Em Nhâm muốn hiến tạng đang hồi sinh từng ngày, bạn đọc làm thơ tặng

Hồng Phúc |

Mong muốn được hiến tạng trước khi qua đời, câu chuyện của em Nguyễn Thị Nhâm khiến nhiều người vô cùng quan tâm. Em xúc động bất ngờ khi có bác ở tận trong miền Nam gửi ra tặng bài thơ cảm động với tình yêu thương dạt dào.

Nhâm là cô gái đáng thương trong bài viết: “Con muốn được hiến tạng trước khi chết mẹ ơi”. Câu chuyện của em khiến nhiều người xúc động bởi ước muốn được hiến tạng. Bản thân em không đi lại được từ lâu, cơ thể gầy gò, yếu ớt, lo sợ mình có thể ra đi bất cứ khi nào nên Nhâm tha thiết mong muốn được làm đơn hiến tạng khi mình còn nhận thức và biết mọi việc xung quanh.

Sinh xong con gái, Nhâm cứ yếu dần và không đi lại được nữa.
Sinh xong con gái, Nhâm cứ yếu dần và không đi lại được nữa. Ước nguyện của em là được hiến tạng sau khi qua đời.
Cuộc hôn nhân tan vỡ, em về tá túc nhà mẹ đẻ ở Nam Định đã nhiều năm nay.

Không cầm được nước mắt trước ước nguyện của con gái, bà Phạm Thị Hạnh - mẹ của Nhâm - cho hay: “Giờ con lớn rồi, mọi việc là do con tự quyết định, tôi tôn trọng quyết định của con. Tôi chỉ không cam tâm nhìn nó chết dần, chết mòn thế kia thôi. Tôi ước gì con tôi còn hy vọng sống, còn đơn hiến tạng con cứ làm bình thường vì đó là việc rất nhân văn”.

Ước mơ đó của bà Hạnh về việc có thể cứu sống được con gái đang dần thành hiện thực khi có sự kết nối của Báo Lao Động. Bài viết: “Con muốn được hiến tạng trước khi chết mẹ ơi?” làm lay động nhiều trái tim bạn đọc trong và ngoài nước. Những cuộc điện thoại thăm hỏi, những món quà được gửi đến em khiến Nhâm có tinh thần trở lại.

Sự hồi sinh cũng bắt đầu, em tâm sự: “Mọi người gửi thuốc cho em và hỏi han nhiều chuyện lắm. Các anh chị kể là ở những vùng nọ, vùng kia cũng có người bị như em, rồi hợp thuốc là khỏi làm em cũng có hy vọng. Em mơ mình có thể đi lại được vì em còn muốn làm nhiều việc lắm”.

Bà Hạnh (mẹ của Nhâm) bao năm khao khát con sẽ chữa khỏi bệnh.

Những tình cảm quý báu đó khiến Nhâm vô cùng xúc động. Qua thông tin của Báo Lao Động, nhiều bạn bè còn tìm lại được Nhâm sau nhiều năm mất liên lạc. Có thầy thuốc ở trên Hà Nội cũng về tận nơi để xem xét bệnh tình cho em.

Có bác ở trong tận miền Nam còn gửi tặng cả một bài thơ mà có trong mơ em cũng không nghĩ mình được yêu thương nhiều đến thế. Bài thơ với tựa đề “Như hoa hướng dương” của bác Lê Văn Ổn ở Biên Hòa khiến em khóc nghẹn.

“… Trong nguy nan em vẫn tỉnh táo dặn dò

Rằng mẹ ơi, những phần con còn đó

Hãy hiến dâng cho người cần đến nó

Để đời con không lãng phí tuổi xuân…”.

Vừa đọc thơ của bác Ổn dành tặng, Nhâm vừa khóc nghẹn. Như có một luồng sinh khí mới được tiếp thêm cho mình, Nhâm tâm sự: “Nếu như không có những tình cảm quý giá này thì có lẽ em đã nghĩ mình sẽ không thể gượng được dậy chị ạ. Giờ em có thêm niềm tin vào cuộc sống này rồi. Em sẽ cố gắng sống và chữa bệnh để không phụ tấm lòng của mọi người đã dành cho em”.

Từ khi được Báo Lao Động kết nối, em đã nhận được nhiều tình cảm của mọi người xa gần.
Em đang hồi sinh từng ngày khi có tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người.

Xin được gửi lời tri ân đến tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm đã và đang giúp đỡ, cưu mang Nhâm, cho em thêm niềm tin, nghị lực vào cuộc sống. Nếu như không có tình yêu và sự quan tâm của mọi người, Nhâm vẫn sẽ như cái cây đã héo và chết dần trong bệnh tật và cô đơn, đói nghèo.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Nguyễn Thị Nhâm (tên thường gọi là Nhung) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số: LD 21127, em Nguyễn Thị Nhâm, địa chỉ: Đội 8, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Số ĐT: 0393083167.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21139: Vợ ngủ hành lang, nhịn cơm cầu xin mọi người cứu chồng bệnh tim

Hồng Phúc |

Đang chạy xe ôm, anh Tuấn đau ôm ngực, ngã quỵ xuống đường và được chuyển đi cấp cứu. Người vợ nghèo đi rửa bát thuê phải chấp nhận ngủ hành lang, nhịn cơm gom góp được mấy triệu đồng để cứu chồng nhưng bất lực bởi số tiền điều trị cho anh lên đến 200 triệu đồng.

LD 21136: Mẹ nghèo xin cơm, cháo từ thiện gắng gượng nuôi 2 con bại não

Hồng Phúc |

Đôi chân mệt nhoài, rệu rã, chị Lan cố đẩy chiếc xe lăn chở 2 con bại não từ cổng viện về nhà trọ. Bao năm đi viện, mẹ con chị cầm cự được là nhờ những suất cơm, cháo từ thiện của mọi người giúp đỡ.

LD 21135: Chồng qua đời vì ung thư, vợ một mình nuôi 2 con bại não

TRUNG DU |

Từng phải bán ruộng để chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng nhưng không có hy vọng, gần chục năm qua, một người phụ nữ ở xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) một mình phải nuôi nấng, chăm sóc 2 đứa con bị bại não, tàn tật.

LD 21133: Xót thương bé 4 tháng tuổi bị bệnh tim và sứt môi hở hàm ếch

Hồng Phúc |

Tiếng khóc đến thấu ruột, thấu gan của em bé mới 4 tháng tuổi - Minh Khôi - khiến ai cũng não lòng. Mới sinh em đã phải chịu đựng những đau đớn của bệnh tim và tật sứt môi hở hàm ếch, hở vòm nặng.

LD 21129: Thiếu 20 triệu đồng cắt lách cho con, mẹ nghèo khóc cạn nước mắt

Hồng Phúc |

Bụng chướng căng với làn da vàng bủng beo, cậu bé Tiến Anh đã có chỉ định phải mổ cắt lách nhưng vì không thể vay mượn ai được 20 triệu đồng nên chị Mai - mẹ Tiến Anh đành ngậm ngùi để con ở nhà chịu đau đớn.

LD 21127: Con muốn được hiến tạng trước khi chết mẹ ơi!

Hồng Phúc |

Nhâm lả đi, lịm dần trong vòng tay mẹ, nhưng vẫn cố thều thào: “Mẹ ơi, con muốn được hiến tạng. Con muốn một phần cơ thể của con có thể cứu sống được người khác”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

LD 21139: Vợ ngủ hành lang, nhịn cơm cầu xin mọi người cứu chồng bệnh tim

Hồng Phúc |

Đang chạy xe ôm, anh Tuấn đau ôm ngực, ngã quỵ xuống đường và được chuyển đi cấp cứu. Người vợ nghèo đi rửa bát thuê phải chấp nhận ngủ hành lang, nhịn cơm gom góp được mấy triệu đồng để cứu chồng nhưng bất lực bởi số tiền điều trị cho anh lên đến 200 triệu đồng.

LD 21136: Mẹ nghèo xin cơm, cháo từ thiện gắng gượng nuôi 2 con bại não

Hồng Phúc |

Đôi chân mệt nhoài, rệu rã, chị Lan cố đẩy chiếc xe lăn chở 2 con bại não từ cổng viện về nhà trọ. Bao năm đi viện, mẹ con chị cầm cự được là nhờ những suất cơm, cháo từ thiện của mọi người giúp đỡ.

LD 21135: Chồng qua đời vì ung thư, vợ một mình nuôi 2 con bại não

TRUNG DU |

Từng phải bán ruộng để chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng nhưng không có hy vọng, gần chục năm qua, một người phụ nữ ở xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) một mình phải nuôi nấng, chăm sóc 2 đứa con bị bại não, tàn tật.

LD 21133: Xót thương bé 4 tháng tuổi bị bệnh tim và sứt môi hở hàm ếch

Hồng Phúc |

Tiếng khóc đến thấu ruột, thấu gan của em bé mới 4 tháng tuổi - Minh Khôi - khiến ai cũng não lòng. Mới sinh em đã phải chịu đựng những đau đớn của bệnh tim và tật sứt môi hở hàm ếch, hở vòm nặng.

LD 21129: Thiếu 20 triệu đồng cắt lách cho con, mẹ nghèo khóc cạn nước mắt

Hồng Phúc |

Bụng chướng căng với làn da vàng bủng beo, cậu bé Tiến Anh đã có chỉ định phải mổ cắt lách nhưng vì không thể vay mượn ai được 20 triệu đồng nên chị Mai - mẹ Tiến Anh đành ngậm ngùi để con ở nhà chịu đau đớn.

LD 21127: Con muốn được hiến tạng trước khi chết mẹ ơi!

Hồng Phúc |

Nhâm lả đi, lịm dần trong vòng tay mẹ, nhưng vẫn cố thều thào: “Mẹ ơi, con muốn được hiến tạng. Con muốn một phần cơ thể của con có thể cứu sống được người khác”.