LD 20013: Con gái bệnh tật chăm mẹ già nằm liệt giường

Trần Kiều |

Ở xóm 5, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, có mẹ con bà Vũ Thị Nhật (SN 1942) mang trong mình nhiều bệnh tật, lại sống trong cảnh nghèo khó nên vô cùng đáng thương.

Chồng hy sinh trên chiến trường chống Mỹ, một mình bà Nhật phải lo toan, nuôi nấng người con gái không biết mặt bố. Vất vả suốt mấy chục năm qua, đến nay, bà Nhật mang trong mình nhiều loại bệnh tật. Nghiêm trọng nhất, bệnh về khớp khiến bà phải nằm liệt trên giường. Con gái bà Nhật là Đoàn Thị Liên (SN 1963) từ nhỏ đã thường xuyên ốm đau, cơ thể yếu ớt. Gia cảnh mẹ héo con côi đã nghèo còn mang thêm ốm đau nên lại càng nghèo thêm.

Con gái bà Nhật chia sẻ: “20 năm trở lại đây, bệnh khớp của mẹ tôi trầm trọng hơn, mắt mờ không nhìn thấy. Bà phải nằm liệt trên giường, chân tay co quắp. Còn tôi bị dạ dày, tim và thoái hóa khớp nên nặng chỉ vỏn vẹn 35kg. Sức khỏe yếu, không đi làm thêm được, tôi cố gắng cày cấy mấy sào ruộng lo tiền thuốc thang, cơm nước cho mẹ”. Được biết, hàng tháng, thu nhập duy nhất mà mẹ con bà Nhật có được là số tiền 1 triệu đồng tiền lương liệt sĩ. Còn căn nhà che mưa, che nắng của hai mẹ con cũng đã dột nát, méo mó.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai mẹ con bà Vũ Thị Nhật (ở xóm 5, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp con gái bà Nhật là Đoàn Thị Liên, SĐT: 0346 287 183.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Xót xa chàng trai là trụ cột gia đình bị ung thư hạch máu

Ly Đỗ |

Quan Văn Tuyên (sinh năm 1994; ở thôn Ón Cáy, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) bị ung thư hạch máu. Càng xót xa hơn khi anh Tuyên sinh ra trong ra trong gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên phải đi làm phụ hồ nuôi người thân.

Nữ sinh 17 tuổi bị ung thư xương cần giúp đỡ

PHƯƠNG DUNG |

Em Nguyễn Thị Thắng đã phải từ bỏ giấc mơ thi đại học kể từ khi phát hiện bị ung thư xương, phải cắt bỏ một chân. 

Tết ấm của nữ công nhân mất chồng, một mình nuôi ba con nhỏ

Tùng Giang - Hà Anh |

Cận Tết, tới thăm gia đình người nữ công nhân Đặng Thị Thủy (sinh năm 1987, làm việc tại Công ty TNHH điện tử Asti, KCN Quang Minh, Đông Anh, Hà Nội), chúng tôi rất cảm phục nghị lực của chị, bởi chị một mình gắng sức nuôi ba con!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xót xa chàng trai là trụ cột gia đình bị ung thư hạch máu

Ly Đỗ |

Quan Văn Tuyên (sinh năm 1994; ở thôn Ón Cáy, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) bị ung thư hạch máu. Càng xót xa hơn khi anh Tuyên sinh ra trong ra trong gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên phải đi làm phụ hồ nuôi người thân.

Nữ sinh 17 tuổi bị ung thư xương cần giúp đỡ

PHƯƠNG DUNG |

Em Nguyễn Thị Thắng đã phải từ bỏ giấc mơ thi đại học kể từ khi phát hiện bị ung thư xương, phải cắt bỏ một chân. 

Tết ấm của nữ công nhân mất chồng, một mình nuôi ba con nhỏ

Tùng Giang - Hà Anh |

Cận Tết, tới thăm gia đình người nữ công nhân Đặng Thị Thủy (sinh năm 1987, làm việc tại Công ty TNHH điện tử Asti, KCN Quang Minh, Đông Anh, Hà Nội), chúng tôi rất cảm phục nghị lực của chị, bởi chị một mình gắng sức nuôi ba con!