Không được may mắn như nhiều người khác, 3 lần sinh nở của chị Lan là bao đau đớn, đắng cay khi 2 con bị bại não, đứa con duy nhất khỏe mạnh hơn một chút thì cháu lại đột ngột ra đi. Trong suốt gần 15 năm, chị Lan cho 2 con lên Bệnh viện Nhi TW điều trị những mong một ngày không xa con có thể tự đi lại được.
Con lớn là Vũ Văn Tiến nay đã 15 tuổi, con bé là Vũ Thị Hoa 12 tuổi nhưng ngây ngô như đứa trẻ lên 3. Bao năm gắng gượng cho con đi điều trị, đến nay Tiến đã tự đi lại được, còn Hoa vẫn phải mẹ bế ẵm. Nhìn 2 con, chị Lan gạt nước mắt, xót xa kể chuyện: “Nếu như không điều trị thì các cháu xác định nằm đâu ăn đó luôn. Giờ Tiến đã đi lại được rồi, tôi cũng thấy yên tâm một phần. Còn Hoa nữa, tôi vẫn đang cố gắng cho cháu điều trị”.Hành trình 15 năm cõng con đi viện, với người mẹ nghèo này là cả một kì tích. Không có tiền ăn, mẹ con chị Lan được tặng những phần cơm, phần cháo để cầm cự cho qua ngày. Chỗ ở trọ hiện tại chị cũng được giúp đỡ nên vẫn gắng gượng cho con đi lên viện được.
Gần đây dịch COVID-19 ập đến, khiến mọi khó khăn của 3 mẹ con càng nhân lên gấp bội khi các đoàn từ thiện không còn đi phát tặng cơm, tặng cháo được nữa. Cùng đường chị làm đơn cầu cứu đến Báo Lao Động với ước mơ xin được cơm cháo từ thiện để tiếp tục chăm con.“Tôi mừng lắm và rất biết ơn Báo Lao Động cũng như các nhà hảo tâm, qua tài khoản cá nhân tôi đã nhận được gần 30 triệu đồng. Qua quỹ Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động, tôi nhận được 18.020.200 đồng nữa. Tổng cộng đã có gần 50 triệu đồng của mọi người hỗ trợ. Với mẹ con tôi, đây là số tiền quá lớn để tiếp tục cuộc hành trình đi chữa trị cho các con. Tôi biết ơn và sẽ ghi nhớ mãi sự giúp đỡ ngày hôm nay của mọi người”, chị Lan xúc động nói.
Xin một lần nữa được gửi lời tri ân đến bạn đọc gần xa đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành với Quỹ Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động cứu giúp những số phận bất hạnh, kém may mắn.