Điện Biên: Một điểm trường khó khăn cần sự giúp đỡ

Trần Vương - Thu Hà |

Thông tin đến Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng – Báo Lao Động, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao Động tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà cho hay: Trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều các lớp học tạm bợ cần được hỗ trợ xây dựng, sửa sang để hoạt động giáo dục ngày càng được tốt hơn. Trong đó, tại huyện Nậm Pồ, điểm trường Huổi Tang thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Tin còn rất khó khăn.

Ghi nhận của PV Lao Động, tình trạng cơ sở vật chất tại điểm trường Huổi Tang hiện nay còn rất nhiều thiếu thốn. Các lớp học khá chật chội, không có điện, nước, không che được nắng mưa. Nhiều khi, cả thầy và trò phải gồng mình chống chịu với sự khắc nghiệt của thời tiết. Con đường tới trường rộng chưa đầy 1m khá ngoằn nghèo, ôm vách núi, vô cùng hiểm trở.

Theo Phòng GDĐT huyện Nậm Pồ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Tin hiện có 12 điểm trường với tổng số 526 lớp, trong đó, có 8 phòng học tạm nằm ở 4 điểm trường cách xa trung tâm trường từ 5km – 7km với tổng số học sinh 93/8 lớp. Riêng điểm trường Huổi Tang nằm cách xa trung tâm trường chính 7km là điểm trường khó khăn nhất về cơ sở vật chất cũng như giao thông đi lại. Hầu hết các phòng học ở đây đều là tạm bợ. Tại đây đang có 5 thầy dạy học từ lớp 1 - lớp 5.

Hiện điều kiện cơ sở vật chất của điểm trường Huổi Tang còn rất nhiều thiếu thốn, tạm bợ

 

Hiện điều kiện cơ sở vật chất của điểm trường Huổi Tang còn rất nhiều thiếu thốn, tạm bợ

 

Đa số nhân dân ở đây sống bằng nghề nông, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nghèo nàn, thiếu thốn. Điểm trường Huổi Tang với 79 hộ dân và 432 khẩu, trong đó có 62 em đang học tại điểm trường từ khối 1 - khối 5. Nhiều học sinh trong lớp chỉ chung nhau một bộ sách giáo khoa.

Trao đổi với PV Lao Động, thầy giáo Tòng Văn Thoan - Ban Giám hiệu nhà trường cho hay: Địa hình hiểm trở khó khăn khiến cho việc duy trì sĩ số cho những lớp học này đã khó, cơ sở vật chất tạm bợ của điểm trường càng khiến cho việc theo đuổi học tập của các em học sinh càng khó khăn hơn. Những giáo viên cũng đang rất quyết tâm để vận động, duy trì học sinh tới trường mỗi ngày. Tuy vậy, về lâu dài để khắc phục tình trạng này rất cần sự chung tay, giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm để điểm trường trở thành nơi học tập đúng nghĩa của học sinh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Trần Vương - Thu Hà
TIN LIÊN QUAN

LD1743: Mẹ già ngã quỵ vì con tử nạn tại Đài Loan chưa tìm thấy xác

QUANG ĐẠI |

Hai tháng nay, bà Nguyễn Thị Chúng (67 tuổi, xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) suy sụp vì con trai đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) bị rơi xuống biển, đến nay chưa tìm thấy thi thể.

LD1742: Một cô giáo ở tận cùng bất hạnh

Lục Tùng |

Phát hiện ung thư muộn nhưng cô Nguyễn Thị Thân - giáo viên Trường THCS An Khánh (Châu Thành, Đồng Tháp) - còn mang thêm nỗi lo lớn hơn việc đối mặt với cái chết: Tương lai vô định cho 2 đứa con ở tuổi lên 5, lên 3 trong gia đình đầy nợ. Bởi cuộc sống của gia đình ở trọ này chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của người chồng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

LD1743: Mẹ già ngã quỵ vì con tử nạn tại Đài Loan chưa tìm thấy xác

QUANG ĐẠI |

Hai tháng nay, bà Nguyễn Thị Chúng (67 tuổi, xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) suy sụp vì con trai đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) bị rơi xuống biển, đến nay chưa tìm thấy thi thể.

LD1742: Một cô giáo ở tận cùng bất hạnh

Lục Tùng |

Phát hiện ung thư muộn nhưng cô Nguyễn Thị Thân - giáo viên Trường THCS An Khánh (Châu Thành, Đồng Tháp) - còn mang thêm nỗi lo lớn hơn việc đối mặt với cái chết: Tương lai vô định cho 2 đứa con ở tuổi lên 5, lên 3 trong gia đình đầy nợ. Bởi cuộc sống của gia đình ở trọ này chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của người chồng.