LD 20084: Cha mẹ vay mượn khắp nơi để giữ lại mắt cho con

Thu Hà |

Bé Lê Hoàng Gia Tường (ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) mới 7 tuổi đã mắc căn bệnh quái ác, phải bỏ 1 mắt. Gia đình bé đang cố chạy vạy vay mượn khắp nơi để giữ bên mắt còn lại cho bé.

Khoảng 1 năm trước, mắt phải của Gia Tường tự dưng cứ lồi dần ra. Gia đình vội vàng đưa bé đi khắp các bệnh viện mới phát hiện khối u trong hốc mũi. Thời điểm đó, các tế bào ung thư đã xâm lấn mắt và sàn sọ, khiến mắt phải của bé Tường bị đẩy lồi, phải tiến hành phẫu thuật múc bỏ con mắt bên phải.

Điều trị hơn 2 tháng, tế bào ung thư tiếp tục xâm lấn sang mắt trái của Tường và tiếp tục đẩy lồi con mắt còn lại của bé. Để giữ lại mắt, bé phải hóa trị, chi phí mỗi đợt truyền thuốc là 12 triệu đồng.

Trước khi con bị bệnh, vợ chồng anh Lê Văn Biển chỉ đi làm thuê, thu nhập không ổn định. Gia Tường bị bệnh, anh Biển phải nghỉ việc để chăm con.

Khi con đổ bệnh, chạy vạy vay mượn của người thân không xong, vợ chồng anh Biển phải nhờ vay lãi ngoài. Đến nay, số nợ đã gần 200 triệu đồng nhưng bệnh của con vẫn chưa hết. Nhìn con từng ngày mặc cảm với đôi mắt của mình, anh Biển đau thắt lòng vì tiền chữa trị còn không có, làm sao dám nghĩ đến chuyện thay mắt giả cho con.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Lê Hoàng Gia Tường xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp cha của cháu Lê Hoàng Gia Tường là anh Lê Văn Biển SĐT: 0917677605.

Thu Hà
TIN LIÊN QUAN

LD 20083: Bố mẹ nước mắt lăn dài nhìn con mê man trên giường bệnh

Trần Kiều |

Những ngày sau Tết, biến cố bắt đầu xảy ra với Ngô Nguyễn Minh Phát (9 tuổi, ở thôn Phú Minh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

LD 20082: Bé trai 8 năm chiến đấu với căn bệnh suy thận

THANH THANH |

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày Xuân Hiếu phát hiện ra căn bệnh suy thận quái ác. Đó cũng là 8 năm vô cùng khó khăn, vất vả của gia đình Hiếu.

LD 20081: Người phụ nữ nuôi chồng thực vật suốt nhiều năm

Đỗ Phương |

Bà Trần Thị Là (50 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) suốt nhiều năm trời một mình lo toan mọi sinh hoạt cho người chồng gần như sống thực vật cũng như nuôi con ăn học. Mọi thứ dồn lên vai khiến bà gần như kiệt quệ, không còn sức để cố gắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD 20083: Bố mẹ nước mắt lăn dài nhìn con mê man trên giường bệnh

Trần Kiều |

Những ngày sau Tết, biến cố bắt đầu xảy ra với Ngô Nguyễn Minh Phát (9 tuổi, ở thôn Phú Minh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

LD 20082: Bé trai 8 năm chiến đấu với căn bệnh suy thận

THANH THANH |

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày Xuân Hiếu phát hiện ra căn bệnh suy thận quái ác. Đó cũng là 8 năm vô cùng khó khăn, vất vả của gia đình Hiếu.

LD 20081: Người phụ nữ nuôi chồng thực vật suốt nhiều năm

Đỗ Phương |

Bà Trần Thị Là (50 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) suốt nhiều năm trời một mình lo toan mọi sinh hoạt cho người chồng gần như sống thực vật cũng như nuôi con ăn học. Mọi thứ dồn lên vai khiến bà gần như kiệt quệ, không còn sức để cố gắng.