LD 200145: Bé gái 1 tuổi mắc đa bệnh phải nằm viện từ khi mới lọt lòng

Thu Trang |

Tròn 1 tuổi cũng là tròn 1 năm bé Bùi Ngọc Anh Thư phải gắn bó với bệnh viện. Vì mang trong mình đa bệnh, cơ thể bé rất còi cọc.

Bé Thư là con gái thứ 3 của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà (SN 1987). Khi mới lọt lòng mẹ, bé Thư đã xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khoẻ. Qua thăm khám và lấy mẫu sinh thiết, bé Thư được chuẩn đoán mắc các bệnh: Viêm đại tràng mãn tính, suy sinh dưỡng nặng, sa hậu môn, nhiễm trùng máu, viêm phổi và nhiễm mỡ khu trú trong gan.

Biết bao lần chị Hà ôm Thư khóc ở bệnh viện. “Sức khỏe của con yếu nên không bú được sữa mẹ. Bác sĩ phải dùng ống truyền sữa cho con, nhưng cũng không được mấy. Cơ thể non nớt của con cứ còi cọc đi dần. Lòng người làm mẹ như tôi đau xót vô cùng” - chị Hà nghẹn ngào.

Đối với chị Hà và chồng, một năm bé Thư nằm viện là một năm đầy khó khăn. Bởi ngoài thuốc trong bệnh viện, bé Thư phải dùng cả thuốc mua ngoài, không có trong danh mục chi trả của bảo hiểm để điều trị. Một lọ thuốc đặc trị mua ngoài có giá 12 triệu đồng chỉ sử dụng được một lần. Thế nhưng một tháng, Thư phải 2 lần điều trị bằng loại thuốc này.

Trong khi đó, từ ngày bé Thư nằm viện, chị Hà đã nghỉ hẳn công việc đan len. Cả gia đình 5 người trông vào số tiền kiếm được từ công việc ép cọc bêtông của chồng chị. Việc làm không đều dẫn đến thu nhập bấp bênh, khiến cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn.

Giờ bé Thư đã chuyển tới điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng I (TP.Hồ Chí Minh) nên phát sinh nhiều khoản chi hơn, buộc chị Hà phải ăn, ngủ ở bệnh viện, tằn tiện từng đồng. Với tình hình sức khoẻ của Thư như hiện tại, chị Hà chưa biết hai mẹ con sẽ phải ở viện tới khi nào.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Bùi Ngọc Anh Thư xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Hà (mẹ của bé Thư), SĐT: 0374 776 032; địa chỉ: 20C Nguyễn Đình Chiểu - phường 9 - TP.Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng. Hoặc chuyển khoản: 6411000639284 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Đà Lạt, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hằng - em gái của chị Nguyễn Thị Hà.

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

LD 200144: Cụ bà gần 80 tuổi gãy chân, nguy cơ bại liệt vì nghèo khó

Trần Tuyên - Vang Thơ |

Bà Lê Thị Bốn (SN 1943, ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) gãy xương cổ chân đã gần 1 tháng nay, nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn, nguy cơ bị bại liệt nằm một chỗ.

LD 200143: Gặp tai nạn nguy kịch, chàng trai nghèo rất cần được giúp đỡ

Thu Trang |

Trên đường đi làm về, anh Phan Việt Tiến (SN 1997, ở khóm 6, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) không may bị tai nạn giao thông rồi rơi vào trạng thái nguy kịch. Do điều kiện gia đình khó khăn, nên anh Tiến đang rất cần được giúp đỡ để có tiền điều trị.

LD 200142: Cha mẹ tuyệt vọng vì hai con mắc bệnh hiểm nghèo

Minh Anh |

Người con trai duy nhất trong gia đình ông Đinh Xuân Hồng (1964) và bà Nguyễn Thị Vượng (1966), ngụ tại khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là anh Đinh Xuân Quyền (1991) bị suy thận đã 8 năm nay. Hoàn cảnh hết sức khó khăn, vậy mà mới đây, người con gái út là chị Đinh Thị Đạt (1997) lại phát hiện bị suy thận như anh trai.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LD 200144: Cụ bà gần 80 tuổi gãy chân, nguy cơ bại liệt vì nghèo khó

Trần Tuyên - Vang Thơ |

Bà Lê Thị Bốn (SN 1943, ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) gãy xương cổ chân đã gần 1 tháng nay, nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn, nguy cơ bị bại liệt nằm một chỗ.

LD 200143: Gặp tai nạn nguy kịch, chàng trai nghèo rất cần được giúp đỡ

Thu Trang |

Trên đường đi làm về, anh Phan Việt Tiến (SN 1997, ở khóm 6, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) không may bị tai nạn giao thông rồi rơi vào trạng thái nguy kịch. Do điều kiện gia đình khó khăn, nên anh Tiến đang rất cần được giúp đỡ để có tiền điều trị.

LD 200142: Cha mẹ tuyệt vọng vì hai con mắc bệnh hiểm nghèo

Minh Anh |

Người con trai duy nhất trong gia đình ông Đinh Xuân Hồng (1964) và bà Nguyễn Thị Vượng (1966), ngụ tại khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là anh Đinh Xuân Quyền (1991) bị suy thận đã 8 năm nay. Hoàn cảnh hết sức khó khăn, vậy mà mới đây, người con gái út là chị Đinh Thị Đạt (1997) lại phát hiện bị suy thận như anh trai.