Con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã mãi mãi ra đi

Hồng Phúc |

Mặc dù biết con khó qua khỏi nhưng nhận tin con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã ra đi, chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Con có mặt trên cõi đời vỏn vẹn 15 tháng 7 ngày… đủ cho những yêu thương, đau đớn và cả sự tiếc nuối khi con về trời.

Cậu bé Nguyễn Hoàng Thịnh là nhân vật trong bài viết LD 21199: “Mẹ nghèo ước đổi tính mạng cho con trai 1 tuổi bị ung thư máu” đăng trên Báo Lao Động ngày 18.9.2021. Con bị bệnh ung thư máu khi mới 7 tháng tuổi.

Nhớ lại những ngày đầu con bị bệnh, chị Phạm Thị Thu Thuý nghẹn ngào: “Con có biểu hiện sốt, làm thế nào cũng không cắt sốt. Lúc đó tôi bế cháu đi viện kiểm tra thì con được chuyển lên Viện Huyết học và Truyền máu TW. Nghe bác sĩ nói con bị ung thư máu… trời đất như sụp đổ hoàn toàn trước mặt tôi”.

 
Con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã mãi mãi ra đi sau gần 9 tháng điều trị bệnh.

Phải đối mặt và chấp nhận sự thật rằng con mang trong mình căn bệnh quái ác, vợ chồng chị Thuý vay mượn tiền tiếp tục chữa trị cho con với hi vọng mong manh biết đâu điều kì diệu sẽ đến. Nhờ sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc cũng như của người thân, gia đình, bạn bè, con nhận được tổng số tiền hơn 200 triệu đồng để duy trì sự sống.

Nhắc đến sự hỗ trợ này, chị Thuý bộc bạch: “Vợ chồng tôi vô cùng biết ơn mọi người đã hỗ trợ. Khi con không còn nữa, tôi cũng chủ động báo cho các bác hỏi thông tin của cháu để các bác dừng hỗ trợ. Những ngày con có mặt trên cõi đời này đã nhận được tình yêu thương của mọi người, ơn nghĩa này vợ chồng tôi sẽ luôn khắc cốt ghi tâm”.

Chúng tôi sẽ còn nhớ mãi cậu bé đáng yêu, gương mặt sáng với nụ cười dễ thương.
Chúng tôi sẽ còn nhớ mãi cậu bé đáng yêu, gương mặt sáng với nụ cười dễ thương.

Rồi chị cho biết cái ngày định mệnh ấy khi sáng dậy con nôn ra máu. Bác sĩ cho biết không thể cứu được nữa rồi nên gia đình xin cho con về nhà. Con về từ đêm hôm trước thì đến sáng ngày hôm sau con cứ lịm dần rồi nhắm mắt. Con đi thật, kết thúc 15 tháng 7 ngày có mặt trên cõi đời này.

“Con về trời rồi chị ạ. Tôi mong gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp cho con trong suốt thời gian qua. Gia đình tôi biết ơn mọi người vô cùng” – chị Thuý nghẹn ngào, tâm sự khiến chúng tôi cũng không cầm được nước mắt.

 
Chào con, chàng chiến binh dũng cảm đã chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo suốt 9 tháng qua.

Một thiên thần đã về trời, kết thúc mọi đau đớn, bệnh tật… Nhớ thương con, cậu bé có gương mặt khôi ngô, đáng yêu với nụ cười tươi sáng và cái vẫy tay đáng yêu trong lần đầu chúng tôi gặp. Thành tâm thắp nén nhang tiễn con và chia sẻ nỗi đau đớn với gia đình. Con đi rồi nhưng tình yêu còn ở lại và sự biết ơn đến những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc gần xa.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21214: Nghẹn đắng 3 đứa trẻ trong vành khăn tang dưới căn nhà nát

Hồng Phúc |

Bố mất vì ung thư hạch, mẹ bị bệnh teo khớp không làm được việc nặng nhưng trong nhà hết sạch cái ăn nên sớm nay chị lên rừng mong hái được mấy củ măng. Căn nhà tạm dột nát, sắp đổ, 3 đứa trẻ cứ quẩn quanh bên di ảnh bố trông đến tội.

LD 21213: Cuộc đời cơ cực của người đàn ông tật nguyền

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Mỗi ngày, ông Hoàng Văn Dự ngồi xe lăn, đến mọi nẻo đường trong thôn để nhận quần áo ấm, chăn màn đi giặt hộ kiếm chút tiền mưu sinh. Hình ảnh khốn khổ ấy đã quá quen thuộc với người dân tại xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

LD 21212: Bà mù lòa nuôi cháu gái mắc hội chứng Down

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Quan (xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) vẫn hàng ngày chăm lo cho đứa cháu gái mắc hội chứng Down (Đao).

LD 21211: Trúng tuyển Học viện Ngoại giao, nữ sinh Bru - Vân Kiều khóc lặng

Hồng Phúc |

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao (Hà Nội), nữ sinh người Bru - Vân Kiều, Hồ Thị Út ra suối ngồi khóc một mình bởi sự ngăn cản từ gia đình. Bố mẹ muốn em ở nhà đi làm và lấy chồng như 6 anh chị em trước của mình.

LD 21199: Mẹ nghèo ước đổi tính mạng cho con trai 1 tuổi bị ung thư máu

Hồng Phúc |

Đang vào hóa chất đợt thứ 5, con trai Nguyễn Hoàng Thịnh vật vã với bao lần tưởng không thể trụ được nữa. Bị căn bệnh ung thư máu, con đớn đau, nôn trớ liên tục trong nỗi xót xa của những người chứng kiến.

Va chạm tiêm kích Su-27 của Nga, UAV của Mỹ rơi ở Biển Đen

Thanh Hà |

Tiêm kích Su-27 của Nga đã va chạm với một máy bay không người lái (UAV) của quân đội Mỹ ở Biển Đen ngày 14.3.

Trái cây ĐBSCL: Kêu gọi giải cứu cam sành, chôm chôm lại tăng giá kỷ lục

Hoàng Lộc |

Hai loại trái cây có giá bán trái ngược nhau ở Vĩnh Long, cam sành bán với giá thấp nhất từ trước tới nay cần phải “giải cứu”, còn chôm chôm tăng giá kỷ lục ở mùa nghịch.

Đề xuất nâng 50% công suất khai thác cát để cung ứng cho các dự án cao tốc

Văn Sỹ |

Tối ngày 14.3, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo một số tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về nguồn vật liệu cát đắp nền đường khi triển khai các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý các địa phương, đơn vị khi triển khai phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, an toàn các lưu vực sông.

LD 21214: Nghẹn đắng 3 đứa trẻ trong vành khăn tang dưới căn nhà nát

Hồng Phúc |

Bố mất vì ung thư hạch, mẹ bị bệnh teo khớp không làm được việc nặng nhưng trong nhà hết sạch cái ăn nên sớm nay chị lên rừng mong hái được mấy củ măng. Căn nhà tạm dột nát, sắp đổ, 3 đứa trẻ cứ quẩn quanh bên di ảnh bố trông đến tội.

LD 21213: Cuộc đời cơ cực của người đàn ông tật nguyền

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Mỗi ngày, ông Hoàng Văn Dự ngồi xe lăn, đến mọi nẻo đường trong thôn để nhận quần áo ấm, chăn màn đi giặt hộ kiếm chút tiền mưu sinh. Hình ảnh khốn khổ ấy đã quá quen thuộc với người dân tại xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

LD 21212: Bà mù lòa nuôi cháu gái mắc hội chứng Down

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Quan (xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) vẫn hàng ngày chăm lo cho đứa cháu gái mắc hội chứng Down (Đao).

LD 21211: Trúng tuyển Học viện Ngoại giao, nữ sinh Bru - Vân Kiều khóc lặng

Hồng Phúc |

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao (Hà Nội), nữ sinh người Bru - Vân Kiều, Hồ Thị Út ra suối ngồi khóc một mình bởi sự ngăn cản từ gia đình. Bố mẹ muốn em ở nhà đi làm và lấy chồng như 6 anh chị em trước của mình.

LD 21199: Mẹ nghèo ước đổi tính mạng cho con trai 1 tuổi bị ung thư máu

Hồng Phúc |

Đang vào hóa chất đợt thứ 5, con trai Nguyễn Hoàng Thịnh vật vã với bao lần tưởng không thể trụ được nữa. Bị căn bệnh ung thư máu, con đớn đau, nôn trớ liên tục trong nỗi xót xa của những người chứng kiến.