Chàng trai người Pháp hiến máu tình nguyện “chung sức vì biển đảo thân yêu“

Hà Nguyễn - Nguyên Phương |

Vừa qua, chương trình hiến máu “Giọt hồng chung sức vì biển đảo thân yêu” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa thu hút đông đảo bà con trong tỉnh tham gia. Góp mặt trong ngày hội là anh chàng 32 tuổi mang quốc tịch Pháp - Arnaud Lemonnier lấy hiến máu nhân đạo làm niềm đam mê.

Arnaud Lemonnier đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 9 năm nay. Anh chàng người Pháp hiện đang là Compliance Director (tạm dịch là Giám đốc Tuân thủ) của Công ty Rapexco. Mặc dù tiếng Việt chưa sành sỏi nhưng anh Arnaud cố gắng chia sẻ hết kỉ niệm trong những đợt hiến máu tại Việt Nam.

Arnaud tham gia hiến máu lần đầu tại Khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Nguyên Phương

Anh đã tham gia hiến máu được 4 lần, 2 lần hiến máu ở Pháp và 2 lần hiến máu tại Việt Nam. Tâm trí của anh chẳng thể nào quên được lần tham gia hiến máu ở Việt Nam lần đầu tại Khu công nghiệp Suối Dầu với hình ảnh “ở Việt Nam, người đi hiến máu đông quá, còn ở Pháp ít người đi hiến máu lắm” và anh đã không ngại ngần khi được chia sẻ giọt máu của mình đến bà con đồng bào nước Việt.

Mặc dù công việc bận rộn, thời gian buổi sáng không nhiều nhưng anh Arnaud đã cố gắng đến sớm để trở thành người đầu tiên hiến giọt máu đào, tranh thủ về cơ quan kịp giờ làm việc. Dù mồ hôi nhễ nhại, song anh không chút mệt mỏi, vẫn tranh thủ bắt chuyện với mọi người xung quanh để quên thời gian chờ đợi.

Anh Araud xếp hàng tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyên Phương.

Cưới vợ Việt, sinh con tại Việt Nam, anh Arnaud chưa bao giờ nghĩ mình sẽ về Pháp để xây dựng sự nghiệp mới. Yêu quê hương, con người Việt Nam, mến những hoạt động nghĩa tình của con người Việt dành cho nhau càng khiến anh Arnaud gắn kết với mảnh đất giàu truyền thống này hơn.

Mặc dù tiếp xúc với phong trào hiến máu ở Việt Nam chưa lâu, số lần tham gia hiến máu có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng với anh Arnaud “làm được cái gì thì sẽ làm, hiến máu nhân đạo cũng vậy, cứu giúp được người ta là tôi thấy vui rồi”.

Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, với người đàn ông 32 tuổi này, bên cạnh gắn trách nhiệm với công ty, với nhân viên thì còn là trách nhiệm với nhân dân Việt Nam khi được sống và làm việc tại đất nước tươi đẹp này. Giờ đây, là bố của bé trai kháu khỉnh mang trong mình 2 dòng máu, anh Arnaud sẽ nêu gương sáng cho con mình với bài học biết ơn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Hà Nguyễn - Nguyên Phương
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".