Bạn đọc chia sẻ hoàn cảnh bệnh “lạ” của cảnh đời Lê Thị Bích Liên

CHÍ TRUNG - TRẦN VƯƠNG |

Như Báo Lao Động số 126 đã đưa tin trong bài viết LD1766: "Cô gái nhà nghèo mắc bệnh lạ cần được giúp đỡ", gần 1 năm nay căn bệnh lạ nổi mủ khắp người, các lớp da bong tróc làm em Lê Thị Bích Liên (SN 1995) ngụ ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp phải đau đớn và gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Do hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định nên gia đình không đủ khả năng để đưa em đi điều trị mà chỉ uống thuốc giảm đau cầm chừng. Bích Liên chia sẻ, em đi khám bệnh ở nhiều thầy thuốc nhưng họ không biết em bệnh gì, tình hình sức khỏe của em ngày càng tệ, các lớp da bị nổi mủ và tróc làm em rất đau và khó chịu, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn.

Chia sẻ cùng với những khó khăn của em Lê Thị Bích Liên, nhiều bạn đọc đã đến tận nhà thăm hỏi và hỗ trợ em có tiền điều trị bệnh. Trong đó tiêu biểu là Nhóm Từ thiện Sen Hồng (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã đến nhà thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 9,3 triệu đồng từ phía bạn đọc hỗ trợ gia đình em Liên. Ngoài ra, còn có các mạnh thường quân và bạn đọc gần xa đã hỗ trợ tiền qua đường bưu điện với số tiền hơn 2 triệu đồng để giúp Liên có điều kiện tiến hành khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu (TPHCM) và trang trải cuộc sống.

Chia sẻ với chúng tôi, Bích Liên chân thành gửi lời cảm ơn, tri ân bạn đọc Báo Lao Động và các mạnh thường quân gần xa đã hỗ trợ kịp thời để Liên có thể điều trị khỏi bệnh và tìm lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Em cũng rất mong sẽ nhanh chóng chữa trị khỏi bệnh để tránh khỏi cảnh đau đớn và mọi sinh hoạt có thể trở nên bình thường.

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ các cảnh đời khó khăn xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017) trân trọng mời quý bạn đọc cùng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp nhắn tin GM gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) để thể hiện tinh thần và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tri ân những con người đã anh dũng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc.
CHÍ TRUNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

LD1769: Xót thương mẹ già đau yếu nuôi con trai bệnh nặng

CHÍ TRUNG – TRẦN VƯƠNG |

Mang trong người căn bệnh lao màng phổi nặng, trong khi gia đình nghèo, không có tiền để điều trị đang khiến anh Nguyễn Thành Tài, 30 tuổi, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trở lên đau đớn và phải nằm một chỗ.

LD1767: Nước mắt của người mẹ có 2 con đều bị bại não

Trần Vương |

“Các con ơi, thương các con lắm, nhưng giờ mẹ biết làm gì để có tiền mà chữa bệnh cho các con đây” - Đó là lời khóc thương trong tuyệt vọng của chị Lê Thị Na (xóm 4, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) khi gia đình có 2 con nhỏ đều bị mắc bệnh bại não.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

LD1769: Xót thương mẹ già đau yếu nuôi con trai bệnh nặng

CHÍ TRUNG – TRẦN VƯƠNG |

Mang trong người căn bệnh lao màng phổi nặng, trong khi gia đình nghèo, không có tiền để điều trị đang khiến anh Nguyễn Thành Tài, 30 tuổi, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trở lên đau đớn và phải nằm một chỗ.

LD1767: Nước mắt của người mẹ có 2 con đều bị bại não

Trần Vương |

“Các con ơi, thương các con lắm, nhưng giờ mẹ biết làm gì để có tiền mà chữa bệnh cho các con đây” - Đó là lời khóc thương trong tuyệt vọng của chị Lê Thị Na (xóm 4, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) khi gia đình có 2 con nhỏ đều bị mắc bệnh bại não.