Bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ 2 mẹ con nữ công nhân gom rác ở Hà Nội hơn 200 triệu đồng

Tùng Giang |

Hà Nội - “Tôi đã nhận được hơn 206 triệu đồng từ các mạnh thường quân, bạn đọc của Báo Lao Động hỗ trợ. Từ giờ con trai tôi không còn phải theo mẹ mỗi ngày đi gom rác nữa”.

Đó là tâm sự của chị Phạm Thị Lan (31 tuổi, công nhân môi trường thuộc Tổ 8, Công ty Urenco 1 chi nhánh Ba Đình, thuê trọ tại làng Vạn Phúc) - nhân vật trong câu chuyện mà Báo Lao Động đăng tải ngày 27.12: “Bé trai 2 tuổi theo mẹ lao công đi gom rác mỗi ngày ở Hà Nội” khiến nhiều người xót xa.

Tròn 1 tháng sau khi bài viết được đăng tải, chị Lan đã nhận được số tiền hỗ trợ là 206.545.000 đồng, cùng nhiều hiện vật như quần áo, đồ chơi, sách vở của bạn đọc báo giúp đỡ. Số tiền này đến trong lúc gia đình chị gặp khó khăn nhất, thời điểm cuối năm nên chị vô cùng biết ơn và cảm động.

Trao tiền hỗ trợ cho chị Phạm Thị Lan. Ảnh: TG
Trao tiền hỗ trợ cho chị Phạm Thị Lan. Ảnh: TG

Như đã đưa tin, chị Phạm Thị Lan là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ (cu Thóc) hơn 2 tuổi. Do có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày, chị đều phải đưa Thóc theo bên mình, đến các điểm thu gom rác thải bất kể thời tiết nắng mưa hay giá rét.

Công việc của chị nặng nhọc, một ca làm kéo dài 11 tiếng, cả hai mẹ con phải đi trung bình từ 7 – 8 chuyến, mỗi chuyến chừng 50 phút mới thu gom xong lượng rác tồn đọng. Cu Thóc và mẹ chỉ về nhà khi trời đã khuya hay thậm chí là rạng sáng.

Cu Thóc (hơn 2 tuổi) từng theo mẹ mỗi ngày đi gom rác ở Hà Nội.
Cu Thóc (hơn 2 tuổi) từng theo mẹ mỗi ngày đi gom rác ở Hà Nội.
Cu Thóc (hơn 2 tuổi) từng theo mẹ mỗi ngày đi gom rác ở Hà Nội.

Nhớ lại thời điểm đầy khó khăn đó, chị Lan chia sẻ: “Cuộc sống khắc nghiệt nhưng chưa khi nào tôi và bé Thóc mất đi niềm tin và động lực để vượt qua nghịch cảnh. Tôi không thể nghĩ rằng câu chuyện của mình lại có nhiều người cảm thông và chia sẻ đến thể. Bởi xã hội còn vô số hoàn cảnh đáng thương hơn 2 mẹ con tôi”.

Tưởng chừng mọi khó khăn sẽ liên tục đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ cao chưa đến mét rưỡi, chỉ nặng 44 kg, nhưng những tia hy vọng đầu tiên đã xuất hiện. Trong một tháng sau khi bài báo được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng, từng cuộc điện thoại, nhiều lời hỏi thăm của những người lạ mặt khiến nữ công nhân vô cùng bất ngờ.

Chị Lan kể, ngày nào cũng có người gọi điện hỏi thăm hoàn cảnh hai mẹ con. Có người thậm chí muốn sắp xếp cho chị một công việc mới bớt vất vả hơn và sẵn sàng hỗ trợ nuôi bé cho đến khi bé thực sự cứng cáp. Những khó khăn trong cuộc sống của chị dường như được vơi bớt bởi sự sẻ chia, thấu hiểu và giúp đỡ.

“Nhiều người nói với tôi, họ đọc trên Báo Lao Động nên biết được hoàn cảnh. Cuối năm tôi làm thêm công việc dọn nhà cho khách cũng được họ giúp đỡ rất nhiều vì biết đến hoàn cảnh qua bài báo. Đối với cá nhân tôi, đây thật sự là một câu chuyện cổ tích mà đến giờ vẫn chưa thể tin được”, chị Lan sụt sùi chia sẻ.

Cũng theo chị Lan, kể từ thời điểm câu chuyện của chị được nhiều người biết đến, cu Thóc đã không còn phải theo mẹ đi gom rác mỗi ngày.

Thông qua Báo Lao Động, chị Lan xin được gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã và đang giúp đỡ chị trong suốt thời gian qua. Chị thấy mình mạnh mẽ, bản lĩnh hơn nhiều.

Còn về phần số tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ, chị chia sẻ đã làm sổ tiết kiệm và không dám tiêu đến. Tất cả để dành dụm cho Thóc sau này và người mẹ già sức khỏe đang yếu dần cùng cậu con trai lớn mắc chứng suy giảm trí nhớ.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Căn nhà trọ 10m2 của mẹ con nữ lao công cùng đi gom rác mỗi ngày ở Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Căn nhà trọ ẩm thấp, chật chội của hai mẹ con lao công nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã (quận Ba Đình).

Theo chân cậu bé 2 tuổi cùng mẹ đi khắp ngõ ngách thu gom rác ở Hà Nội

Hà Phương - Tùng Giang |

Hà Nội - Hơn hai tháng nay, bé Thóc 2 tuổi trên chiếc xe cân bằng đi khắp các ngõ ngách ở đường Kim Mã (quận Ba Đình) để theo mẹ thu gom rác. Từ 15h chiều đến đêm muộn, Thóc lẽo đẽo đi làm với mẹ. Chị Phạm Thị Lan, 31 tuổi (công nhân vệ sinh môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) chọn làm việc ca chiều để nếu có ai thuê dọn nhà theo giờ, 2 mẹ con chị Lan có thể tranh thủ nhận việc để có thêm tiền sinh hoạt phí.

Xót xa cảnh bé trai 2 tuổi theo mẹ lao công đi gom rác mỗi ngày ở Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội – Hơn hai tháng nay, người dân sống quanh đường Kim Mã (quận Ba Đình) đã quen thuộc với hình ảnh một bé trai 2 tuổi đạp xe theo mẹ đi gom rác khắp các ngõ, phố Thủ đô.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Căn nhà trọ 10m2 của mẹ con nữ lao công cùng đi gom rác mỗi ngày ở Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Căn nhà trọ ẩm thấp, chật chội của hai mẹ con lao công nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã (quận Ba Đình).

Theo chân cậu bé 2 tuổi cùng mẹ đi khắp ngõ ngách thu gom rác ở Hà Nội

Hà Phương - Tùng Giang |

Hà Nội - Hơn hai tháng nay, bé Thóc 2 tuổi trên chiếc xe cân bằng đi khắp các ngõ ngách ở đường Kim Mã (quận Ba Đình) để theo mẹ thu gom rác. Từ 15h chiều đến đêm muộn, Thóc lẽo đẽo đi làm với mẹ. Chị Phạm Thị Lan, 31 tuổi (công nhân vệ sinh môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) chọn làm việc ca chiều để nếu có ai thuê dọn nhà theo giờ, 2 mẹ con chị Lan có thể tranh thủ nhận việc để có thêm tiền sinh hoạt phí.

Xót xa cảnh bé trai 2 tuổi theo mẹ lao công đi gom rác mỗi ngày ở Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội – Hơn hai tháng nay, người dân sống quanh đường Kim Mã (quận Ba Đình) đã quen thuộc với hình ảnh một bé trai 2 tuổi đạp xe theo mẹ đi gom rác khắp các ngõ, phố Thủ đô.