp đến chết. Hiện tại, đối tượng này đã bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ. Sự ra đi của chị Hà không chỉ là nỗi đau đớn, mất mát, oan uổng của chị và gia đình chị. Đó còn là khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng đối với hoàn cảnh của chị Vũ Thị Nguyệt, người mà khi còn sống chị Hà hết lòng cưu mang, chăm sóc.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của chị Vũ Thúy Hà xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Vũ Thúy Hằng (em gái chị Hà) SĐT: 0396630638, STK: 1462205336395, Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Đô, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chủ TK: Vũ Thúy Hằng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 21048: Mẹ ung thư, con ngằn ngặt khóc vì khát sữa

PHẠM LÂM - LƯƠNG THIỆN |

Chị Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1988, ở xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), chạy chữa tốn hàng trăm triệu đồng, phải thụ tinh trong ống nghiệm nhưng thai đôi mới được 7 tuần thì phát hiện bị u ác tính buồng trứng. Do sinh non, 2 đứa trẻ mới 2 tháng tuổi ngằn ngặt khóc vì khát sữa mẹ.

LD 21047: Người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

LAN NHƯ |

Hơn 2 năm nay, bà Vũ Thị Lý (SN 1967) trú tại thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phải chịu nhiều đau đớn do bệnh viêm khớp dạng thấp dẫn đến giảm khả năng vận động.

LD 21046: Nữ công nhân mắc bệnh ung thư phải nuôi cháu nhỏ

LƯƠNG HẠNH |

Bà Nguyễn Thị Sen (SN 1971) trú tại thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung trong khi phải nuôi cháu nhỏ mồ côi cha.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

LD 21048: Mẹ ung thư, con ngằn ngặt khóc vì khát sữa

PHẠM LÂM - LƯƠNG THIỆN |

Chị Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1988, ở xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), chạy chữa tốn hàng trăm triệu đồng, phải thụ tinh trong ống nghiệm nhưng thai đôi mới được 7 tuần thì phát hiện bị u ác tính buồng trứng. Do sinh non, 2 đứa trẻ mới 2 tháng tuổi ngằn ngặt khóc vì khát sữa mẹ.

LD 21047: Người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

LAN NHƯ |

Hơn 2 năm nay, bà Vũ Thị Lý (SN 1967) trú tại thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phải chịu nhiều đau đớn do bệnh viêm khớp dạng thấp dẫn đến giảm khả năng vận động.

LD 21046: Nữ công nhân mắc bệnh ung thư phải nuôi cháu nhỏ

LƯƠNG HẠNH |

Bà Nguyễn Thị Sen (SN 1971) trú tại thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung trong khi phải nuôi cháu nhỏ mồ côi cha.