Bà mẹ ung thư giai đoạn cuối chiến đấu cứu thai nhi 8 tháng:

Bé trai đã chào đời, trao hỗ trợ gia đình 6,7 triệu đồng

KHẢ HÂN |

Ngày 12.1, ngay sau khi bà mẹ trẻ Đặng Thị Thảo (25 tuổi, tại Diễn Châu, Nghệ An) – cảnh đời thương tâm được nhắc đến trong bài viết: “LD1702: Bà mẹ ung thư giai đoạn cuối chiến đấu cứu thai nhi 8 tháng” chuyển từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An ra điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng (Quỹ TLV) đã tổ chức đến thăm và trao số tiền hỗ trợ ban đầu cho chị Thảo.

Anh Trần Văn Linh, chồng chị Thảo cho biết: Vừa qua, trước tình trạng diễn biến sức khoẻ phức tạp của chị Thảo, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã mổ để bắt thai nhi an toàn. Hiện, bé được sinh ra là con trai, nặng 2,2kg, bị suy dinh dưỡng. Cháu bé hiện đã được về nhà với gia đình nhưng sức khoẻ yếu, không thể dùng sữa ngoài mà gia đình phải đi xin sữa từ các bà mẹ đang cho con bú khác để cho cháu uống. Còn Thảo, sau khi phẫu thuật đã được gia đình chuyển ra Bệnh viện K Tân Triều để theo dõi tình hình sức khoẻ. Sẻ chia khó khăn, cảm thông cho vất vả của gia đình chị Thảo, dù mới đăng tải trên báo, nhưng BĐ (bạn đọc) khắp cả nước đã gửi lời động viên kèm theo tiền để hỗ trợ chi phí cho gia đình. Quỹ TLV đã đại diện cho BĐ cả nước trao số tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình là 6.705.000 đồng. Cảm động trước sự sẻ chia ấy, chị Thảo bật khóc: “Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm gần, xa đã quan tâm tới hoàn cảnh của tôi. Số tiền không chỉ có ý nghĩa vật chất với tôi lúc này mà cao cả hơn hết là nguồn động viên tinh thần cho tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và có thêm sức khoẻ để được ở bên hai đứa con thơ bé bỏng”.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, bà mẹ Đặng Thị Thảo (25 tuổi, tại Diễn Châu, Nghệ An) đang rất cần sự giúp đỡ để chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối để cứu lấy bào thai 8 tháng trong bụng. Cuối năm 2015, cảm thấy cơ thể đau mỏi vai, không chịu được nên Thảo đi khám và bác sĩ chuẩn đoán bị u mỡ có thể điều trị được. Càng ngày sức khỏe của chị yếu hơn và quyết định mổ. Tưởng chừng sau ca mổ cuộc sống sẽ màu hồng nhưng bất hạnh lại ập đến khi vai trái nổi lên rất nhiều cục u hình thành và lan rộng hơn. Đau đớn hơn, khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối cũng là lúc Thảo đang mang thai bé thứ 2. Gạt nước mắt và sự đớn đau, bà mẹ trẻ đã cố gắng bằng mọi cách để cứu con. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ và cô con gái 2 tuổi vốn chỉ trông chờ vào tiền buôn bán rau ở chợ quê của hai vợ chồng nay lại càng khó khăn. Gia đình hai bên cũng vất vả nên không giúp được nhiều. Từ lúc chị phát bệnh, chồng chị cũng phải ở nhà để lo cho con, cho vợ. Để duy trì sự sống, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi để lo tiền thuốc cho Thảo. 

Tuổi 25, với những mong muốn nhỏ bé được khỏe mạnh, được chăm sóc cho con và mong cho gia đình được hạnh phúc dường như quá xa vời với Thảo.

Chị Thảo đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có tiền điều trị và cứu sống đứa bé 8 tháng tuổi trong bụng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thảo (LD1702) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại:04.39232748, tài khoản: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ anh Linh (chồng chị Thảo): 0977593134

KHẢ HÂN
TIN LIÊN QUAN

LD1703: Xót xa cháu bé 3 tuổi nặng 6,5kg

TUỆ NHI |

“Mọi người ơi! Xin hãy cứu lấy con tôi” – người phụ nữ trẻ ngồi ôm đứa con đang sốt cao hơn 39 độ C trong lòng tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, giọng lạc hẳn đi trong nước mắt. Đôi mắt thâm quầng đã nhiều đêm không ngủ, chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1983, trú tại thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) chỉ biết ôm con và cầu mong điều kì diệu sẽ tới. Con gái chị là cháu Hà Thị Khánh Linh (SN 24.10.2013) đã 3 tuổi mà chỉ nặng 6,5kg, hiện sức khoẻ cháu đang rất nguy kịch.

LD16128: Nữ sinh lớp 8 “giành giật” sự sống sau tai nạn kinh hoàng

TUỆ NHI |

Trên đường từ nhà đến trường, hai chị em ruột Ngô Phương Nhung (lớp 8) và Ngô Thị Thanh Nhàn (lớp 5) trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bất ngờ bị tai nạn khiến Nhung bị chấn thương sọ não, dập phổi, liệt toàn thân trái... Hiện, Ngô Phương Nhung đang phải chiến đấu từng ngày để “giành giật” sự sống.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

LD1703: Xót xa cháu bé 3 tuổi nặng 6,5kg

TUỆ NHI |

“Mọi người ơi! Xin hãy cứu lấy con tôi” – người phụ nữ trẻ ngồi ôm đứa con đang sốt cao hơn 39 độ C trong lòng tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, giọng lạc hẳn đi trong nước mắt. Đôi mắt thâm quầng đã nhiều đêm không ngủ, chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1983, trú tại thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) chỉ biết ôm con và cầu mong điều kì diệu sẽ tới. Con gái chị là cháu Hà Thị Khánh Linh (SN 24.10.2013) đã 3 tuổi mà chỉ nặng 6,5kg, hiện sức khoẻ cháu đang rất nguy kịch.

LD16128: Nữ sinh lớp 8 “giành giật” sự sống sau tai nạn kinh hoàng

TUỆ NHI |

Trên đường từ nhà đến trường, hai chị em ruột Ngô Phương Nhung (lớp 8) và Ngô Thị Thanh Nhàn (lớp 5) trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bất ngờ bị tai nạn khiến Nhung bị chấn thương sọ não, dập phổi, liệt toàn thân trái... Hiện, Ngô Phương Nhung đang phải chiến đấu từng ngày để “giành giật” sự sống.