Hoàn cảnh đáng thương của người cựu binh nghèo

LƯƠNG THIỆN |

Thân hình gầy rộc, cả ngày nằm một chỗ, sống nhờ bát cơm nguội hay những bát mì tôm do người em hoặc hàng xóm mang cho, đại tiểu tiện tại chỗ suốt 10 năm nay là hoàn cảnh đáng thương của ông Nguyễn Văn Vị (SN 1955) ở thôn 5, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng).

Ông Vị sinh ra trong một gia đình có 7 người con (3 trai, 4 gái). Năm 1972, ông tham gia kháng chiến chống Mỹ. Phục viên năm 1976, ông về quê và xây dựng gia đình. Vì kinh tế khó khăn, vợ chồng ông bán hết nhà cửa, tài sản để vào vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng với hy vọng cuộc sống sẽ khấm khá hơn. 

Tại đây, vợ chồng ông sinh được 5 người con (4 gái, 1 trai), thường xuyên rơi vào cảnh thiếu thốn. Cũng vì thế mà tình cảm gia đình ngày càng rạn nứt. Năm 2004, ông Vị bị tai nạn dập đùi phải. Gần 2 năm trời chạy chữa tốn hàng chục triệu đồng khiến gia đình ông lâm vào cảnh kiệt quệ. Sau đó, mỗi người ly tán một nơi. Trở về quê hương năm 2007, ông được người em ruột là ông Nguyễn Văn Bích cho ở nhờ trong gian nhà cấp 4. Đó là căn nhà lợp ngói đã có nhiều chỗ dột, tường phía ngoài tróc hết mạch vữa. Trước mắt chúng tôi, người đàn ông 64 tuổi không khác gì cụ già đã ngoài 80. Nền nhà khu vực ông nằm lõng bõng nước tiểu, chảy lan ra tứ phía. Để ngăn mùi, hàng xóm khoét một mảng tường để nước tiểu chảy trực tiếp ra ngoài.

Ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Bí thư Chi bộ thôn 5 cho biết: “Càng ngày ông Vị càng yếu. Anh em đông nhưng ai cũng nghèo túng, mỗi người lang bạt một nơi. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để ông có đủ cái ăn và được đi khám chữa bệnh”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Văn Vị (LD1907) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Văn Vị ở thôn 5, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

LƯƠNG THIỆN
TIN LIÊN QUAN

LD1906: Không có tiền chữa bệnh, con tôi sẽ chết!

T.VƯƠNG |

Có mặt tại Khoa Hồi sức - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông - Hà Nội), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người mẹ ngồi khép mình ngoài hành lang bệnh viện và chứng kiến cảnh con trai mình nằm bất động trên giường bệnh (ảnh).

LD1905: Tai họa ập đến với em sinh viên năm cuối

TRỌNG THANH |

Từ một thanh niên khỏe mạnh nhưng sau khi bị tai nạn giao thông, số phận nghiệt ngã khiến em Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1995, là sinh viên năm cuối Khoa Cơ khí (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng), ngụ tại tổ 1, thôn Xuân Hòa 1, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) phải nghỉ học, nguy cơ dang dở việc học hành.

LD1906: Mẹ nghèo khóc cạn nước mắt nhìn con bị bỏng nặng nằm bất động

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Có mặt tại Khoa Hồi sức - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông – Hà Nội), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh một người mẹ già ngồi khép mình ngoài hành lang bệnh viện và chứng kiến cảnh con trai mình nằm bất động trên giường bệnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LD1906: Không có tiền chữa bệnh, con tôi sẽ chết!

T.VƯƠNG |

Có mặt tại Khoa Hồi sức - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông - Hà Nội), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người mẹ ngồi khép mình ngoài hành lang bệnh viện và chứng kiến cảnh con trai mình nằm bất động trên giường bệnh (ảnh).

LD1905: Tai họa ập đến với em sinh viên năm cuối

TRỌNG THANH |

Từ một thanh niên khỏe mạnh nhưng sau khi bị tai nạn giao thông, số phận nghiệt ngã khiến em Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1995, là sinh viên năm cuối Khoa Cơ khí (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng), ngụ tại tổ 1, thôn Xuân Hòa 1, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) phải nghỉ học, nguy cơ dang dở việc học hành.

LD1906: Mẹ nghèo khóc cạn nước mắt nhìn con bị bỏng nặng nằm bất động

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Có mặt tại Khoa Hồi sức - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông – Hà Nội), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh một người mẹ già ngồi khép mình ngoài hành lang bệnh viện và chứng kiến cảnh con trai mình nằm bất động trên giường bệnh.