LD 21024: Hãy chung tay giúp đỡ cháu trai bị ung thư máu

LƯƠNG HẠNH |

Cuộc hôn nhân bị phản đối gay gắt từ phía hai bên nội ngoại đã đủ đau lòng, nay con trai út bị ung thư máu khiến chị Lê Thị Hồng Tuyết (SN 1977) trú tại ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh còn đau lòng hơn.

Chị Tuyết quê gốc ở Tiền Giang, chị quen anh Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1975) tại Tây Ninh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không được sự ủng hộ từ họ hàng đôi bên. Chị theo chồng về Tây Ninh ở. Hai vợ chồng chị Tuyết thuê nhà và sống với nhau tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Anh chị lần lượt có với nhau 3 cháu. Cháu lớn là Nguyễn Thanh Hưng (SN 2004), cặp sinh đôi Nguyễn Thanh Việt và Nguyễn Thanh Nam cùng ra đời vào năm 2011. Một nhà 5 người sống với nhau bình yên. Hạnh phúc bình yên chưa được bao lâu thì cháu Nam khi lên 4 tuổi mắc căn bệnh tinh hoàn ẩn, phải mổ gấp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Thế nhưng, chưa dừng lại ở căn bệnh đó, Nam lại phát hiện bị bệnh ung thư máu hay còn gọi là Bạch cầu lympho cấp. Những ngày tháng vừa qua chị Tuyết đưa con khắp các bệnh viện tại TPHCM như Bệnh viện Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và bây giờ là Bệnh viện Ung bướu.

Tại đây, cháu Nam liên tục phải trải qua các cuộc xạ trị và truyền máu. Mỗi một lần lấy thuốc sẽ phải mất số tiền 10 triệu đồng. Trong khi hoàn cảnh của chị Tuyết vô cùng khó khăn.

Nghề nghiệp chính của chị Tuyết là giúp việc thời vụ, ai thuê gì làm nấy vì còn phải chăm sóc Nam. Mọi chi phí sinh hoạt đến tiền ăn học, chữa bệnh cho con đều đổ dồn lên vai chồng chị. Được biết, chồng chị Tuyết - anh Hiếu cũng không có nghề nghiệp ổn định. Hai vợ chồng không có công ăn việc làm, tài sản giá trị đều không có. Thậm chí, tất cả giấy tờ có thể vay mượn ra tiền để cứu con anh chị đều mang đi cầm cố.

Ông Trương Công Thống, Trưởng ấp Hòa Phú xác nhận trường hợp gia đình chị Tuyết thật sự khó khăn. Vợ chồng chị Tuyết đã thuê trọ tại đây gần 10 năm.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của chị Lê Thị Hồng Tuyết gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Lê Thị Hồng Tuyết, SĐT: 039 237 9175, STK: 060264232761 - Ngân hàng Sacombank.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 21023: Bé trai 9 tuổi mắc căn bệnh u não cần được giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH |

Bé Nguyễn Gia Bảo (SN 2012, trú tại thôn Phụ Quang, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang mắc căn bệnh u não, trong khi hoàn cảnh gia đình cháu quá khó khăn.

LD 21021: Em trai ung thư máu, cô gái người Tày mù lòa cầu cứu

Lương Hạnh |

Chị Hứa Thị Bền (SN 1996, trú tại thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) bị mù không biết phải xoay xở ra sao khi em trai bị ung thư máu giai đoạn cuối.

LD 21020: Bé 8 tuổi không thể đến trường vì mắc bệnh lạ

Thu Trang |

Mai Phúc An, 8 tuổi là con trai duy nhất của vợ chồng chị Lưu Ngọc Bích Trâm (sinh năm 1989), trú tại Khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Năm Phúc An được 1,5 tuổi, con đi tiểu ra máu, thấy vậy, bố mẹ vội ôm con đi bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Phúc An bị dị dạng mạch máu bẩm sinh - căn bệnh lạ với tỉ lệ người mắc rất ít trên thế giới. Căn bệnh dị dạng mạch máu lấy đi sức lực và cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ như An.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LD 21023: Bé trai 9 tuổi mắc căn bệnh u não cần được giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH |

Bé Nguyễn Gia Bảo (SN 2012, trú tại thôn Phụ Quang, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang mắc căn bệnh u não, trong khi hoàn cảnh gia đình cháu quá khó khăn.

LD 21021: Em trai ung thư máu, cô gái người Tày mù lòa cầu cứu

Lương Hạnh |

Chị Hứa Thị Bền (SN 1996, trú tại thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) bị mù không biết phải xoay xở ra sao khi em trai bị ung thư máu giai đoạn cuối.

LD 21020: Bé 8 tuổi không thể đến trường vì mắc bệnh lạ

Thu Trang |

Mai Phúc An, 8 tuổi là con trai duy nhất của vợ chồng chị Lưu Ngọc Bích Trâm (sinh năm 1989), trú tại Khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Năm Phúc An được 1,5 tuổi, con đi tiểu ra máu, thấy vậy, bố mẹ vội ôm con đi bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Phúc An bị dị dạng mạch máu bẩm sinh - căn bệnh lạ với tỉ lệ người mắc rất ít trên thế giới. Căn bệnh dị dạng mạch máu lấy đi sức lực và cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ như An.