Kỳ tích từ hành trình chia sẻ yêu thương

Tuấn Quỳnh |

Sau hơn 2 năm hoạt động, nhóm thiện nguyện “Đô Lương - Chia sẻ yêu thương” đã vận động và tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện tại các xã quyên góp hơn 3,1 tỉ đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Những người trẻ đi làm thiện nguyện

Có dịp ghé qua huyện Đô Lương (Nghệ An), nhắc đến nhóm thiện nguyện “Đô Lương - Chia sẻ yêu thương”, gần như ai cũng biết đến, bởi nhóm nhạc thiện nguyện này đã kêu gọi, quyên góp số tiền hơn 3,1 tỉ đồng để san sẻ đến những mảnh đời thiếu may mắn trong cuộc sống.

Số tiền vận động được nhóm trao tận tay đến từng hộ gia đình khó khăn. Ảnh : Tuấn Quỳnh
Số tiền vận động được nhóm trao tận tay đến từng hộ gia đình khó khăn. Ảnh : Tuấn Quỳnh

Trưởng nhóm “Đô Lương – Chia sẻ yêu thương”, anh Nguyễn Tất Hùng (30 tuổi), Huyện đoàn Đô Lương (Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi luôn được sự quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện của Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Đô lương; Huyện đoàn Đô Lương, các nhà hảo tâm và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các thành viên trong nhóm, các anh, chị em nghệ sĩ trong nhóm hát đã không quản ngại vất vả, xa xôi để làm nên những đêm nhạc thành công”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hùng về nhận công tác tại Huyện đoàn Đô Lương. Khi thấy quê hương mình còn nhiều gia cảnh khó khăn anh đã cùng lên ý tưởng với những đồng nghiệp, hành động thiết thực hướng đến những số phận bất hạnh.

Tháng 5 năm 2017 nhóm “Đô Lương - Chia sẻ yêu thương” được thành lập do chính anh làm trưởng nhóm; sau đó, huy động được 30 người tham gia nhóm và họ luôn sẵn sàng tham gia các đêm nhạc thiện nguyện khi chương trình được tổ chức. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của nhóm là gây quỹ từ thiện thông qua các đêm nhạc.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đô Lương cho biết: “Khi tham gia vào nhóm, mình làm MC cho chương trình. Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đêm diễn gặp thời tiết xấu, anh chị em trong nhóm phải diễn ngay cả trời mưa lớn nhưng nhìn thấy những nụ cười của những dân nghèo có hoàn cảnh đáng thương, mọi sự mệt mỏi dường như đều tan biến”.

Những tiết mục văn nghệ chia sẻ yêu thương. Ảnh: TQ
Những tiết mục văn nghệ chia sẻ yêu thương. Ảnh: TQ

Đặc biệt trong năm 2019, nhóm đã duy trì và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: vận động trao quà hàng tháng với số tiền 182.600.000 đồng, tổ chức 21 đợt trao quà cho 52 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức 8 đêm nhạc thiện nguyện tại các xã trên địa bàn huyện Đô Lương với số tiền 898.200.000 đồng, chia đều trao trực tiếp tại sân khấu cho 52 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhóm “Đô Lương – Chia sẻ yêu thương” trong năm 2019 còn trực tiếp vận động để trao xe đạp mới cho học sinh nghèo; vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ 3 trường hợp bị tai nạn rủi ro thông qua kênh mạng xã hội; tổ chức chương trình hành trình tri ân, về nguồn cho 37 em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ trên địa bàn huyện; vận động các salon tóc cắt tóc miễn phí và tặng chăn ấm cho học sinh nghèo (tổng trị giá các chương trình này trong năm 2019 là hơn 270 triệu đồng).

Những giọt nước mắt yêu thương

Những ngày đầu, các thành viên trong nhóm phải chạy như con thoi để kết nối, thuyết phục mọi người. Ban đầu, nhóm nhận được nhiều điều tiếng không hay, thế nhưng vì nhìn thấy nhiều cảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ, cả nhóm lại càng thêm quyết tâm hơn.

Sau nhiều tháng trời ấp ủ, đêm nhạc thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” đầu tiên cũng được thực hiện tại xã Tràng Sơn. Trước khi chương trình diễn ra, trời đổ mưa khiến anh và mọi người vô cùng lo lắng.

Đêm nhạc thiện nguyện được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, đóng góp. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Đêm nhạc thiện nguyện được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, đóng góp. Ảnh: Tuấn Quỳnh

Nhưng sau đó, trời tạnh và thật không ngờ rất đông bà con đến xem. Đêm diễn đầu tiên thu được hơn 64 triệu đồng (một con số nằm ngoài dự tính). Khi trao số tiền này cho gia đình anh Nguyễn Cao Tăng, anh Tăng khóc và anh Hùng cũng không cầm được nước mắt vì không ngờ chương trình lại thành công quá sức tưởng tượng. 

Hay trường hợp của em Nguyễn Thị Ngọc Ước (ở xã Nhân Sơn, Huyện Đô Lương), một cô bé có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự giúp đỡ từ những đêm diễn của nhóm thiện nguyện. Ước đã viết một bức thư gửi cho nhóm: “Khi hoàn cảnh gia đình cháu lâm vào bế tắc, những nỗi lo của mẹ lúc cuối đời về tương lai của các con mình tưởng chừng chẳng bao giờ gắng dậy nổi thì đó là lúc những ân nhân đã cứu giúp gia đình cháu...”.

Mặc dù chỉ mới thành lập và đi vào hoạt động hơn 2 năm nay,  song thông qua các hoạt động thiện nguyện gây quỹ, tổ chức 21 đêm nhạc nhóm thiện nguyện này đã kêu gọi, quyên góp số tiền hơn 3,1 tỉ đồng để san sẻ đến những mảnh đời bất hạnh. Qua đó, đã kịp thời giúp đỡ hàng trăm, ngàn hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn hoặc chẳng may gặp tai ương, hoạn nạn bất ngờ trong cuộc sống trên địa bàn huyện Đô Lương.

Mỗi khi thấy hoàn cảnh nghèo khó, bất hạnh cần sự chung tay giúp đỡ chính đáng là nhóm lại tất tả lao vào kết nối yêu thương.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Trao 3 triệu đồng hỗ trợ chiến sĩ Trường Sa

P. Linh |

Nhân dịp Tết Canh Tý, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ Khánh Hòa vừa trao 3 triệu đồng hỗ trợ trung úy Trần Ngọc Tú (công tác tại đại đội 13 - Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 146, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa). Trung úy Trần Ngọc Tú vừa trải qua biến cố khi vợ anh - chị Đinh Thị Thúy Nhi (sinh năm 1991) mất do bệnh ung thư. Vì điều kiện công tác ở đảo nên sau khi vợ mất, anh Tú phải gửi con 4 tuổi về ở với bố mẹ tuổi đã ngoài 70 ở quê.

Tặng 1 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động nghèo

Thu Hà |

Tại lễ công bố quà Tết cho người nghèo năm 2020 chiều 2.1, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Ngân hàng BIDV) đã trực tiếp trao tặng Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động số tiền 1 tỉ đồng để tặng quà Tết cho công nhân lao động nghèo tại 63 tỉnh, thành phố.

Nỗi đau trong một gia đình bị người đời sợ hãi bởi khuôn mặt "quỷ”

Hữu Long |

“Người đời cứ gọi gia đình tôi là những người mặt quỷ. Ban đầu tôi không thích nhưng lâu dần lại quen...”

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Trao 3 triệu đồng hỗ trợ chiến sĩ Trường Sa

P. Linh |

Nhân dịp Tết Canh Tý, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ Khánh Hòa vừa trao 3 triệu đồng hỗ trợ trung úy Trần Ngọc Tú (công tác tại đại đội 13 - Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 146, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa). Trung úy Trần Ngọc Tú vừa trải qua biến cố khi vợ anh - chị Đinh Thị Thúy Nhi (sinh năm 1991) mất do bệnh ung thư. Vì điều kiện công tác ở đảo nên sau khi vợ mất, anh Tú phải gửi con 4 tuổi về ở với bố mẹ tuổi đã ngoài 70 ở quê.

Tặng 1 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động nghèo

Thu Hà |

Tại lễ công bố quà Tết cho người nghèo năm 2020 chiều 2.1, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Ngân hàng BIDV) đã trực tiếp trao tặng Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động số tiền 1 tỉ đồng để tặng quà Tết cho công nhân lao động nghèo tại 63 tỉnh, thành phố.

Nỗi đau trong một gia đình bị người đời sợ hãi bởi khuôn mặt "quỷ”

Hữu Long |

“Người đời cứ gọi gia đình tôi là những người mặt quỷ. Ban đầu tôi không thích nhưng lâu dần lại quen...”