Đó là tâm sự của anh Trương Văn Sử, bố của cậu bé Trương Quang Bình - nhân vật trong bài viết: “Cậu bé suy thận mãn muốn được gặp mẹ trước khi mất” đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động - cách đây không lâu. Vợ bỏ đi khi con mới tròn 1 tuổi, anh Sử đau đớn một mình quần quật đủ các công việc nuôi 2 con ăn học. Con trai Quang Bình không may mắn phát hiện căn bệnh suy thận mãn khiến tính mạng của em như ngàn cân treo sợi tóc.
Mạng sống của con phụ thuộc hoàn toàn vào những lần chạy thận trên Bệnh viện Nhi Trung ương khiến anh Sử chạy đôn, chạy đáo lo tiền. Thuê 1 phòng trọ nhỏ cạnh bệnh viện để 2 bố con ở, tranh thủ những lúc con chạy thận, anh Sử ra đường Đê La Thành làm bốc vác cho các cửa hàng bán đồ gỗ. Gần đây, do tình hình dịch bệnh, anh mất việc không có thu nhập nên cuộc sống của 2 bố con càng lâm vào cảnh khó khăn.
Thương nhất là cậu bé Bình. Bình tủi thân và luôn khao khát được gặp mẹ nhưng điều đó mãi mãi là giấc mơ xa vời. Lần đến thăm Bình ở phòng trọ, cậu bé sụt sùi: “Không biết con có còn được sống để gặp được mẹ dù chỉ 1 lần không nữa”. Tâm sự của Bình khiến chúng tôi, những người làm cha làm mẹ thấy nhói đau. Thương cho Bình và xót cho anh Sử, bao năm cô đơn cảnh gà trống nuôi con với mong mỏi vợ sẽ trở về.
Từ khi được Báo Lao Động đăng tải hoàn cảnh của hai bố con, nhiều tấm lòng bạn đọc đã được gửi về giúp đỡ. Anh Sử khoe: “Đúng như một giấc mơ vậy cô ạ. Tôi nhận được nhiều cuộc gọi điện hỏi thăm. Có những bác là công nhân, lao động nghèo trong tận miền Nam gọi ra và chuyển khoản giúp cháu 50.000 đồng. Thật lòng tôi vô cùng cảm động vì dịch COVID-19 như thế này, có ai làm ra tiền đâu, mà các bác vẫn tặng cho cháu”.
Tổng số tiền anh nhận được của mọi người giúp cho con vào khoảng hơn 30 triệu đồng. Số tiền quá lớn mà cả hai bố con không thể ngờ tới được, đặc biệt trong thời điểm COVID-19 khó khăn như thế này.
Anh Sử chia sẻ: “Người cho 50.000 đồng, người cho 100.000 đồng… Đó đều là những đồng tiền mà các cô các bác rất vất vả mới kiếm được ra trong thời điểm này nhưng khi đọc báo, thương cháu nên đã dành cho cháu. Ơn nghĩa của mọi người bố con tôi luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng”.
Anh Sử gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động đã là nhịp cầu nối để hai bố con nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ quý báu này. Có số tiền này, anh Sử cũng yên tâm một phần cho việc điều trị sắp tới của con trai. Điều khiến anh trăn trở và suy nghĩ nhất trong lúc này đó là vợ đọc được thông tin để quay trở về với con như con mong mỏi và hy vọng bao nhiêu năm nay.