LD 21021: Em trai ung thư máu, cô gái người Tày mù lòa cầu cứu

Lương Hạnh |

Chị Hứa Thị Bền (SN 1996, trú tại thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) bị mù không biết phải xoay xở ra sao khi em trai bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Chị Bền lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng đến năm 5 tuổi, đôi mắt ngày càng mờ dần cho đến khi không nhìn thấy gì. Nhà nghèo, bố mẹ chỉ làm ruộng để sinh sống. Năm 18 tuổi, chị Bền quyết xin đi học bấm huyệt, xoa bóp để có kế sinh nhai. Năm 2015, chị bắt đầu xuống Hà Nội để đi làm, phụ giúp gia đình nuôi em trai ăn học.

Tháng 9.2020, em trai chị Bền là Hứa Văn Tuân (SN 2004) bị chướng bụng và có các biểu hiện bất thường. Tuân được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang) rồi được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, Tuân được chẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn cuối.

Tuân mới học lớp 11, bố mẹ đã vay mượn họ hàng khắp nơi để có tiền chữa trị cho em, số tiền chữa trị đã mất vài chục triệu đồng. Được biết, chị Bền làm bấm huyệt tẩm quất một tháng nhiều nhất thu nhập chỉ được 4 triệu đồng, đã bao gồm tiền ăn ở. Trong khi đó, số tiền cần để ghép tủy cho cậu em trai lên đến 300 triệu đồng.

Với chị Bền, cuộc sống rất nhiều khó khăn, vất vả nên em trai là hy vọng, là ánh sáng duy nhất. Nay niềm hy vọng duy nhất có nguy cơ không còn nữa, chị nghẹn ngào: “Tôi chỉ mong có đủ số tiền 300 triệu đồng để cứu em trai tôi. Dù cho chỉ có một tia hy vọng, tôi cũng phải cứu em trai tôi”.

Ông Vi Văn Hùng - Trưởng thôn Bản Cuôn - cho biết, gia đình chị Bền thuộc hộ nghèo đặc biệt của thôn. Ngay khi biết tin em Tuân mắc bạo bệnh, thôn đã vận động các hộ gia đình đi thăm hỏi và động viên, song số tiền vận động được vẫn không thể đủ được.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của chị Hứa Thị Biền xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Hứa Thị Bền, SĐT: 0967 107 916, STK: 9704 2292 0660 2984 - Ngân hàng MB Bank, Chi nhánh Điện Biên Phủ (Hà Nội).

Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

LD 21020: Bé 8 tuổi không thể đến trường vì mắc bệnh lạ

Thu Trang |

Mai Phúc An, 8 tuổi là con trai duy nhất của vợ chồng chị Lưu Ngọc Bích Trâm (sinh năm 1989), trú tại Khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Năm Phúc An được 1,5 tuổi, con đi tiểu ra máu, thấy vậy, bố mẹ vội ôm con đi bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Phúc An bị dị dạng mạch máu bẩm sinh - căn bệnh lạ với tỉ lệ người mắc rất ít trên thế giới. Căn bệnh dị dạng mạch máu lấy đi sức lực và cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ như An.

LD 21019: Ảnh hưởng COVID-19, gia đình không có tiền chữa bệnh cho con sinh non

Minh Hương |

Bé Trần Thành Phong (9 tháng tuổi, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bị viêm phổi nặng đang điều trị ở BV Nhi đồng 1, TPHCM cần nhận được sự giúp đỡ.

LD 21018: 8 năm chạy chữa bệnh hiểm nghèo của cô gái người Mường

LƯƠNG HẠNH |

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1992, trú tại xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật tại khắp các bệnh viện vì một loạt bệnh hiểm nghèo: Lupus ban đỏ, lao xương, xơ cứng bì và các loại bệnh khác.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

LD 21020: Bé 8 tuổi không thể đến trường vì mắc bệnh lạ

Thu Trang |

Mai Phúc An, 8 tuổi là con trai duy nhất của vợ chồng chị Lưu Ngọc Bích Trâm (sinh năm 1989), trú tại Khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Năm Phúc An được 1,5 tuổi, con đi tiểu ra máu, thấy vậy, bố mẹ vội ôm con đi bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Phúc An bị dị dạng mạch máu bẩm sinh - căn bệnh lạ với tỉ lệ người mắc rất ít trên thế giới. Căn bệnh dị dạng mạch máu lấy đi sức lực và cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ như An.

LD 21019: Ảnh hưởng COVID-19, gia đình không có tiền chữa bệnh cho con sinh non

Minh Hương |

Bé Trần Thành Phong (9 tháng tuổi, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bị viêm phổi nặng đang điều trị ở BV Nhi đồng 1, TPHCM cần nhận được sự giúp đỡ.

LD 21018: 8 năm chạy chữa bệnh hiểm nghèo của cô gái người Mường

LƯƠNG HẠNH |

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1992, trú tại xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật tại khắp các bệnh viện vì một loạt bệnh hiểm nghèo: Lupus ban đỏ, lao xương, xơ cứng bì và các loại bệnh khác.