LD 21018: 8 năm chạy chữa bệnh hiểm nghèo của cô gái người Mường

LƯƠNG HẠNH |

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1992, trú tại xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật tại khắp các bệnh viện vì một loạt bệnh hiểm nghèo: Lupus ban đỏ, lao xương, xơ cứng bì và các loại bệnh khác.

Chị Hằng là con út trong gia đình có 4 chị em gái. Thành tích học tập xuất sắc với 12 năm liền học sinh giỏi, cô gái Mường mang ước mơ “gieo con chữ” về bản làng và cố gắng thoát cái nghèo. Ước mơ của cô gái trẻ sắp thành hiện thực thì biến cố cuộc đời đột ngột ập đến.

Năm 2013, cơ thể chị Hằng xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như phù nề, sốt, phát ban, không đi lại được... Chị xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị. Tại đây, bác sĩ kết luận chị Hằng mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Chữa trị một thời gian nhưng bệnh này càng nặng hơn, gia đình chị Hằng phải bán cả trâu bò để có tiền chữa trị cho con. Năm 2014, chị lại phát hiện bị hoại tử chỏm xương đùi, bác sĩ chỉ định phải mổ thay khớp háng. Thương bố mẹ, chị cố chịu đau và giấu gia đình về tình trạng bệnh.

Năm 2017, khi chị Hằng không thể đi lại được nữa, bố mẹ chị cầm cố sổ đỏ, vay mượn thêm họ hàng cho con gái được phẫu thuật. Tai họa vẫn chưa dừng lại, năm 2018, chị Hằng lại bị viêm gân kèm bao hoạt dịch cổ chân phải. Bác sĩ phát hiện chị còn bị lao xương. Chị được chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương để điều trị. Điều trị một thời gian, chị lại bị xuất huyết giảm tiểu cầu, chuyển sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Năm 2019, cổ chân chị Hằng lại sưng to không đi được, phải mổ lần 2 tại Bệnh viện Bạch Mai. Chặng đường 8 năm điều trị bệnh của cô gái trẻ không có hồi kết, chị Hằng liên tục phải di chuyển khắp các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Hiện nay, chị Hằng đang mang một lúc 3 căn bệnh nặng là lao xương, Lupus ban đỏ và xơ cứng bì.

Được biết, bố mẹ chị Hằng hiện làm lao công cho trường học. Gần đây, mẹ chị đi đào sắn thuê bị ngã gãy 2 tay. Chi phí chữa bệnh của chị tố khoảng 5 triệu đồng/tháng, trong khi gia đình đã kiệt quệ.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, SĐT: 098 837. Hoặc chuyển khoản: 101005577315 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hòa Bình, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy Hằng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 21017: Nếu không có tiền chữa trị, nữ phụ hồ có thể phải nằm liệt giường

LƯƠNG HẠNH |

Gia đình khó khăn, chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1988, trú tại Xóm Lẻ 2, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi phụ hồ để trang trải cuộc sống. Trong lúc đang làm việc, không may ngã từ tầng 3 xuống, chị bị vỡ 2 đốt xương cột sống, vỡ xương chậu và xương cối.

LD 21016: Xót xa cảnh nhà có ba người đều bị bệnh

Phạm Hường - Lương Thiện |

Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tha (sinh năm 1972) ở thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương rất đáng thương: Bản thân chị Tha bị u tuyến giáp, u nang buồng trứng, con gái ốm yếu, chồng mới phát hiện bị u não nhưng không có tiền nhập viện điều trị.

LD 21015: Một mình nuôi 3 con, nữ công nhân nghèo mắc ung thư đành “chờ” chết

Lương Hạnh |

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Thúy Dung (SN 1982, trú tại thôn Thanh Giã 1, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chị Dung mắc bệnh ung thư vú khi đang phải một mình nuôi 3 con nhỏ nheo nhóc.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

LD 21017: Nếu không có tiền chữa trị, nữ phụ hồ có thể phải nằm liệt giường

LƯƠNG HẠNH |

Gia đình khó khăn, chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1988, trú tại Xóm Lẻ 2, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi phụ hồ để trang trải cuộc sống. Trong lúc đang làm việc, không may ngã từ tầng 3 xuống, chị bị vỡ 2 đốt xương cột sống, vỡ xương chậu và xương cối.

LD 21016: Xót xa cảnh nhà có ba người đều bị bệnh

Phạm Hường - Lương Thiện |

Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tha (sinh năm 1972) ở thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương rất đáng thương: Bản thân chị Tha bị u tuyến giáp, u nang buồng trứng, con gái ốm yếu, chồng mới phát hiện bị u não nhưng không có tiền nhập viện điều trị.

LD 21015: Một mình nuôi 3 con, nữ công nhân nghèo mắc ung thư đành “chờ” chết

Lương Hạnh |

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Thúy Dung (SN 1982, trú tại thôn Thanh Giã 1, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chị Dung mắc bệnh ung thư vú khi đang phải một mình nuôi 3 con nhỏ nheo nhóc.