Éo le hơn, 3 năm sau, mẹ của hai em trong một lần đi khám bệnh cũng được phát hiện mắc phải chính căn bệnh ung thư đại tràng quái ác này. Từ đó, suốt mấy năm liền, bố, mẹ của Hoàn và Thành thay nhau vào viện để điều trị khiến kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ; trong khi đó vẫn phải lo ăn, học cho hai em. Dù vậy, do bệnh tình đã quá nặng nên đến tháng 9.2020, bố của hai em đã chút hơi thở cuối cùng. Mẹ của hai em vừa lo tang chồng, vừa duy trì vào viện với hy vọng bệnh tình thuyên giảm để còn lo cho hai con. Nhưng ngờ đâu, chưa đầy 3 tháng sau, mẹ của Hoàn và Thành cũng không thể qua khỏi.
Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng vì hoàn cảnh, Hoàn phải chấp nhận học hết lớp 9 rồi đi học nghề. Suốt những năm bố, mẹ mắc bệnh, em đều ở bên để chăm sóc và còn lo cho cả em gái. Giờ, bố, mẹ đã không còn, Hoàn chưa thể hình dung ra bản thân sẽ phải làm những gì trong thời gian tới để có thể vừa trả nợ bố, mẹ đã vay khi điều trị bệnh, vừa có thể lo cho cuộc sống của hai anh em.
Bà Đoàn Thị Mừng - Dì của hai anh em Hoàn, Thành chia sẻ: “Bố mất chưa được 100 ngày thì mẹ các cháu cũng nhắm mắt xuôi tay theo. Suốt từ đó tới nay, cháu Hoàn ngày đêm túc trực hương khói cho bố, mẹ. Nhiều lúc cháu nó mệt quá rồi lịm đi nên chưa thể lo toan được các công việc khác”.
Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai anh em Vũ Nhật Hoàn, Vũ Hải Thành xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Đoàn Thị Mừng, SĐT: 0832 663 431.