LD 1961: Cháu bé bị u hốc mắt cần giúp đỡ

H.NGUYÊN |

Đó là trường hợp của cháu bé Nguyễn Thế Anh Kiệt sinh ngày 14.10.2011, ở thôn 11, xã Earôk, huyện Easup, tỉnh Đắk Lắk.

Cháu bị căn bệnh u trong hốc mắt và ngày càng sưng to, đau nhiều hơn. Gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo, không có điều kiện để mổ khối u này.

Theo hàng xóm nhà cháu Kiệt, mặc dù bệnh tật, phải mang khối u lớn trong hốc mắt nhưng cháu Kiệt vẫn chịu khó hằng ngày đến trường và phụ giúp việc nhà cho gia đình.

Mọi sự giúp đỡ cháu Kiệt xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, HN. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại VietinBank - CN Hoàn Kiếm, HN. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - CN Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Liên hệ đến SĐT: 0372356162 (chị Trinh) hoặc 0367817533 (mẹ cháu Kiệt). Số TK Techcombank 19033287704018 (Huỳnh Thị Thảo Trinh).

H.NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

LD1957:Xót xa hoàn cảnh nam sinh thiệt mạng vì cứu 2 nữ sinh đuối nước

PHÚC ĐẠT |

Những ngày qua, dư luận ai cũng xót thương, cảm phục cho cậu thanh niên Ngô Hà S (sinh năm 1997, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) không may tử vong vì hành động dũng cảm lao mình ra biển cứu hai nữ sinh bị đuối nước.

LD1955: Xót thương người mẹ mắc bệnh máu trắng nuôi con bị bệnh down

PHẠM ĐÔNG |

Mang trong người căn bệnh máu trắng, sức khỏe ngày càng suy yếu nhưng chị Lương Thị Liên hằng ngày phải chạy vạy lo toan bữa ăn cho ba mẹ con. Trong đó, cháu Nguyễn Duy Phụng bị bệnh down khiến gánh nặng càng đè lên vai người mẹ.

LD1956: Con trai nữ lao công tử nạn: "Mẹ quét rác, chạy Grab nuôi em ăn học"

Cường Ngô |

Em Đ.A - con trai nữ lao công bị xe điên đâm tử vong tâm sự: "Mẹ từng bảo em rằng, cố gắng học thật giỏi, thi đỗ lớp 10 mẹ sẽ mua một chiếc xe để em thuận tiện cho việc đi lại, học tập. Ấy vậy mà, mẹ đã đi mãi không về, em cũng chưa kịp báo hiếu mẹ".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD1957:Xót xa hoàn cảnh nam sinh thiệt mạng vì cứu 2 nữ sinh đuối nước

PHÚC ĐẠT |

Những ngày qua, dư luận ai cũng xót thương, cảm phục cho cậu thanh niên Ngô Hà S (sinh năm 1997, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) không may tử vong vì hành động dũng cảm lao mình ra biển cứu hai nữ sinh bị đuối nước.

LD1955: Xót thương người mẹ mắc bệnh máu trắng nuôi con bị bệnh down

PHẠM ĐÔNG |

Mang trong người căn bệnh máu trắng, sức khỏe ngày càng suy yếu nhưng chị Lương Thị Liên hằng ngày phải chạy vạy lo toan bữa ăn cho ba mẹ con. Trong đó, cháu Nguyễn Duy Phụng bị bệnh down khiến gánh nặng càng đè lên vai người mẹ.

LD1956: Con trai nữ lao công tử nạn: "Mẹ quét rác, chạy Grab nuôi em ăn học"

Cường Ngô |

Em Đ.A - con trai nữ lao công bị xe điên đâm tử vong tâm sự: "Mẹ từng bảo em rằng, cố gắng học thật giỏi, thi đỗ lớp 10 mẹ sẽ mua một chiếc xe để em thuận tiện cho việc đi lại, học tập. Ấy vậy mà, mẹ đã đi mãi không về, em cũng chưa kịp báo hiếu mẹ".