Chuyến xe ôm miễn phí… từ tấm lòng bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Hôm nay, chị Liên phải dậy sớm để đưa con từ nhà ra bệnh viện tiếp tục điều trị. Khác trước, lần này chị nhận được những chuyến xe ôm miễn phí bởi: “Tôi đọc hoàn cảnh của cô trên Báo Lao Động, tôi không có tiền cho cô nhưng sẽ chở miễn phí mẹ con cô đi chữa bệnh”.

Chuyến xe ôm miễn phí… từ tấm lòng của bạn đọc Báo Lao Động

Câu chuyện về chuyến xe ôm miễn phí được trao tặng đến mẹ con chị Đinh Thị Liên khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Người đàn bà thấp nhỏ ấy là nhân vật trong bài viết: “Người mẹ yếu gầy chỉ nặng 30kg đi bán kẹo cao su nuôi con bại não” đăng trên báo Lao Động ngày 5.11.2021. Như một giấc mơ, chị nhận được sự quan tâm và tình yêu của mọi người dành cho mình và con.

Chị Liên chỉ gầy hơn 30kg, nhiều năm bươn trải đi bán kẹo cao su lấy tiền điều trị bệnh cho con trai bại não.
Chị Liên chỉ nặng hơn 30kg, nhiều năm bươn trải đi bán kẹo cao su lấy tiền điều trị bệnh cho con trai bại não.

Con trai chị Liên là bé Đinh Hoàng Gia Hiếu (3 tuổi) được chẩn đoán bị bại não phải theo điều trị tại Bệnh viện Nhi TW với chi phí tập luyện hết khoảng 100.000 đồng/ngày. Để có tiền chạy chữa cho con, chị Liên tranh thủ đi bán kẹo cao su trên một vài con phố nhưng từ ngày dịch COVID-19 chị không đi được nữa, cuộc sống càng chật vật, khó khăn.

Chị Liên tâm sự: “Tiền nhà trọ hết 70.000 đồng/ngày, tiền ăn thì những lúc chưa dịch em hay được phát cơm, cháo từ thiện nên cũng đỡ, nhưng gần 2 năm nay phải tự túc. Em không có thu nhập nào cả, thi thoảng tranh thủ đi rửa bát thuê cho mấy quán ăn nhưng từ ngày dịch em cũng không có việc”.

Từ ngày được báo Lao Động có bài viết giúp đỡ, chị được 1 bạn đọc đặc biệt tặng cho những chuyến xe ôm miễn phí.
Từ ngày được Báo Lao Động có bài viết giúp đỡ, chị được 1 bạn đọc đặc biệt tặng cho những chuyến xe ôm miễn phí.

Đúng thời điểm khó khăn nhất, chị được Báo Lao Động hỗ trợ, trong đó chị nhớ nhất có bác làm nghề xe ôm, khi gặp chị ở cổng viện nói có đọc bài viết trên báo, vì không có tiền giúp nên bác chở mẹ con chị đi lại miễn phí. Nhắc đến món quà đặc biệt này, chị Liên kể: “Em không biết tên bác ấy là gì, bác không nói. Bác bảo không quan trọng cần nhớ tên bác, cứ đi đâu gọi điện là bác chở đi đến nơi, về đến chốn”.

Niềm thương đến từ những điều bình dị ấy khiến chị Liên xúc động, nhiều đêm không ngủ được. Hoá ra trên cuộc đời này còn có những điều cổ tích giữa đời thường mà trước đây chị đã không tin. Những cuốc xe ôm miễn phí… với chị đáng trân trọng biết bao nhiêu bởi đó là bữa cơm, là chén nước của những người nghèo, nhưng họ sẵn sàng tặng cho mẹ con chị. Khẽ nhắm mắt lại, chị bật khóc nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc, sẻ chia mà chị sẽ khắc cốt, ghi tâm.

Được giúp đỡ hơn 30 triệu đồng, đủ tiền đóng viện phí cả năm cho con

Qua quỹ Tấm lòng Vàng – Báo Lao Động và trực tiếp qua tài khoản, chị Liên cho biết đã nhận được hơn 30 triệu đồng.

“Mừng lắm chị ạ. Em nhận được hơn 30 triệu đồng, đủ tiền đóng viện phí cả năm cho con. Toàn bộ số tiền này em để chữa bệnh cho con hết, còn em vẫn sẽ cố đi làm lo tiền ăn và tiền trả phòng trọ".

PV Báo Lao Động trao tặng số tiền của bạn đọc giúp đỡ cho mẹ con chị Liên.
PV Báo Lao Động trao tặng số tiền của bạn đọc giúp đỡ cho mẹ con chị Liên.
Chị Liên xúc động gửi lời cám ơn đến bạn đọc gần xa đã hỗ trợ cho mẹ con chị trong suốt thời gian qua.
Chị Liên xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc gần xa đã hỗ trợ cho mẹ con chị trong suốt thời gian qua.

Không giấu được sự xúc động, vừa ôm con, chị Liên khoe ngoài số tiền đó ra, chị có nhận được quần áo, sách vở của các bác gửi cho 2 con. Thời tiết đã chuyển lạnh nhưng với 3 mẹ con chị năm nay là mùa đông “ấm” nhất.

Số tiền là cả một gia tài với mẹ con chị Liên khi mà chị không có bất cứ nguồn thu nhập nào cả mà việc chữa trị bệnh cho con vẫn phải được diễn ra đều đặn.

Qua Báo Lao Động, chị Liên muốn gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa thời gian qua đã cưu mang, giúp đỡ mẹ con chị. Những tình cảm quý báu của mọi người dành cho, chị mãi mãi không quên…

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21225: 6 lần mổ não, nữ công nhân nghèo cầu cứu được sống

Hồng Phúc |

6 lần trải qua cuộc mổ não sinh tử, đến nay, tính mạng của nữ công nhân Trần Thị Quyên như ngọn đèn trước gió. Chới với giữa những ống dây rợ và các loại máy móc hỗ trợ, chị khe khẽ: “Cứu tôi với, tôi phải sống nuôi con”.

Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện… được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng

Hồng Phúc |

Xúc động, chị Hoa, nhân vật trong bài viết: “Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: “Anh ơi, đừng chết” cho biết, sau hơn 1 tuần Báo Lao Động có bài viết, chị đã nhận được hơn 60 triệu đồng của mọi người giúp đỡ.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21215: Người mẹ yếu gầy chỉ nặng 30kg đi bán kẹo caosu nuôi con bại não

Hồng Phúc |

Hà Nội - Để có tiền cầm cự cho việc điều trị căn bệnh bại não của con, hàng ngày chị Liên đi khắp các con phố để bán kẹo caosu. Chị kể, trước đây, ngày kiếm được nhiều nhất là hơn 100 nghìn đồng, ngày ít thì vài ba chục nghìn đồng… Nhưng từ ngày dịch COVID-19, chị không còn đi bán được nữa.

Con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã mãi mãi ra đi

Hồng Phúc |

Mặc dù biết con khó qua khỏi nhưng nhận tin con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã ra đi, chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Con có mặt trên cõi đời vỏn vẹn 15 tháng 7 ngày… đủ cho những yêu thương, đau đớn và cả sự tiếc nuối khi con về trời.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

LD 21225: 6 lần mổ não, nữ công nhân nghèo cầu cứu được sống

Hồng Phúc |

6 lần trải qua cuộc mổ não sinh tử, đến nay, tính mạng của nữ công nhân Trần Thị Quyên như ngọn đèn trước gió. Chới với giữa những ống dây rợ và các loại máy móc hỗ trợ, chị khe khẽ: “Cứu tôi với, tôi phải sống nuôi con”.

Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện… được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng

Hồng Phúc |

Xúc động, chị Hoa, nhân vật trong bài viết: “Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: “Anh ơi, đừng chết” cho biết, sau hơn 1 tuần Báo Lao Động có bài viết, chị đã nhận được hơn 60 triệu đồng của mọi người giúp đỡ.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21215: Người mẹ yếu gầy chỉ nặng 30kg đi bán kẹo caosu nuôi con bại não

Hồng Phúc |

Hà Nội - Để có tiền cầm cự cho việc điều trị căn bệnh bại não của con, hàng ngày chị Liên đi khắp các con phố để bán kẹo caosu. Chị kể, trước đây, ngày kiếm được nhiều nhất là hơn 100 nghìn đồng, ngày ít thì vài ba chục nghìn đồng… Nhưng từ ngày dịch COVID-19, chị không còn đi bán được nữa.

Con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã mãi mãi ra đi

Hồng Phúc |

Mặc dù biết con khó qua khỏi nhưng nhận tin con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã ra đi, chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Con có mặt trên cõi đời vỏn vẹn 15 tháng 7 ngày… đủ cho những yêu thương, đau đớn và cả sự tiếc nuối khi con về trời.