Bền bỉ, chí tình trên mảnh đất đầu sóng, ngọn gió

Trung Hiếu |

Đà Nẵng bước vào tuần phong thành thứ 3 do đại dịch COVID-19. Là mảnh đất đầu sóng, ngọn gió trong lịch sử gần 300 năm, người Đà Nẵng vẫn kiên cường chống đỡ hoạn nạn theo cách của mình. Và cũng như mọi lần, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động vẫn tiếp tục hiện diện bên những cảnh đời khó khăn, chung sức với triệu triệu người Đà Nẵng, cùng cả nước đẩy lùi đại dịch.

Kịp thời có mặt trên tuyến đầu

14 giờ ngày 27.7, anh Phạm Thanh - một doanh nhân khá nổi tiếng trong làng thiện nguyện xã hội tại Đà Nẵng - liên lạc với Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ TLV Lao Động), gợi ý về một chuyến hàng nhu yếu phẩm, trang bị y tế, hỗ trợ cho gần 6.000 bệnh nhân, y bác sĩ Bệnh viện (BV) Đà Nẵng trước thời khắc phong tỏa hồi 0 giờ ngày 28.7. Và chúng tôi có mặt khi những cánh cửa BV từ từ khép lại. Một cảm xúc bi tráng trào dâng trong tôi, khi chứng kiến những bàn tay y, bác sĩ, bệnh nhân vẫy vội, chào người thân để bước vào “cuộc chiến” cam go.

Đúng vậy! Đây là một trận đánh thật sự trước kẻ thù giấu mặt, dường như hiện diện ở khắp “trận tuyến”. Trong vòng hơn 15 ngày, một người, hai người… và số ca mắc COVID-19 tăng dần đến ba con số. Và đây cũng là thời điểm mà những chuyến hàng hóa nhu yếu phẩm, vật tư, thiết bị y tế từ những cán bộ, phóng viên Báo Lao Động ngược xuôi trên những nẻo đường, đến với gần 3 vạn bệnh nhân, y, bác sĩ trên các điểm cách ly.

Từ bên trong hàng rào phong tỏa, một bác sĩ BV Đà Nẵng gọi ra: “Khẩu trang y tế đang rất thiếu…”. Cứ như có thần giao cách cảm, anh Tuệ - một lãnh đạo Công ty Thiết bị Y tế Kim Sora - chuyển đến ủng hộ ngay 10.000 khẩu trang y tế xuất khẩu cho BV Đà Nẵng. Và cứ như vậy, những tấn hàng vật tư, trang bị y tế, nhu yếu phẩm… thậm chí cả đến cuộn giấy, miếng băng vệ sinh cho phụ nữ, cũng được chu đáo cung ứng đến người cần.

Từ hai đầu đất nước, doanh nghiệp xà phòng LIX hỗ trợ gần 4.000 đơn vị dung dịch sát khuẩn; rồi những lon nước tăng lực từ Công ty (Cty) Nestlé, giúp cho y bác sĩ chống đỡ với sự mệt mỏi cũng được Quỹ TLV Lao Động gửi đến nơi gần, nơi xa, kịp cho các y bác sĩ, bệnh nhân đang bị phong tỏa, cách ly sử dụng.

Những hoạt động đó không chỉ có giá trị vật chất, mà còn mang đến ý nghĩa tinh thần rất lớn, động viên cả xã hội cùng chung sức chia sẻ, hỗ trợ tuyến đầu vững tâm chống đại dịch.

Là điểm tựa của những hoàn cảnh khó khăn

Với mảnh đất miền Trung “đầu sóng ngọn gió”, mấy mươi năm qua, cái tên Quỹ TLV Lao Động luôn thân thuộc và là nguồn trợ lực kịp thời vật chất, lẫn tinh thần cho những trường hợp khó khăn nhất trong hoạn nạn. Suốt từ năm 1996, sau ngày thành lập, quỹ từng có mặt trên tàu ra biển tìm người lạc trong bão số 2 năm 1989; kéo thuyền vượt thác trên thượng nguồn sông Long Đại (Quảng Bình), đến với đồng bào xã Trường Sơn trong trận lũ quét; cõng hàng tấn lương thực, nước uống, vượt đèo Hải Vân, cứu trợ người dân Thừa Thiên-Huế trong lũ lụt năm 1999... Và đến hôm nay là đại dịch COVID-19.

Tất cả hoạt động của Quỹ TLV Lao Động trên dải đất miền Trung là những cảm thức khó quên của những người làm báo. Còn nhớ, năm 1999-2000 là những năm bão lũ, lịch sử chưa từng có của miền Trung. 21 giờ đêm ngày 20.11, hai chiếc kim đồng hồ vừa giao nhau ở số 12 thì chuông điện thoại đổ dồn. Đầu dây bên kia, tiếng anh Nguyễn Sự - Chủ tịch thị xã Hội An (Quảng Nam) - gấp gáp, hoà trong tiếng máy tàu và tiếng gào thét của mưa gió. Anh bảo: “Dân đang chạy lũ! Khoảng 30.000 người phải chuyển từ vùng trũng về các trường học của thị xã”.

Lúc đó, tin từ huyện Hoà Vang (TP.Đà Nẵng) báo về cũng khẩn cấp tương tự và đã có đến 7 người chết. Chủ tịch TP.Đà Nẵng còn bảo: “Nếu có tiền thì chi viện cho dân chạy lũ vài nghìn ổ bánh mì hoặc bánh chưng”. Ngay lập tức, Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn, cũng là Chủ tịch Quỹ lúc bấy giờ, chi ngay 50 triệu đồng cấp tốc chuyển về miền Trung cứu đói cho dân vùng lũ. Nhờ sự kịp thời này, quỹ luôn là tổ chức đỡ đần cho chính quyền địa phương một gánh nặng.

Từ sáng đó, hơn 200 cán bộ phóng viên Báo Lao Động như sống trong không khí thời chiến. Suốt mấy tháng ròng rã, từ Tổng biên tập cho đến nhân viên phục vụ hối hả tiếp nhận, đóng gửi… hàng trăm tấn hàng thiết yếu từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ… theo tất cả phương tiện hiện có đổ về Đà Nẵng, khẩn cấp cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt. Những ngày này, lần lượt các phóng viên Báo Lao Động từ mọi miền đất nước đổ về miền Trung để hỗ trợ nhân lực.

Vừa cứu trợ, vừa thu thập tài liệu, các phóng viên đã không quản ngày đêm, lăn lộn trong mưa gió, chuyển đến tận tay đồng bào từng tấm áo, từng gói mì, lon gạo và những bài phóng sự nóng bỏng từ rốn lũ. Và từ những hoạt động đó, Quỹ TLV tiếp tục giữ vững truyền thống, luôn kịp thời có mặt trong những thời điểm, địa danh nóng bỏng nhất của thiên tai, dịch họa từ địa đầu Tổ quốc Lạng Sơn, Sơn La, Hà Giang, cho đến mũi Cà Mau. Dấu chân thiện nguyện của quỹ từ suốt 25 năm qua cũng hiện diện khắp mọi miền đất nước, với hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, hàng trăm ngôi trường ở các vùng sâu, vùng xa.

Lăn lộn trong đại dịch COVID-19, nhiều tin nhắn của đồng nghiệp gửi đến chia sẻ, động viên. Thậm chí có câu hỏi “Sợ không?”. Sợ chứ! Nhưng những cá nhân trong Quỹ TLV Lao Động chúng tôi chọn cách đối diện, chứ không tránh né. Đà Nẵng những ngày này còn oằn mình trong tâm đại dịch. Quỹ TLV Lao Động vẫn luôn xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các nhà hảo tâm; vẫn là cái tên thân thương với công nhân lao động, những hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp trên khắp các địa bàn.

Trong đại dịch COVID-19 tại TP.Đà Nẵng, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã tiếp nhận và phân phối, hỗ trợ đến hơn 20 bệnh viện, điểm cách ly trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế. Tổng số hàng hóa, tiền mặt tiếp nhận từ các mạnh thường quân gồm:

- Hàng chục chuyến vận chuyển miễn phí của Câu lạc bộ Xe bán tải NAC.

- 13.000 khẩu trang chuyên dụng của Công ty TNHH Kim Sora, Công ty CP Dệt may 29.3.

- 10.000 quả cam tươi.

- 3.800 đơn vị dung dịch sát khuẩn On1 của Công ty Bột giặt LIX.

- 12.000 đơn vị sản phẩm nước tăng lực cà phê của Cty TNHH Nestcafe.

- 300kg xà phòng của ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng.

- 200 thùng mì gói của ông Trần Huy Phương, 200kg cam tươi của gia đình chị Kha Louis và hơn 1 tấn vật tư, trang bị y tế, nhu yếu phẩm của các nhóm thiện nguyện xã hội như: Nhóm Thanh Tâm, Thiện Chân Tâm, giáo viên Đại học Đà Nẵng, FBker Hải Khuê, Pizikie và bạn bè; FM Style, gia đình anh Mã Thành Trung, Công ty TMDV MB Regentox, Công ty Nhựa Tiền Phong…

- Tiền mặt gần 80 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng của cán bộ, nhân viên Văn phòng Ban IV, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bệnh nhân thận mãn

Trung Hiếu |

Chiều 12.8, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động tiếp tục hỗ trợ đợt 3, đến 300 bệnh nhân thận mãn đang bị cách ly. Toàn bộ số quà này do cán bộ, chuyên viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV)- Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ gửi tặng, bao gồm, các loại nhu yếu phẩm, xà phòng, dung dịch rửa tay, bánh kẹo, móc áo, bàn ghế nhựa... trị giá 10 triệu đồng.

LD 200149: Người mẹ trẻ phát hiện u não sau sinh con 5 tháng

Minh Anh |

Chị Đỗ Thị Anh (SN 1991, trú tại tổ 25, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện mắc bệnh u não sau khi sinh con gái đầu lòng được 5 tháng. Chi phí điều trị cho căn bệnh hiểm nghèo trở thành gánh nặng lớn, đẩy gia đình chị vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Tiếp nhận hơn 17 triệu đồng và trao tiền bạn đọc ủng hộ các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Từ ngày 17-23.7.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 17,3 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ. Quỹ cũng tiến hành chuyển tiền tới các cảnh đời.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bệnh nhân thận mãn

Trung Hiếu |

Chiều 12.8, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động tiếp tục hỗ trợ đợt 3, đến 300 bệnh nhân thận mãn đang bị cách ly. Toàn bộ số quà này do cán bộ, chuyên viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV)- Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ gửi tặng, bao gồm, các loại nhu yếu phẩm, xà phòng, dung dịch rửa tay, bánh kẹo, móc áo, bàn ghế nhựa... trị giá 10 triệu đồng.

LD 200149: Người mẹ trẻ phát hiện u não sau sinh con 5 tháng

Minh Anh |

Chị Đỗ Thị Anh (SN 1991, trú tại tổ 25, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện mắc bệnh u não sau khi sinh con gái đầu lòng được 5 tháng. Chi phí điều trị cho căn bệnh hiểm nghèo trở thành gánh nặng lớn, đẩy gia đình chị vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Tiếp nhận hơn 17 triệu đồng và trao tiền bạn đọc ủng hộ các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Từ ngày 17-23.7.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 17,3 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ. Quỹ cũng tiến hành chuyển tiền tới các cảnh đời.