Hơn 1.700 thùng mì, nước hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân

Hồng Phúc |

Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động phối hợp cùng Tập đoàn Masan hỗ trợ khẩn cấp 1.705 thùng mì, nước và nhiều nhu yếu phẩm khác cho công nhân lao động 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Hơn bao giờ hết, những ngày này, số lượng công nhân nhiễm COVID- 19 tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh khiến mọi người không khỏi lo lắng. Tính đến ngày 25.5, toàn tỉnh Bắc Giang có trên 1.000 công nhân lao động nhiễm COVID-19 đang phải điều trị tại các cơ sở y tế, trên 10.000 người đang phải cách ly tại các cơ sở tập chung và trên 67.000 công nhân lao động ở các khu nhà trọ. Tại tỉnh Bắc Ninh, số lượng lao động là F2 tự cách ly tại nhà là 8.165 người. Số công nhân đang trọ trong các khu cách ly là 43.546 người.

Hiểu được những khó khăn, vất vả của lao động cách ly 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, ngày 25/5 quỹ Tấm lòng vàng của báo Lao Động kết hợp với tập đoàn Masan hỗ trợ hơn 1705 thùng mì, nước.
Hiểu được những khó khăn, vất vả của lao động cách ly 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, ngày 25.5, Quỹ Tấm lòng Vàng kết hợp với Tập đoàn Masan hỗ trợ hơn 1.705 thùng mì, nước và nhiều nhu yếu phẩm khác cho công nhân lao động 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Hiểu được những khó khăn, thiếu thốn về lương thực, thực phẩm của công nhân, người lao động đang cách ly, Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động đã phối hợp với Tập đoàn Masan hỗ trợ khẩn cấp hơn 1.700 thùng mì, nước cho công nhân 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ngay trong ngày 25.5.

Cụ thể: Hỗ trợ lao động tỉnh Bắc Giang: 1.000 thùng (600 thùng mì + 300 thùng nước + 100 thùng nhu yếu phẩm khác); hỗ trợ lao động tỉnh Bắc Ninh: 705 thùng (400 thùng mì + 250 thùng nước + 58 thùng nhu yếu phẩm khác).

Sự hỗ trợ kịp thời như tiếp thêm động lực cho người lao động đang cách ly
Sự hỗ trợ kịp thời như tiếp thêm động lực cho người lao động đang cách ly.

Đón nhận tình cảm, sự quan tâm kịp thời của Quỹ Tấm lòng Vàng, ông Ngô Đức Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang gửi lời cám ơn đến quý cơ quan đã đồng hành.

Ông Kiên cho biết: "Trên toàn tỉnh có 4 huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, Lục Nam đang áp dụng cách ly. Liên đoàn Lao động tỉnh đang tìm các nguồn hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho người lao động cách ly. Liên đoàn cũng đang triển khai chương trình siêu thị 0 đồng phục vụ người lao động cách ly, tuy nhiên mặt hàng mới chỉ có gạo, mì tôm, nước uống. Chúng tôi còn còn thiếu nhiều mắm, dầu ăn, bột canh và rau củ… Vì vậy, chúng tôi mong muốn được các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ cho các mặt hàng trên để đáp ứng được điều kiện đời sống cho người lao động”.

Tại Bắc Ninh, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh gửi lời cám ơn về sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ Tấm lòng Vàng. Trong số những công nhân đang cách ly, có những công nhân nữ mang bầu và có con nhỏ nên càng vất vả hơn. Về nhu yếu phẩm còn thiếu, người lao động hơn bao giờ hết rất cần sự chung tay, hỗ trợ từ phía các đơn vị, cơ quan.

Nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ, đồng hành với người lao động nghèo, Quỹ Tấm lòng Vàng đã và đang phát động chương trình: “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5. Tính đến ngày 25.5, chương trình đã tiếp nhận được 17.000.000 đồng của bạn đọc gửi ủng hộ. Toàn bộ số tiền này sẽ dùng để mua vaccine dành tặng cho người lao động nghèo, là những người có nguy cơ cao nhiễm COVID- 19 vì điều kiện làm việc tập trung đông và khả năng lây lan ra cộng đồng lớn.

Mọi sự giúp đỡ Chương trình "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo" xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21090: Mẹ mất rồi, giờ bố ra đi nữa sao?

Hồng Phúc |

Bên quan tài của bố, 3 chị em cô bé Phương ôm nhau khóc thảm thiết. Bố ra đi thật rồi, nên các em có gọi đến khản cả cổ thì cũng chỉ nhận được sự im lặng, vô vọng.

LD 21089: Cuộc đời bất hạnh của nữ công nhân vừa qua đời vì COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Chị Đào Thị Minh (SN 1983) trú tại thôn Pồ Nim, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là nữ công nhân Công ty Hosiden vừa qua đời do COVID-19. Được biết, hoàn cảnh của chị Minh vô cùng khó khăn.

Khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hồng Phúc |

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

LD 21086: Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối

THANH PHƯƠNG |

Chồng qua đời cách đây 7 năm vì bạo bệnh, một mình chị Huỳnh Thị Sáu (SN 1977) trú tại tổ 23 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng phải xoay xở nuôi con vất vả. Đáng thương hơn, chị đang phải gánh chịu căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

LD 21083: Nhận án tử bị ung thư máu, mẹ đơn thân ngã quỵ

Hồng Phúc |

Bất ngờ phát hiện bị ung thư máu, Huệ khóc đến cạn kiệt cả nước mắt bởi đứa con thơ mới hơn 3 tuổi không có ai để nương nhờ.

Bác sĩ tuyến đầu chống dịch: Sau lưng là gia đình, phía trước là bệnh nhân

Minh Hương |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) là một trong những bệnh viện đang phải cách ly y tế vì ca nhiễm COVID-19. Cũng vì vậy mà các cán bộ, nhân viên, y bác sĩ ở đây vừa phải thực hiện khám, chữa bệnh vừa phòng, chống dịch đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân cũng như cộng đồng.

LD 21080: Xót thương 2 chị em mồ côi trong căn nhà trống

Hồng Phúc |

Bố mất vì tai nạn, mẹ đi lấy chồng xa, hai chị em mồ côi Hoan, Đạt cứ lầm lũi trong căn nhà trống huơ, trống hoác cùng sự tủi thân và bế tắc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

LD 21090: Mẹ mất rồi, giờ bố ra đi nữa sao?

Hồng Phúc |

Bên quan tài của bố, 3 chị em cô bé Phương ôm nhau khóc thảm thiết. Bố ra đi thật rồi, nên các em có gọi đến khản cả cổ thì cũng chỉ nhận được sự im lặng, vô vọng.

LD 21089: Cuộc đời bất hạnh của nữ công nhân vừa qua đời vì COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Chị Đào Thị Minh (SN 1983) trú tại thôn Pồ Nim, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là nữ công nhân Công ty Hosiden vừa qua đời do COVID-19. Được biết, hoàn cảnh của chị Minh vô cùng khó khăn.

Khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hồng Phúc |

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

LD 21086: Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối

THANH PHƯƠNG |

Chồng qua đời cách đây 7 năm vì bạo bệnh, một mình chị Huỳnh Thị Sáu (SN 1977) trú tại tổ 23 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng phải xoay xở nuôi con vất vả. Đáng thương hơn, chị đang phải gánh chịu căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

LD 21083: Nhận án tử bị ung thư máu, mẹ đơn thân ngã quỵ

Hồng Phúc |

Bất ngờ phát hiện bị ung thư máu, Huệ khóc đến cạn kiệt cả nước mắt bởi đứa con thơ mới hơn 3 tuổi không có ai để nương nhờ.

Bác sĩ tuyến đầu chống dịch: Sau lưng là gia đình, phía trước là bệnh nhân

Minh Hương |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) là một trong những bệnh viện đang phải cách ly y tế vì ca nhiễm COVID-19. Cũng vì vậy mà các cán bộ, nhân viên, y bác sĩ ở đây vừa phải thực hiện khám, chữa bệnh vừa phòng, chống dịch đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân cũng như cộng đồng.

LD 21080: Xót thương 2 chị em mồ côi trong căn nhà trống

Hồng Phúc |

Bố mất vì tai nạn, mẹ đi lấy chồng xa, hai chị em mồ côi Hoan, Đạt cứ lầm lũi trong căn nhà trống huơ, trống hoác cùng sự tủi thân và bế tắc.