LD 20035: Xin hãy che chở cho Đông

Trần Kiều |

Phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai bà cháu, nhưng mới đây, em Phạm Linh Đông (19 tuổi, ở thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Nằm bất tỉnh ở bệnh viện, em đang rất cần những vòng tay nhân ái chở che qua cơn hoạn nạn này.

Bố của Đông qua đời khi em còn nhỏ. Sau đó, mẹ đi bước nữa, để lại một mình em sống với bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Ngày qua ngày, Đông và bà rau cháo nuôi nhau. Nhưng mỗi ngày sức khỏe ngoại lại càng thêm yếu đi, không thể lo cho Đông đi học được. Hết lớp 7, Đông phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai bà cháu.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Đông, ông Trương Công Lơ - Trưởng thôn Trường Xuân - cho biết, sau khi nghỉ học, Đông vào Thành phố Hồ Chí Minh làm đủ nghề để kiếm tiền gửi về cho bà. Vừa rồi, có giấy gọi nhập ngũ nên Đông về quê để đi khám tuyển. Nhưng xét hoàn cảnh của hai bà cháu, địa phương đã làm đơn xin miễn gọi nhập ngũ cho em.

Về quê đợt đó, thấy bà ngoại đã già yếu, Đông nói không trở lại thành phố Hồ Chí Minh nữa mà sẽ tìm công việc làm ở Quảng Ngãi luôn để tiện chăm sóc cho bà. Thế nhưng mới đi làm được mấy ngày thì chiều 24.2, trên đường về nhà, chẳng may Đông bị xe tải chở cát đâm phải rồi kéo lê một đoạn dài, nằm bất tỉnh trong gầm xe.

“Mọi người đưa Đông đi viện cấp cứu nhưng do cháu bị chấn thương sọ não nặng nên phải chuyển ra bệnh viện ở Đà Nẵng. Giờ Đông vẫn đang hôn mê, bất tỉnh, bà ngoại ở nhà khóc suốt vì thương cháu” - ông Lơ xúc động.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của Phạm Linh Đông xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ với ông Trương Công Lơ - Trưởng thôn Trường Xuân, SĐT: 0369 338 947.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Xót xa gà trống nuôi con bị tai nạn liệt tứ chi

Thành Nhân |

Vợ bỏ đi để lại đứa con trai vừa tròn 3 tháng tuổi. Hơn 10 năm, anh Hứa Phương Tín (sinh năm 1982, thường trú ở phường Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đã chịu cảnh “gà trống nuôi con” để chăm sóc đứa trẻ bị bệnh thiểu năng. Nhưng tai họa vẫn chưa dừng lại...

LD 20033: Người vợ trẻ tuyệt vọng vì không có tiền cứu chồng

Trần Kiều |

Sinh con được hơn 1 tháng thì chồng phải nhập viện cấp cứu do bị tràn khí phổi, chị Nguyễn Thị Lan Yến (SN 1992, thôn Nam Viêm, xã Nam Viêm, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang rơi vào tình cảnh khốn khó, vô cùng đáng thương.

LD 20032: Nữ công nhân một mình nuôi hai con bị bệnh nan y

Quế Chi |

Chồng mất năm 2016 vì bệnh tim, một mình chị Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1989, trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ phải vật lộn để nuôi hai con ăn học. Hai cháu không may bị bệnh tan máu bẩm sinh, phải “sống chung” với bệnh viện nhiều năm nay.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Xót xa gà trống nuôi con bị tai nạn liệt tứ chi

Thành Nhân |

Vợ bỏ đi để lại đứa con trai vừa tròn 3 tháng tuổi. Hơn 10 năm, anh Hứa Phương Tín (sinh năm 1982, thường trú ở phường Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đã chịu cảnh “gà trống nuôi con” để chăm sóc đứa trẻ bị bệnh thiểu năng. Nhưng tai họa vẫn chưa dừng lại...

LD 20033: Người vợ trẻ tuyệt vọng vì không có tiền cứu chồng

Trần Kiều |

Sinh con được hơn 1 tháng thì chồng phải nhập viện cấp cứu do bị tràn khí phổi, chị Nguyễn Thị Lan Yến (SN 1992, thôn Nam Viêm, xã Nam Viêm, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang rơi vào tình cảnh khốn khó, vô cùng đáng thương.

LD 20032: Nữ công nhân một mình nuôi hai con bị bệnh nan y

Quế Chi |

Chồng mất năm 2016 vì bệnh tim, một mình chị Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1989, trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ phải vật lộn để nuôi hai con ăn học. Hai cháu không may bị bệnh tan máu bẩm sinh, phải “sống chung” với bệnh viện nhiều năm nay.