LD 200143: Gặp tai nạn nguy kịch, chàng trai nghèo rất cần được giúp đỡ

Thu Trang |

Trên đường đi làm về, anh Phan Việt Tiến (SN 1997, ở khóm 6, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) không may bị tai nạn giao thông rồi rơi vào trạng thái nguy kịch. Do điều kiện gia đình khó khăn, nên anh Tiến đang rất cần được giúp đỡ để có tiền điều trị.

Đã một tuần trôi qua sau khi xảy ra tai nạn, anh Tiến vẫn đang hôn mê sâu trên giường bệnh, hai tay bị gãy, sọ não bị chấn thương nghiêm trọng. Cô Lê Thị Hân - mẹ của anh Tiến - cho biết, học xong lớp 12, Tiến vào Cà Mau làm kiếm tiền. Ngày 20.7 vừa qua, trên đường đi làm về, Tiến không may gặp tai nạn giao thông rồi được mọi người đưa vào bệnh viện ở Cà Mau cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, Tiến được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Suốt một tuần qua, Tiến chỉ lờ mờ mở được mắt khi được mọi người gọi rồi lại lịm đi. Hiện tại, số tiền viện phí và điều trị cho Tiến đã lên tới 70 triệu đồng. Cô Hân phải vay mượn hàng xóm và nhờ tới sự giúp đỡ của chủ cơ sở làm giá đỗ nơi Tiến làm việc để tạm đóng viện phí.

Bà Phan Thị Quân - nguyên Trưởng khóm 6 - cho biết, ba mẹ Tiến sinh được hai con, Tiến là con cả. Ở địa phương, gia đình thuộc diện hộ nghèo nên việc Tiến gặp tai nạn nguy kịch với số tiền điều trị lớn càng khiến ba mẹ em vất vả hơn.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Phan Việt Tiến xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của Tiến là Lê Thị Hân, SĐT: 0943 596 647.

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện bị cách ly

Hiếu Nguyễn |

Sáng nay Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tiếp tục chuyển hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến bệnh nhân và cán bộ y bác sĩ các bệnh viện bị cách ly trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế các bệnh viện bị cách ly tại Đà Nẵng

T.Hiếu |

Sáng 29.7, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ TLV) tiếp nhận 10.000 khẩu trang đầu tiên của Công ty TNHH Kim Sora (Đà Nẵng) và đã chuyển đến các bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C (Đà Nẵng). Đây là lô hàng đầu tiên trong dự kiến chương trình của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động kêu gọi người dân TP.Đà Nẵng và cả nước chung sức chia sẻ với những vất vả của đội ngũ y bác sĩ cùng hơn 10.000 bệnh nhân, người nhà tại các bệnh viện (BV) đang bị phong tỏa tại Đà Nẵng.

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động chung sức với các bệnh viện bị cách ly

Nguyễn Trung Hiếu |

Sáng 29.7, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Độngđã tiếp nhận 10 ngàn khẩu trang đầu tiên của Công ty TNHH Kim Sora (Đà Nẵng) để chuyển đến các bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C (Đà Nẵng).

LD 200142: Cha mẹ tuyệt vọng vì hai con mắc bệnh hiểm nghèo

Minh Anh |

Người con trai duy nhất trong gia đình ông Đinh Xuân Hồng (1964) và bà Nguyễn Thị Vượng (1966), ngụ tại khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là anh Đinh Xuân Quyền (1991) bị suy thận đã 8 năm nay. Hoàn cảnh hết sức khó khăn, vậy mà mới đây, người con gái út là chị Đinh Thị Đạt (1997) lại phát hiện bị suy thận như anh trai.

LD 200141: Gia cảnh quá nghèo của cậu bé bán vé số mắc bệnh trọng

Thu Trang |

Thương bố mẹ nghèo khó, học hết lớp 4, Lê Minh Kha (SN 2007, trú tại ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, Long An) xin nghỉ học, theo mẹ phụ bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tháng 6 vừa qua, Kha bị viêm màng não mủ. Bố mẹ của Kha đang rất chật vật để lo tiền chữa trị cho con.

LD 200140: Cha mất, bé trai 3,5 tuổi bơ vơ trong bệnh viện

Thành Nhân |

Bé Lê Văn Hào (41 tháng tuổi, cư trú ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) sống với cha ruột. Sau tai nạn giao thông rạng sáng 21.7, người cha tử vong khiến cuộc sống của bé rất khó khăn khi còn quá nhỏ nhưng không có ai làm chỗ nương tựa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện bị cách ly

Hiếu Nguyễn |

Sáng nay Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tiếp tục chuyển hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến bệnh nhân và cán bộ y bác sĩ các bệnh viện bị cách ly trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế các bệnh viện bị cách ly tại Đà Nẵng

T.Hiếu |

Sáng 29.7, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ TLV) tiếp nhận 10.000 khẩu trang đầu tiên của Công ty TNHH Kim Sora (Đà Nẵng) và đã chuyển đến các bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C (Đà Nẵng). Đây là lô hàng đầu tiên trong dự kiến chương trình của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động kêu gọi người dân TP.Đà Nẵng và cả nước chung sức chia sẻ với những vất vả của đội ngũ y bác sĩ cùng hơn 10.000 bệnh nhân, người nhà tại các bệnh viện (BV) đang bị phong tỏa tại Đà Nẵng.

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động chung sức với các bệnh viện bị cách ly

Nguyễn Trung Hiếu |

Sáng 29.7, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Độngđã tiếp nhận 10 ngàn khẩu trang đầu tiên của Công ty TNHH Kim Sora (Đà Nẵng) để chuyển đến các bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C (Đà Nẵng).

LD 200142: Cha mẹ tuyệt vọng vì hai con mắc bệnh hiểm nghèo

Minh Anh |

Người con trai duy nhất trong gia đình ông Đinh Xuân Hồng (1964) và bà Nguyễn Thị Vượng (1966), ngụ tại khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là anh Đinh Xuân Quyền (1991) bị suy thận đã 8 năm nay. Hoàn cảnh hết sức khó khăn, vậy mà mới đây, người con gái út là chị Đinh Thị Đạt (1997) lại phát hiện bị suy thận như anh trai.

LD 200141: Gia cảnh quá nghèo của cậu bé bán vé số mắc bệnh trọng

Thu Trang |

Thương bố mẹ nghèo khó, học hết lớp 4, Lê Minh Kha (SN 2007, trú tại ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, Long An) xin nghỉ học, theo mẹ phụ bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tháng 6 vừa qua, Kha bị viêm màng não mủ. Bố mẹ của Kha đang rất chật vật để lo tiền chữa trị cho con.

LD 200140: Cha mất, bé trai 3,5 tuổi bơ vơ trong bệnh viện

Thành Nhân |

Bé Lê Văn Hào (41 tháng tuổi, cư trú ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) sống với cha ruột. Sau tai nạn giao thông rạng sáng 21.7, người cha tử vong khiến cuộc sống của bé rất khó khăn khi còn quá nhỏ nhưng không có ai làm chỗ nương tựa.