LD 200214: Bị điện giật phải cắt cụt hai tay, tương lai người phụ hồ mờ mịt

Thu Trang |

Anh Nguyễn Văn Thế (SN 1991, ở Bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cùng vợ lặn lội xuống Vĩnh Phúc làm phụ hồ chưa được bao lâu thì tai hoạ ập tới. Ngày 20.12, trong khi đang làm việc, anh không may bị vướng vào nguồn điện cao thế dẫn đến bị giật gây bỏng nặng, buộc phải cắt bỏ hai tay.

Có mặt tại phòng 207 - tầng 2, nhà N4, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng quốc gia, nhìn anh Thế khắp người đều là băng gạc nằm trên giường bệnh với đôi tay đã cụt, chúng tôi thấy quá xót xa.

Cuộc sống của anh Thế đã sớm chịu nhiều thiệt thòi ngay từ nhỏ, bởi bố của anh mất khi anh mới 6 tuổi. Một mình mẹ nuôi 3 anh em anh khôn lớn trong hoàn cảnh nghèo khó vô cùng. Sau này, anh Thế kết duyên với vợ là chị Hoàng Thị Tách (SN 1993), hai vợ chồng bảo ban nhau chăm chỉ làm lụng để vực dậy cuộc sống gia đình và phụng dưỡng cho mẹ.

Thế nhưng chỉ làm quanh ở quê không giúp vợ chồng anh có thể khấm khá hơn. Cùng với việc nuôi hai con nhỏ ăn học, cuộc sống của cả gia đình cũng chỉ gọi là có ăn qua ngày. Dù vậy, với suy nghĩ “an cư rồi mới lạc nghiệp”, năm ngoái, anh Thế và vợ quyết định vay tiền ngân hàng dựng lại căn nhà cho khang trang hơn.

Nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh, việc làm không có, anh chị quyết định khăn gói xuống Vĩnh Phúc làm phụ hồ với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng. Nhưng chỉ vừa làm việc được ít ngày, tai nạn xảy đến. Sau tai nạn bị điện giật đó, anh Thế bị bỏng nặng toàn thân tới hơn 50%. Chua xót hơn, anh không giữ lại được hai tay của mình.

Vì là trụ cột chính trong gia đình, nay lại phải mang khiếm khuyết trên người, những ngày tháng sau này của anh Thế trở nên mờ mịt hơn, khiến ai cũng nhói lòng.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Thế xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp vợ của anh Thế là chị Hoàng Thị Tách, SĐT: 0346 811 737. Hoặc chuyển khoản: 8808205153680 - ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Bảo Yên, chủ tài khoản: Hoàng Thị Tách.

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

LD 200213: Người đàn ông trắng tay sau lũ, lại đối diện nguy cơ mất con

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Nguyễn Văn Anh Tuấn (SN 2014, trú tại thôn Mốc Thượng 1, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) mắc căn bệnh ung thư đại tràng khi hoàn cảnh gia đình đang rơi vào khó khăn kiệt quệ.

LD 200212: Người vợ ung thư gan giai đoạn cuối là trụ cột gia đình

LƯƠNG HẠNH |

Bỏ qua sự chênh lệch về tuổi tác, bệnh tật mà anh Đặng Văn Hạnh (SN 1983) phải gánh chịu từ khi sinh ra, chị Phạm Thị Hậu (SN 1978) trú tại thôn Vân Đài, xã Chí Hà, huyện Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình vẫn chấp nhận lấy anh làm chồng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của anh chị chưa được hạnh phúc bao lâu thì chị Hậu mắc phải căn bệnh ung thư gan.

LD 200211: Người cha công nhân rút máu mình để giữ mạng sống cho con

Lục Tùng |

Một mình nuôi cha mẹ già và 2 con nhỏ bằng đồng lương công nhân 4-5 triệu đồng/tháng đã là quá vất vả. Vậy mà mỗi tháng, anh Trần Bảo Quốc (SN 1988) - đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH HWASEUNG Rạch Giá (KCN Thạnh Lộc - Châu Thành, Kiên Giang) còn phải rút máu trong người mình để con trai 26 tháng tuổi cầm cự với bệnh hiểm nghèo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD 200213: Người đàn ông trắng tay sau lũ, lại đối diện nguy cơ mất con

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Nguyễn Văn Anh Tuấn (SN 2014, trú tại thôn Mốc Thượng 1, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) mắc căn bệnh ung thư đại tràng khi hoàn cảnh gia đình đang rơi vào khó khăn kiệt quệ.

LD 200212: Người vợ ung thư gan giai đoạn cuối là trụ cột gia đình

LƯƠNG HẠNH |

Bỏ qua sự chênh lệch về tuổi tác, bệnh tật mà anh Đặng Văn Hạnh (SN 1983) phải gánh chịu từ khi sinh ra, chị Phạm Thị Hậu (SN 1978) trú tại thôn Vân Đài, xã Chí Hà, huyện Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình vẫn chấp nhận lấy anh làm chồng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của anh chị chưa được hạnh phúc bao lâu thì chị Hậu mắc phải căn bệnh ung thư gan.

LD 200211: Người cha công nhân rút máu mình để giữ mạng sống cho con

Lục Tùng |

Một mình nuôi cha mẹ già và 2 con nhỏ bằng đồng lương công nhân 4-5 triệu đồng/tháng đã là quá vất vả. Vậy mà mỗi tháng, anh Trần Bảo Quốc (SN 1988) - đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH HWASEUNG Rạch Giá (KCN Thạnh Lộc - Châu Thành, Kiên Giang) còn phải rút máu trong người mình để con trai 26 tháng tuổi cầm cự với bệnh hiểm nghèo.