LD 20002: Bé 2 tháng tuổi có nguy cơ cắt bỏ các đốt tay do không có tiền chữa

TG |

Bị bỏng nặng vì ngủ lăn vào bếp củi, bé Chang Thị Ly (2 tháng tuổi, thôn Bản Mới, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đang đối diện với nguy cơ phải cắt bỏ các đốt ngón tay do hoàn cảnh gia đình không thể đưa bé đi chạy chữa.

Hai vợ chồng anh Chang A Sau (sinh năm 1989) và chị Sùng Thị Đâu (sinh năm 1990) người dân tộc H’mông thường xuyên phải đưa con gái là bé Chan Thị Ly (2 tháng tuổi) lên nương cùng cha mẹ do ở nhà không có người chăm sóc.

Ngày 11.11.2019, vợ chồng anh Sau đặt bé Ly nằm ngủ trên tấm phản trong lán gần nương. Trong khi 2 vợ chồng anh Sau cấy lúa, bé Ly ngủ lăn xuống đất và rúc vào bếp củi. Khi bố mẹ phát hiện, tay bé Ly đã bị bỏng nặng và tàn lửa lẹm vào một phần khuôn mặt khiến vết thương bị khoét sâu.

Được biết, gia đình anh Chang A Sau là hộ nghèo. Khi đưa bé Ly đến bệnh viện cấp cứu, anh chị chỉ có vẻn vẹn 200.000 đồng. Tại bệnh viện, các bác sĩ nói trường hợp của bé Ly cần phải chuyển tuyến gấp, do vết thương quá nặng, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ đối diện với nguy cơ phải cắt bỏ các đốt ngón tay. Không có tiền khám chữa cho cháu, vợ chồng anh Sau đành đưa cháu về chăm sóc tại nhà.

Hiện tại, bé Ly đã được đưa đi khám chữa tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, gia đình vẫn thiếu tiền viện phí để điều trị và chuyển tuyến cho cháu. Do vậy, gia đình rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ cháu Ly và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Chang Thị Ly xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Chang A Sau (bố bé Trang Thị Ly) thôn Bản Mới, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0824829741.

TG
TIN LIÊN QUAN

LD 20001: Gia đình nghèo phải cầm cố sổ đỏ để chữa bệnh cho con

Phạm Đông |

Khi vừa nhận quyết định thu hồi ruộng muối từ xã, chị Trương Thị Thiết (42 tuổi, thôn Vĩnh Phong, xã Hồ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lại phát hiện người con út mắc bệnh ung thư hạch khiến gia đình ngày càng khó khăn.

Mẹ đột ngột qua đời để lại hai con thơ dại

LNA |

Bố mất sớm, mẹ giờ không còn nữa. Cháu Hồ Ký Sự (SN 2012) và Hồ Sự Nghiệp (SN 2015) ở thôn Trại Răng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giờ đây phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm. Tết này hai anh em không còn được ở trong vòng tay yêu thương và ấm áp của gia đình được nữa. Bố mất sớm, mẹ - người duy nhất chăm sóc 2 anh em - nay cũng đột tử khi đang nấu cháo cho 2 anh em ăn sáng để đi học. Bố mẹ không còn, 2 đứa trẻ tội nghiệp ánh mắt thẫn thờ khóc ròng gọi mẹ ơi, mẹ ở đâu... Cháu Sự năm nay học lớp 4 và cháu Nghiệp học lớp 1 tại trường Tiểu học Cẩm Đàn. 2 em đều ngoan ngoãn, học giỏi.

LD2135: Cha mất, 3 đứa trẻ cần sự giúp đỡ

Trọng Thanh - Hoài Trang |

Sau vụ tai nạn bị điện giật, người chồng qua đời để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ dại. Gia đình trẻ này vốn đã khó khăn trong cuộc sống mưu sinh, nay càng khốn khó gấp bội…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LD 20001: Gia đình nghèo phải cầm cố sổ đỏ để chữa bệnh cho con

Phạm Đông |

Khi vừa nhận quyết định thu hồi ruộng muối từ xã, chị Trương Thị Thiết (42 tuổi, thôn Vĩnh Phong, xã Hồ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lại phát hiện người con út mắc bệnh ung thư hạch khiến gia đình ngày càng khó khăn.

Mẹ đột ngột qua đời để lại hai con thơ dại

LNA |

Bố mất sớm, mẹ giờ không còn nữa. Cháu Hồ Ký Sự (SN 2012) và Hồ Sự Nghiệp (SN 2015) ở thôn Trại Răng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giờ đây phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm. Tết này hai anh em không còn được ở trong vòng tay yêu thương và ấm áp của gia đình được nữa. Bố mất sớm, mẹ - người duy nhất chăm sóc 2 anh em - nay cũng đột tử khi đang nấu cháo cho 2 anh em ăn sáng để đi học. Bố mẹ không còn, 2 đứa trẻ tội nghiệp ánh mắt thẫn thờ khóc ròng gọi mẹ ơi, mẹ ở đâu... Cháu Sự năm nay học lớp 4 và cháu Nghiệp học lớp 1 tại trường Tiểu học Cẩm Đàn. 2 em đều ngoan ngoãn, học giỏi.

LD2135: Cha mất, 3 đứa trẻ cần sự giúp đỡ

Trọng Thanh - Hoài Trang |

Sau vụ tai nạn bị điện giật, người chồng qua đời để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ dại. Gia đình trẻ này vốn đã khó khăn trong cuộc sống mưu sinh, nay càng khốn khó gấp bội…