Báo Lao Động hỗ trợ 100 suất quà tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

Hồng Phúc |

Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo Lao Động tiếp tục hỗ trợ 100 suất quà đến những gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) chiều ngày 26.8.2021.

Những món quà ý nghĩa, kịp thời hỗ trợ cho dân

Dịch COVID-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của mọi người, đặc biệt là với những hộ gia đình có con nhỏ. Các con chưa thể tới trường bởi Hà Nội đang giãn cách, bố mẹ lại thất nghiệp không có thu nhập khiến cả nhà rơi vào tình cảnh túng bấn, thiếu trước, hụt sau.

Anh Lê Hữu Anh (ngách 85, phường Vĩnh Hưng) làm công nhân tự do, vợ làm công nhân may nhưng từ ngày giãn cách cả hai người đều phải ở nhà. 2 con gái, bé lớn bị căn bệnh ung thư xương, đã cắt cụt một chân, bé thứ 2 lên 3 tuổi chỉ quanh quẩn ở nhà với những bữa cơm, bữa cháo được hỗ trợ.

Anh Hữu Anh tâm sự: “Người khỏe đã thấy oải trong mùa dịch này, con gái lớn của tôi cháu càng lo lắng hơn bởi vẫn phải theo dõi đặc biệt và điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Giãn cách khiến chúng tôi không thể đi làm, cả nhà không có bất cứ nguồn thu nhập nào… Nếu như không được hỗ trợ thì chúng tôi không biết xoay sở ra sao nữa”.

 
 
Gia đình anh Hữu Anh nhận quà của Báo Lao Động và Công an phường Vĩnh Hưng.

Sự lo lắng của anh Hữu Anh cũng là điều trăn trở của các đồng chí công an phường Vĩnh Hưng trong buổi trao quà cùng Báo Lao Động đến 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ông Vũ Tiến Đạt - Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng cho biết: “Trong suốt thời gian dịch COVID-19 đời sống của người dân đã ảnh hưởng nhiều rồi, đặc biệt là khi Hà Nội thực hiện giãn cách. Trên địa bàn, chúng tôi liên tục rà soát và nắm bắt thông tin các hộ khó khăn đặc biệt để tham mưu Đảng ủy, UBND phường và kết hợp với các đơn vị khác hỗ trợ, cứu đói kịp thời cho dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong số 100 hộ gia đình khó khăn, có 50 hộ có con nhỏ nên càng là đối tượng được quan tâm đặc biệt hơn. Các phần quà gồm tiền mặt, gạo, mì, cá, trứng, xôi, rau củ quả… với trị giá 650.000 đồng/suất. 50 gia đình là người lao động mất việc làm nhận quà giá trị 550.000 đồng/suất.

Các gia đình đã được Báo Lao Động cùng Công an phường Vĩnh Hưng trao tặng trong buổi chiều 26.8.2021. Chứng kiến những đứa trẻ đón nhận phần quà trong niềm phấn khởi, hân hoan, càng thấy ý nghĩa hơn tình yêu thương được trao nhau giữa mùa dịch.

 
 
 
100 gia đình, trong đó 50 gia đình có con nhỏ được nhận quà kịp thời từ chương trình "Bầu ơi thương lấy bí cùng".

Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (địa chỉ 255/84 Lĩnh Nam), chồng chết, con trai chết, hiện có 2 con gái ở cùng mẹ trong căn nhà chật hẹp chừng 20 mét vuông. Công việc đi rửa bát thuê, bình thường chị thu nhập khoảng 70.000 đồng/ngày, tằn tiện cũng đủ nuôi con. Nhưng từ ngày giãn cách, chị ở nhà và sống qua ngày hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người.

Chị Huyền bình thường đi rửa bát thuê được 70.000 đồng/ ngày đủ rau cháo qua ngày nuôi 2 con nhưng giờ không đi làm được, cuộc sống 3 mẹ con vô cùng khó khăn.
Chị Huyền bình thường đi rửa bát thuê được 70.000 đồng/ngày, đủ rau cháo qua ngày nuôi 2 con nhưng giờ không đi làm được, cuộc sống 3 mẹ con vô cùng khó khăn.

Khi đoàn xuống tặng quà, không chỉ chị Huyền mừng mà hàng xóm xung quanh biết tin cũng vui thay cho chị. Qua song cửa kính từ nhà hàng xóm, chúng tôi nhận được những nụ cười và kí hiệu tay cám ơn vì đã “cứu đói” kịp thời cho gia đình chị Huyền. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm ấm lòng những người đi làm chương trình và những nhà hảo tâm đã và đang đồng hành cùng Báo Lao Động trong suốt thời gian qua.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng” nhân lên những điều tốt đẹp để không ai bị bỏ lại phía sau

Với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động của Báo Lao Động thời gian qua với chương trình: “Bầu ơi thương lấy bí cùng” đã và đang nối dài hơn tình yêu thương và sự sẻ chia của mọi người với nhau. Nhiều gia đình đã được giúp những bữa ăn, những đứa trẻ cũng đủ đầy hơn sau những ngày dài thiếu thốn… làm bớt đi nỗi lo cho những người làm cha, làm mẹ khốn khó, bất lực trong đại dịch COVID-19 này.

Xin một lần nữa được gửi lời tri ân đến các nhà hảo tâm như Công ty Thai Wah Việt Nam; Công ty Masan cùng các mạnh thường quân đã đồng hành cùng chúng tôi, mang yêu thương đến với mảnh đời kém may mắn.

 
 
 
 
Các suất quà được trao tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.

Chứng kiến những ánh mắt rạng rỡ và cảm nhận những nụ cười sau lớp khẩu trang, mới thấy yêu hơn sự chung tay, góp sức này. Đỡ nhẹ nhàng gói miến tươi, mấy chục quả trứng gà, gói cá, mì và 10kg gạo… xếp ngay ngắn trên chiếc bàn đã cũ mọt, bà Quách Thị Thơm (Tổ 18, khu CN Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) đôi mắt rơm rớm: “Thật sự là biết ơn các cô, các chú lắm. Số lương thực, thực phẩm này giúp 2 bà cháu tôi cầm cự tiếp được cả tháng đấy. Bình thường, tôi đi bán nước để nuôi cháu tôi nhưng mà dịch bệnh thế này, tôi phải ở nhà, không kiếm được đồng nào cả. Nếu như không có sự hỗ trợ của mọi người thì quả thực tôi chưa biết làm thế nào để tồn tại được trong những ngày tiếp theo”.

 
Chị Luyến tâm sự bữa tối nay của hai vợ chồng sẽ đủ đầy hơn bởi món quà mà Báo Lao Động trao tặng.

Niềm vui và sự phấn khởi cũng hiện lên trong đôi mắt của chị Nguyễn Thị Luyến (ở Yên Bái, hiện đang tá túc tạm tại Hoàng Mai, Hà Nội) khi nhận được suất quà của Báo Lao Động và Công an phường Vĩnh Hưng trao tặng. Căn phòng trọ chật hẹp chừng gần chục mét vuông trở nên ấm cúng hơn bởi tối nay, anh chị có thêm quả trứng, mớ rau.

Chị nghẹn ngào cho biết: “Những lúc dịch bệnh khó khăn như thế này, làm chúng tôi trân quý hơn mọi điều. Dù chỉ là 1 gói mì hay 1 quả trứng… cũng sẽ giúp chúng tôi ấm bụng hơn, vượt qua cơn đói. Rõ ràng mình là người lao động, có sức khỏe đấy nhưng thời điểm này thì bất lực thực sự. Chúng tôi lại là người ở quê xa, vì dịch bệnh không thể trở về, nếu như không được mọi người trên này giúp đỡ, thật không biết phải bám víu vào ai”…

Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo Lao Động đã trao tặng nhiều suất quà đến các gia đình, mảnh đời kém may mắn trong thời gian qua.
Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo Lao Động đã trao tặng nhiều suất quà đến các gia đình, mảnh đời kém may mắn trong thời gian qua.
Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo Lao Động đã trao tặng nhiều suất quà đến các gia đình, mảnh đời kém may mắn trong thời gian qua.
Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo Lao Động đã trao tặng  100 suất quà đến các gia đình, mảnh đời kém may mắn tại phường Vĩnh Hưng.

Niềm vui của bà Thơm, chị Luyến… là động lực để chúng tôi tiếp tục chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” đến với nhiều hơn nữa các gia đình đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Trước đó Báo Lao Động cũng đã trao tặng 286 suất quà đến những gia đình người lao động mất việc làm phường Thịnh Liệt và sẽ tiếp tục hỗ trợ đến nhiều hơn đến những người kém may mắn khi có sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng 250 set đồ bảo hộ cho BV Dã chiến số 12 và TT Hồi sức COVID-19

C.B |

Chiều 26.8, đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến trao tặng 250 set đồ bảo hộ y tế cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 và Trung tâm Hồi sức COVID-19 tại TP.Thủ Đức, TPHCM.

“Mùa dịch - trao nhau từng gói mì tôm là điều vô cùng trân quý”

Hồng Phúc |

Dịch COVID-19 khiến bao người rơi vào cảnh lao đao, chạy ăn từng bữa. Cái đói, cái khổ bủa vây cũng là lúc nhiều tấm lòng được trao nhau. Một gói mì giữa cơn đói cũng trở thành điều vô cùng trân quý, ấm lòng…

Những giọt mồ hôi ý nghĩa của chiến sĩ công an phường Thịnh Liệt trong ngày lễ ngành 19.8

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hàng trăm suất quà đang được trao đến tay người lao động gặp khó khăn, mất việc vì ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Những phần quà là sự ủng hộ của các mạnh thường quân từ khắp nơi, đang được Báo Lao Động và Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) tổ chức trao tặng.

LD 21187: Nữ sinh lớp 12 bị ung thư giai đoạn cuối cầu xin mọi người cứu mẹ

Hồng Phúc |

“Cháu không biết cháu còn sống được bao lâu nữa. Căn bệnh ung thư trung thất của cháu đã di căn vào phổi rồi nên cháu khó thở lắm. Cháu cầu xin mọi người cứu lấy mẹ của cháu, mẹ cháu cũng đang bị ung thư" - nữ sinh lớp 12 Lệ Chi nói trong giàn giụa nước mắt.

Công ty HSVN Toàn cầu cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà cho lao động nghèo

Hải Nguyễn - Vân Trường |

Thấu hiểu những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra đối với công nhân, người lao động đặc biệt là các lao động tự do, ngày 15.8, Công ty HSVN Toàn cầu đã phối hợp cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà đến những người lao động tự do đang gặp khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

3 đứa trẻ mồ côi cha đã ấm lòng nhờ bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Xúc động nghẹn ngào, Trang gửi lời cám ơn đến bạn đọc Báo Lao Động đã giúp đỡ cho các con cô có đủ cái ăn. Chồng đột ngột qua đời để lại cho Trang 3 đứa trẻ trong đói khổ.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Trao tặng 250 set đồ bảo hộ cho BV Dã chiến số 12 và TT Hồi sức COVID-19

C.B |

Chiều 26.8, đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến trao tặng 250 set đồ bảo hộ y tế cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 và Trung tâm Hồi sức COVID-19 tại TP.Thủ Đức, TPHCM.

“Mùa dịch - trao nhau từng gói mì tôm là điều vô cùng trân quý”

Hồng Phúc |

Dịch COVID-19 khiến bao người rơi vào cảnh lao đao, chạy ăn từng bữa. Cái đói, cái khổ bủa vây cũng là lúc nhiều tấm lòng được trao nhau. Một gói mì giữa cơn đói cũng trở thành điều vô cùng trân quý, ấm lòng…

Những giọt mồ hôi ý nghĩa của chiến sĩ công an phường Thịnh Liệt trong ngày lễ ngành 19.8

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hàng trăm suất quà đang được trao đến tay người lao động gặp khó khăn, mất việc vì ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Những phần quà là sự ủng hộ của các mạnh thường quân từ khắp nơi, đang được Báo Lao Động và Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) tổ chức trao tặng.

LD 21187: Nữ sinh lớp 12 bị ung thư giai đoạn cuối cầu xin mọi người cứu mẹ

Hồng Phúc |

“Cháu không biết cháu còn sống được bao lâu nữa. Căn bệnh ung thư trung thất của cháu đã di căn vào phổi rồi nên cháu khó thở lắm. Cháu cầu xin mọi người cứu lấy mẹ của cháu, mẹ cháu cũng đang bị ung thư" - nữ sinh lớp 12 Lệ Chi nói trong giàn giụa nước mắt.

Công ty HSVN Toàn cầu cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà cho lao động nghèo

Hải Nguyễn - Vân Trường |

Thấu hiểu những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra đối với công nhân, người lao động đặc biệt là các lao động tự do, ngày 15.8, Công ty HSVN Toàn cầu đã phối hợp cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà đến những người lao động tự do đang gặp khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

3 đứa trẻ mồ côi cha đã ấm lòng nhờ bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Xúc động nghẹn ngào, Trang gửi lời cám ơn đến bạn đọc Báo Lao Động đã giúp đỡ cho các con cô có đủ cái ăn. Chồng đột ngột qua đời để lại cho Trang 3 đứa trẻ trong đói khổ.