LD 20022: Cuộc sống của gia đình 6 người đi vào ngõ cụt

Tùng Giang |

Anh Nguyễn Viết Niêm (sinh năm 1965; ở thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là trụ cột trong gia đình có 6 người, hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân anh Niêm bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối khiến cuộc sống của cả gia đình đi vào ngõ cụt.

Sau nhiều năm kết hôn, vợ chồng anh Niêm sinh được hai người con. Thế nhưng phận đời trớ trêu, hai con của anh Niêm sinh ra đều bị tật nguyền bẩm sinh, hai tay teo, chân bị liệt, không đi được, cũng không có khả năng nhận biết mọi việc xung quanh. Để chữa trị cho các con, vợ chồng anh Niêm đã bán hết những tài sản có giá trị trong nhà. Tuy nhiên, tình trạng bệnh tình các con vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Những chuỗi ngày khó khăn liên tiếp ập đến với gia đình. Dù vậy, khi biết được hoàn cảnh của cháu Nguyễn Văn Mạnh và cháu Nguyễn Thị Trâm mới 5 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, vợ chồng anh Niêm đã nhận hai cháu về nuôi.

Tuy nhiên, anh Niêm lại phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, đã di căn lên gan, sức khỏe ngày một suy kiệt. Nghẹn ngào lau giọt nước mắt, anh Niêm buồn rầu nói: “Nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi có chuyện gì thì ai sẽ lo cho hai đứa con tật nguyền, hai đứa con nuôi còn thơ dại ở nhà”. Chứng kiến cảnh đời éo le của gia đình anh Niêm, bác sĩ Phan Thị Hiếu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do bệnh nặng, anh Niêm được chuyển ra Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội). Chi phí phẫu thuật, điều trị cho anh lên đến hàng trăm triệu đồng, số tiền vượt quá khả năng của gia đình nghèo.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Nguyễn Viết Niêm, thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Nguyễn Viết Niêm, SĐT: 0987 741 456.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Cảnh nhà gieo neo của nữ công nhân góa bụa

Lục Tùng |

Đêm 7.2, sau khi lãnh nhiều nhát dao từ người lạ mặt trong lúc cùng hai bạn đến ủng hộ quán nhậu mới khai trương của người quen tại thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn - An Giang), anh Nguyễn Phước Giang (38 tuổi, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) đã vĩnh viễn ra đi. Rồi đây, vụ việc sẽ được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, nhưng trước mắt, nó để lại cho người vợ trẻ gánh nặng cuộc đời... Bởi giờ đây một mình chị Trịnh Ngọc Thúy (36 tuổi) phải "cơm áo, gạo tiền" lo hai con thơ và mẹ già hai mắt đã mờ, bằng đồng lương công nhân của mình.

LD 20021: Cha tật nguyền bất lực nhìn con trai đau đớn vì ung thư máu

Trần Khanh |

Đang ở độ tuổi đến trường cùng các bạn, bỗng dưng cháu Hồ Lê Minh Nhựt (sinh năm 2008, ở Kiên Giang) mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Sau 2 năm điều trị, người cha già tật nguyền đã kiệt quệ về kinh tế khiến quá trình chữa trị của Nhựt có thể bị gián đoạn.

LD 20020: Hai đứa trẻ thơ dại mồ côi cả cha và mẹ

Trần Kiều |

Dù còn quá thơ dại, nhưng Phạm Thị Phương Anh (5 tuổi) và Phạm Thị Phương Thảo (16 ngày tuổi) đã vĩnh viễn không còn bố và mẹ ở bên yêu thương, chăm sóc. Giờ đây, các cháu chỉ còn biết nương tựa vào bà nội đã ngoài 70 tuổi.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Cảnh nhà gieo neo của nữ công nhân góa bụa

Lục Tùng |

Đêm 7.2, sau khi lãnh nhiều nhát dao từ người lạ mặt trong lúc cùng hai bạn đến ủng hộ quán nhậu mới khai trương của người quen tại thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn - An Giang), anh Nguyễn Phước Giang (38 tuổi, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) đã vĩnh viễn ra đi. Rồi đây, vụ việc sẽ được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, nhưng trước mắt, nó để lại cho người vợ trẻ gánh nặng cuộc đời... Bởi giờ đây một mình chị Trịnh Ngọc Thúy (36 tuổi) phải "cơm áo, gạo tiền" lo hai con thơ và mẹ già hai mắt đã mờ, bằng đồng lương công nhân của mình.

LD 20021: Cha tật nguyền bất lực nhìn con trai đau đớn vì ung thư máu

Trần Khanh |

Đang ở độ tuổi đến trường cùng các bạn, bỗng dưng cháu Hồ Lê Minh Nhựt (sinh năm 2008, ở Kiên Giang) mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Sau 2 năm điều trị, người cha già tật nguyền đã kiệt quệ về kinh tế khiến quá trình chữa trị của Nhựt có thể bị gián đoạn.

LD 20020: Hai đứa trẻ thơ dại mồ côi cả cha và mẹ

Trần Kiều |

Dù còn quá thơ dại, nhưng Phạm Thị Phương Anh (5 tuổi) và Phạm Thị Phương Thảo (16 ngày tuổi) đã vĩnh viễn không còn bố và mẹ ở bên yêu thương, chăm sóc. Giờ đây, các cháu chỉ còn biết nương tựa vào bà nội đã ngoài 70 tuổi.