Cảnh "khốn cùng" của gia đình có hai con nhỏ đuối nước cần được hỗ trợ

HOÀNG VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Đó là hoàn cảnh rất đáng thương của vợ chồng anh Trương Văn Đức (38 tuổi), chị Mai Thị Phương (29 tuổi) trú tại thôn Hải Đông, xã Phong Hải, Phong Điền, Thừa Thiên – Huế, có hai con nhỏ bị đuối nước vào chiều ngày 18.4 vừa rồi.

Có mặt tại nhà anh Đức vào một ngày đỉnh điểm của cái nắng gay gắt, trong căn nhà cấp 4 xập xệ, chật chội khói hương nghi ngút, chúng tôi không khỏi bàng hoàng, xót xa khi thấy đây chính là nơi trú ngụ sinh hoạt chung của 5 thành viên.

Gia đình anh Đức rất khó khăn, hai vợ chồng có được 3 người con trai, hiện chỉ còn lại đứa 2 tuổi leo nheo không biết gì nhìn ánh mắt ngây ngô, vô tư của tuổi hồn nhiên khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Anh Đức sống dựa vào nghề phụ hồ là nguồn thu nhập chính của cả gia đình, chị Phương bị câm điếc bẩm sinh không có nghề ổn định chỉ ở nhà trông nom con cái.

Căn nhà cấp 4 xập xệ của gia đình anh Đức. Ảnh: PĐ.
Căn nhà cấp 4 xập xệ của gia đình anh Đức. Ảnh: PĐ.

Vì là trụ cột chính của gia đình, anh Đức hàng ngày phải tất bật đi làm từ mờ sáng đến tối mới về đến nhà.

“Khi hay tin dữ hai đứa con của tôi bị đuối nước, tôi thất thần, không tin nổi vào tai mình được, tại sao số phận của gia đình tôi lại trớ trêu đến như vậy” – anh Đức nghẹn ngào kể.

Được biết hai em nhỏ bị đuối nước là Trương Mai Hoài N. (8 tuổi) và Trương Gia B. (6 tuổi), “hai em còn rất nhỏ, với lại người mẹ bị câm điếc không thể trò chuyện, răn đe con, anh Đức thì phải vất vả đi làm cả ngày nên không quản lý được. Việc hai đứa nhỏ rủ nhau đi tắm biển bị đuối là tai nạn thương tâm không thể lường trước được” – nhiều người hàng xóm cho hay.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Văn Sửu - Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết, gia đình nạn nhân thuộc diện rất khó khăn, là hộ nghèo trên địa bàn xã.

"Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương đã đến nhà nạn nhân để thăm hỏi, động viên gia đình, trước mắt hỗ trợ 2 triệu đồng.

Rất hi vọng gia đình được các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ một phần nào đó để vượt qua nỗi mất mát quá lớn này" - ông Sửu nói.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Trương Văn Đức xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Trần Văn Hòa – sđt: 0988857123.

HOÀNG VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

LD1953: Xót thương gia cảnh ông lão nuôi vợ và 2 con bệnh tật

PHẠM ĐÔNG |

Ở tuổi gần đất xa trời, nhưng hằng ngày, ông Hoàng Văn Trí (SN 1930, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) vẫn phải vất vả gồng gánh từng miếng ăn, giấc ngủ rồi thuốc men cho người vợ bị bệnh não và cô con dâu bị mù nhiều năm nay.

LD1952: Người phụ nữ mắc ung thư máu gồng gánh cả gia đình

HẠNH LƯƠNG - THANH THANH |

Chị Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1973, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội) vừa phát hiện bị bệnh ung thư máu. 

LD1951: Hai chị em bơ vơ mồ côi cả cha lẫn mẹ

TRẦN KIỀU |

Hai chị em Hồ Ngọc Anh (SN 2007) và Hồ Tuấn Bình (SN 2012) đã mãi mãi không còn được cảm nhận tình yêu thương từ bố mẹ nữa. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LD1953: Xót thương gia cảnh ông lão nuôi vợ và 2 con bệnh tật

PHẠM ĐÔNG |

Ở tuổi gần đất xa trời, nhưng hằng ngày, ông Hoàng Văn Trí (SN 1930, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) vẫn phải vất vả gồng gánh từng miếng ăn, giấc ngủ rồi thuốc men cho người vợ bị bệnh não và cô con dâu bị mù nhiều năm nay.

LD1952: Người phụ nữ mắc ung thư máu gồng gánh cả gia đình

HẠNH LƯƠNG - THANH THANH |

Chị Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1973, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội) vừa phát hiện bị bệnh ung thư máu. 

LD1951: Hai chị em bơ vơ mồ côi cả cha lẫn mẹ

TRẦN KIỀU |

Hai chị em Hồ Ngọc Anh (SN 2007) và Hồ Tuấn Bình (SN 2012) đã mãi mãi không còn được cảm nhận tình yêu thương từ bố mẹ nữa.