LD 20061: Đang khỏe mạnh, thầy giáo thể dục bỗng mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Lục Tùng |

Đang dạy tốt, chơi giỏi nhiều môn thể thao, bỗng dưng thầy giáo thể dục ở Đồng Tháp mắc liên tiếp nhiều bệnh hiểm nghèo và đứng bên bờ vực của tận cùng đau khổ.

Tháng 10.2019, sau khi phát hiện chân trái sưng và gây đau nhức nhiều ngày, thầy Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1968) giáo viên thể dục Trường PTTH Lấp Vò 2 (uyện Lấp Vò, Đồng Tháp) nhập viện điều trị tại Bệnh Đa khoa Sa Đéc.

Thầy giáo Đinh Tiến Dũng. Ảnh: LT
Thầy giáo Đinh Tiến Dũng. Ảnh: LT

Và cũng từ thời điểm này, thầy Dũng đối mặt với nhiều bệnh nan y dồn dập. Được chẩn đoán bệnh do tắc nghẽn tĩnh mạch, nhưng chưa kịp điều trị thì thầy Dũng đón nhận thêm bệnh mới khi vùng bụng xuất hiện nhiều cơn đau dữ dội và dồn dập. Bác sĩ xác định thầy Dũng bị chứng thủng ruột, cần phẫu thuật gấp để cứu mạng.

Thế là tạm gác lại bệnh ở vùng chân để điều trị vùng bụng. Tuy nhiên, khi phẫu thuật xong vùng bụng, thì phần chân bị hoại tử.

Xác định vượt khả năng, bác sĩ chỉ định chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Đây là quyết định vô cùng khó khăn. Bởi hai người con đi làm xa, còn vợ - cô Nguyễn Thị Tạo (sinh năm 1968) - vừa nằm viện về sau thời gian điều trị biến chứng của bệnh tiểu đường.

Vợ bệnh nặng, nuôi chồng bệnh hiểm nghèo. Ảnh: LT
Thầy Dũng sau khi tháo khớp háng. Ảnh: LT

Cảnh khó càng thêm khó vì thời gian gần đây, bệnh tật không cho phép cô Tạo duy trì việc buôn bán nhỏ ở chợ quê. Mọi chi tiêu trong gia đình trông cậy vào đồng lương của thầy Dũng. Đã thế, bệnh thầy Dũng lại biến chứng hết sức ngặt nghèo.

Vết thương vùng bụng nhiễm trùng, gây đau nhức; chân lại xuất hiện chứng máu đông dồn ngược về tim, phổi khiến thầy giáo thể dục ngất xỉu nhiều lần trong ngày.

Vợ bệnh nặng chăm chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: LT
Vợ bệnh chăm chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: LT

Để có tiền mua lưới lọc máu theo khuyến cáo của bác sĩ, cô Tạo phải lặn lội về quê hỏi mượn nhiều nơi mới có đủ 35 triệu đồng. Đặt lưới xong, thì phần chân bắt đầu hoại tử, phải phẫu thuật tháo khớp háng trái. Tất tả về quê vay mượn tiền trị bệnh cho chồng, nhưng ca mổ vừa xong, cô Tạo đón nhận hung tin mới khi bác sĩ thông báo nghi vấn ung thư ngay vị trí tháo khớp.

Cô Tạo rớt nước mắt khi nói về nguy cơ đang đè nặng lên sinh mạng chồng. Ảnh: LT
Cô Tạo rớt nước mắt khi nói về nguy cơ đang đè nặng lên sinh mạng chồng. Ảnh: LT

Sự sống thầy Dũng đang bên bờ vực, cần kiên trì điều trị trong thời gian dài, nhưng, trước mắt gia đình thầy đã lâm cảnh kiệt quệ. Dù được đồng nghiệp, nhất là tổ chức Công đoàn tận tình chăm lo hỗ trợ, trong đó Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp đặc biệt ưu tiên xét hỗ trợ 2 suất liên tiếp chỉ trong thời gian hơn 2 tháng, nhưng do nhiều chi phí điều trị nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế... nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ thầy Đinh Tiến Dũng xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện TLV, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Đinh Tiến Dũng, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại 0795850355.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LD 20060: Cô bé nghèo hiếu thảo hôn mê sâu sau tai nạn khi đi làm thêm

Trần Kiều |

Em Lê Thị Hoàng Oanh (SN 2003, Ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) bị tai nạn trên đường đi làm vườn dẫn đến tụ máu não và hôn mê sâu. Nhà nghèo lại đông con nên bố mẹ Oanh đang chật vật từng ngày xoay xở tiền điều trị cho em.

Tiếp nhận hơn 17 triệu đồng và trao tiền bạn đọc ủng hộ các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Từ ngày 26.3 - 1.4.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 17,2 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

LD 20059: Nữ công nhân trẻ bị bỏng nặng cần được giúp đỡ

Trần Kiều |

Nguyễn Ngọc Như Huỳnh (SN 1997) - công nhân Khu Công nghiệp (KCN) Tân Hương (Tiền Giang) - không may bị bỏng nặng trong lúc nấu ăn. Hoàn cảnh của Như Huỳnh vô cùng khó khăn nên rất cần được giúp đỡ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

LD 20060: Cô bé nghèo hiếu thảo hôn mê sâu sau tai nạn khi đi làm thêm

Trần Kiều |

Em Lê Thị Hoàng Oanh (SN 2003, Ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) bị tai nạn trên đường đi làm vườn dẫn đến tụ máu não và hôn mê sâu. Nhà nghèo lại đông con nên bố mẹ Oanh đang chật vật từng ngày xoay xở tiền điều trị cho em.

Tiếp nhận hơn 17 triệu đồng và trao tiền bạn đọc ủng hộ các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Từ ngày 26.3 - 1.4.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 17,2 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

LD 20059: Nữ công nhân trẻ bị bỏng nặng cần được giúp đỡ

Trần Kiều |

Nguyễn Ngọc Như Huỳnh (SN 1997) - công nhân Khu Công nghiệp (KCN) Tân Hương (Tiền Giang) - không may bị bỏng nặng trong lúc nấu ăn. Hoàn cảnh của Như Huỳnh vô cùng khó khăn nên rất cần được giúp đỡ.