Cố tình xuyên tạc để lừa đảo tiền từ thiện có thể bị 20 năm tù

Hồng Phúc |

Về nội dung liên quan đến chị Bùi Thị Lan, nhiều tài khoản Facebook đã cố tình thông tin, chia sẻ một cách xuyên tạc nhằm lấy tiền từ thiện là hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù.

Như Báo Lao Động đã thông tin ở bài viết: “Cảnh báo chiêu thức lừa tiền từ thiện trắng trợn” về nội dung chị Bùi Thị Lan - nhân vật trong bài viết “Mẹ nghèo xin cơm cháo từ thiện, gắng gượng nuôi 2 con bại não” vô cùng bức xúc khi phát hiện có nhiều người lạ không hề quen biết tự ý đăng tải hình ảnh cũng như thông tin của chị lên các trang mạng xã hội.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi chị sinh 3 con thì có 2 con bị bại não, con cả thì đột ngột qua đời cách đây không lâu. Gần 15 năm theo đuổi việc chữa trị cho 2 con tại Bệnh viện Nhi Trung ương khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, chị sống được là nhờ tình yêu thương của mọi người giúp đỡ qua từng suất cơm, suất cháo từ thiện.

Chị Lan bị các đối tượng lạ hoắc chia sẻ thông tin và hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội nhằm lừa tiền từ thiện của mọi người.
Chị Lan bị các đối tượng lạ hoắc chia sẻ thông tin và hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội dưới cái tên Đinh Thị Chăm nhằm lừa tiền từ thiện của mọi người.

Không ngờ, từ bài viết trên Báo Lao Động, có khoảng gần 20 tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ rầm rộ ở hơn 50 group, hội nhóm với số lượng người tham gia đông đảo. Điều đáng nói đó là hình ảnh của chị Lan, hoàn cảnh gia đình chị Lan nhưng bị đổi tên thành Đinh Thị Chăm với số tài khoản nhận tiền từ thiện mang tên Đinh Thị Chăm.

Khi chị Lan có ý kiến về sự không trung thực trong thông tin thì ngay lập tức chị bị xóa và block ra khỏi những group đó. Nhìn nhận, đánh giá về sự việc này, Luật sư Hà Trọng Đại - Đoàn luật sư TP.Hà Nội - cho biết:

“Trong trường hợp các cơ quan chức năng phát hiện ra số tài khoản mang tên Đinh Thị Chăm (cụ thể ở đây là số TK: 19037278998012, Ngân hàng Techcombank) được nhận tiền từ những người có lòng hảo tâm nhưng lại không đưa đến cho chị Bùi Thị Lan thì hành vi này cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Tùy thuộc vào hậu quả cũng như số tiền chiếm đoạt để cơ quan chức năng có thể truy tố và định khung hình phạt:

Nếu chiếm đoạt từ 500 triệu trở lên thì khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.

Nếu số lượng tiền chiếm đoạt không nhiều hoặc dưới 2 triệu đồng sẽ bị xử lí vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định 167 năm 2013 với mức hình phạt từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng”.

Hình ảnh, thông tin của chị Lan bị gắn mác dưới cái tên Đinh Thị Chăm cùng số TK thụ hưởng mang tên Đinh Thị Chăm.
Quá bức xúc, chị Lan phải để lại lời nhắn cảnh báo nhưng bị xóa đi.

Cụ thể với trường hợp của chị Bùi Thị Lan, không chỉ xuất hiện 1 tài khoản Facebook cá nhân mà hàng loạt tài khoản Facebook khác. Luật sư Hà Trọng Đại cho biết thêm, đây là vấn đề chia sẻ thông tin trên rất nhiều các hội nhóm có lượng người tham gia đông đảo trên mạng xã hội vì vậy nếu trong trường hợp các đối tượng biết rằng đây là hành vi lừa đảo, giả mạo, gian dối mà vẫn giúp sức, chia sẻ rộng rãi thì được coi là hành vi đồng phạm.

Việc các cá nhân này tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin của Báo Lao Động trên các trang mạng xã hội mà không xin phép hay ghi trích dẫn nguồn, đây cũng là hành vi xâm phạm về mặt thông tin mà báo hoàn toàn có thể đề nghị các cơ quan chức năng xử lý để yêu cầu phải gỡ bỏ và công khai xin lỗi.

PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với Luật sư Hà Trọng Đại - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội về vấn đề này.

Đối với các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh, Luật sư Hà Trọng Đại cũng có lời khuyên đến mọi người: Trước khi thực hiện hỗ trợ giúp đỡ cho cá nhân, tập thể nào đó, để đảm bảo tính hợp pháp thì phải kiểm tra thông tin một cách chính xác, thậm chí đến mức tuyệt đối để đảm bảo tính khách quan. Mọi người phải thông thái, xác định rõ cơ quan nào mới có chức năng, thẩm quyền làm nhịp cầu nối chuyển sự hỗ trợ của mọi người đến cụ thể cá nhân, hoàn cảnh đó thì mới tiến hành chuyển tiền hỗ trợ.

Báo Lao Động tiếp tục liên hệ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về nội dung liên quan đến cảnh đời chị Bùi Thị Lan và sẽ phản ánh sớm nhất đến bạn đọc trong thời gian tiếp theo.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Bùi Thị Lan xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21136, ủng hộ chị Bùi Thị Lan. Số TK: 3206205134131, Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, thị trấn Liễu Đề, Nam Định. Số ĐT: 0334986857.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21147: Bỏng điện cao thế, người đàn ông bị vỡ lách cầu cứu

Hồng Phúc |

Run rẩy trên giường bệnh, anh Chang A Áng đưa đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người xung quanh, khe khẽ nói bằng thứ tiếng dân tộc Mông. Bị bỏng điện cao thế dẫn đến đa chấn thương, vỡ lách, tính mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ có 3 con bại não

TRUNG DU |

Sáng nay, 18.7, đại diện Báo Lao Động đã đến trao số tiền 10.765.000 đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho mẹ con chị Nguyễn Thị Liễu (ở xóm 4, thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Cảnh báo chiêu thức lừa tiền từ thiện trắng trợn

Hồng Phúc |

Nhận thấy hình ảnh và thông tin của mình bị những người không hề quen biết đăng tải tràn lan trên gần 40 hội nhóm với số tài khoản lạ để lừa tiền từ thiện, chị Lan đã có ý kiến nhưng ngay lập tức bị xóa và block luôn.

LD 21144: Ung thư phổi, nữ công nhân không đi viện vì bị nợ 5 năm bảo hiểm

Hồng Phúc |

Bị ung thư phổi nhưng chị Dương lại không dám đến viện vì không có bảo hiểm. Chồng chết đã 4 năm vì ung thư vòm họng, một mình chị phải gánh gồng nuôi 2 con ăn học nhưng công ty nợ tiền bảo hiểm, nợ tiền lương trong suốt nhiều năm.

Ước mơ để cậu bé Tiến Anh có 20 triệu đồng mổ lách… đã thành sự thật

Hồng Phúc |

Khóc nghẹn, chị Mai xúc động gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động đã là nhịp cầu nối để gia đình nhận đủ 20 triệu đồng cho con đi phẫu thuật cắt lách. Vậy là ước mơ của chị bấy lâu nay đã thành sự thật, mở ra cơ hội cứu sống tính mạng con trai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

LD 21147: Bỏng điện cao thế, người đàn ông bị vỡ lách cầu cứu

Hồng Phúc |

Run rẩy trên giường bệnh, anh Chang A Áng đưa đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người xung quanh, khe khẽ nói bằng thứ tiếng dân tộc Mông. Bị bỏng điện cao thế dẫn đến đa chấn thương, vỡ lách, tính mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ có 3 con bại não

TRUNG DU |

Sáng nay, 18.7, đại diện Báo Lao Động đã đến trao số tiền 10.765.000 đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho mẹ con chị Nguyễn Thị Liễu (ở xóm 4, thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Cảnh báo chiêu thức lừa tiền từ thiện trắng trợn

Hồng Phúc |

Nhận thấy hình ảnh và thông tin của mình bị những người không hề quen biết đăng tải tràn lan trên gần 40 hội nhóm với số tài khoản lạ để lừa tiền từ thiện, chị Lan đã có ý kiến nhưng ngay lập tức bị xóa và block luôn.

LD 21144: Ung thư phổi, nữ công nhân không đi viện vì bị nợ 5 năm bảo hiểm

Hồng Phúc |

Bị ung thư phổi nhưng chị Dương lại không dám đến viện vì không có bảo hiểm. Chồng chết đã 4 năm vì ung thư vòm họng, một mình chị phải gánh gồng nuôi 2 con ăn học nhưng công ty nợ tiền bảo hiểm, nợ tiền lương trong suốt nhiều năm.

Ước mơ để cậu bé Tiến Anh có 20 triệu đồng mổ lách… đã thành sự thật

Hồng Phúc |

Khóc nghẹn, chị Mai xúc động gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động đã là nhịp cầu nối để gia đình nhận đủ 20 triệu đồng cho con đi phẫu thuật cắt lách. Vậy là ước mơ của chị bấy lâu nay đã thành sự thật, mở ra cơ hội cứu sống tính mạng con trai.