Ngày 5.6, trong lúc đang chơi dưới sàn nhà, bé Thảo vô tình với tay vào ca nước sôi bà nội mới đun xong để trên bàn. Cả ca nước đổ ụp từ trên đầu xuống khiến bé bị bỏng nghiêm trọng.
Bố mẹ hốt hoảng đưa bé ra trạm xá sơ cứu. Do vết bỏng nặng, bé tiếp tục được chuyển ra bệnh viện đa khoa tỉnh và tới nay là Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh). Bác sĩ kết luận bé Thảo bị bỏng 55%, nặng nhất là vùng mặt và phần bụng. Nửa phần thân trên của bé giờ quấn chằng chịt băng, da trên mặt bong tróc trông rất thương tâm.
Anh Đào Tất Đạt (SN 1993) - bố của bé - chia sẻ: “Vì đau quá, con gào khóc cả ngày nên vết thương vùng mặt càng bị nặng hơn. Nhìn con, tôi rất xót”.
Được biết, từ khi bé Thảo nằm viện cho tới giờ, anh Đạt phải tạm ứng 5 triệu đồng để nộp tiền viện phí. Bởi sự việc vô tình xảy ra, mà hai vợ chồng anh cũng không có đồng dư giả vì hằng ngày anh Đạt đi phụ hồ, thu nhập chẳng đáng là bao, công việc lại bập bõm; còn vợ anh thì ở nhà chăm con. Nếu Dạ Thảo phải làm phẫu thuật, anh Đạt không có cách nào khác là phải đi vay mượn.
Mọi sự giúp đỡ cho bé Đào Dạ Thảo xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bố của bé là anh Đào Tất Đạt, SĐT: 0359 213 982.