“Bạn đọc Báo Lao Động chuyển tiền, tôi cứ ngỡ mình đang mơ”

Hồng Phúc |

Tiếp tục nhận gần 25 triệu đồng của bạn đọc Báo Lao Động gửi tặng, bà Trần Thị Thanh nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi cứ ngỡ là đang mơ".

Bà Trần Thị Thanh ở thôn Khang Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định là nhân vật trong bài viết: “Mẹ xin con đừng chết, con ơi” đăng trên Báo Lao Động ngày 28.7.2021. Mới đây nhận số tiền 24.980.000 đồng của bạn đọc Báo Lao Động gửi giúp đỡ thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng, bà xúc động chia sẻ ngỡ mình đang mơ.

Bà Thanh đã rất đau khổ khi những người thân lần lượt ra đi, con trai thì bị tai nạn thập tử nhất sinh.
Bà Thanh đã rất đau khổ khi những người thân lần lượt ra đi, con trai thì bị tai nạn thập tử nhất sinh.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi chồng bà qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, liên tiếp mẹ chồng cũng ra đi sau nhiều năm bị tai biến. Còn con trai là chỗ dựa duy nhất thì không may, em bị tai nạn thập tử nhất sinh. Vật vã trong nỗi đau mất đi người thân, bà vay nặng lãi đến cả trăm triệu đồng để cố cứu con, cho đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả, thần chết không mang con trai đi nhưng trả về là 1 chàng thanh niên không thể làm gì được nữa, suốt ngày chìm trong sự mặc cảm, tự ti và ốm yếu. Bất lực bà chỉ biết ngước lên kêu trời xanh nhưng trời không thấu. Để cầm cự cho qua ngày, bà xin đi làm giúp việc gia đình nhưng rồi cũng phải nghỉ vì vết thương ở tay nhiễm trùng, bác sĩ cảnh báo sẽ hoại tử tay nếu như không được chữa trị kịp thời.

Cùng đường bà Thanh gửi lá thư cầu cứu Báo Lao Động nhờ giúp đỡ.
Cùng đường, bà Thanh gửi lá thư cầu cứu Báo Lao Động nhờ giúp đỡ.

Đường cùng, bà cầu cứu đến Báo Lao Động nhờ sự giúp đỡ. Như 1 phép nhiệm màu, hơn 2 tuần kể từ khi bài viết về hoàn cảnh hai mẹ con được đăng tải, bà nhận được gần 40 triệu đồng. Số tiền với bà là quá lớn bởi trong hoàn cảnh như hiện tại, một đồng bà cũng không làm ra mà cái ăn cái uống hàng ngày vẫn phải có.

Thay mặt chính quyền địa phương, chị Vũ Thị Như Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hoàn cảnh bi đát của bà Thanh.

Chị Vũ Thị Như Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lâm thay mặt trao số tiền cho bà Thanh.
Nhận số tiền bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ, bà Thanh ngỡ mình đang mơ .

“Trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành như thế này, chúng tôi biết là cả nước đang hướng về miền Nam yêu dấu và những người công nhân, lao động nghèo. Kinh tế suy giảm trầm trọng, nhưng mọi người vẫn thương, vẫn giúp đỡ cho mẹ con bà Thanh ở xã chúng tôi. Đây là điều vô cùng trân quý và kịp thời. Thay mặt địa phương, tôi xin gửi lời cám ơn Báo Lao Động và các nhà hảo tâm” – chị Hoa cho biết.

Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng với bà Thanh là cả một giấc mơ mà bà chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có thật ngoài đời. Trân trọng biết ơn các nhà hảo tâm, chúng tôi, những người làm chương trình một lần nữa gửi lời tri ân sâu sắc đến bạn đọc đã và đang ủng hộ các cảnh đời mà Báo Lao Động đăng tải. Chúng tôi tin rằng ở đâu có tình yêu, có sự đùm bọc, chở che, ở đó sẽ có những câu chuyện cổ tích bước ra từ đau thương và mất mát.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21185: Đắng nghẹn bé 7 tuổi cầu xin mẹ ung thư đừng chết

Hồng Phúc |

Từ ngoài nhà, Khánh Diệp chạy ào vào ôm mẹ khóc nức nở. Cô bé 7 tuổi nước mắt giàn giụa khiến ai cũng chạnh lòng: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ sống với con”.

LD 21180: Mồ côi tội lắm ai ơi!

Hồng Phúc |

Mẹ bị tai nạn qua đời, không lâu sau bố cũng đột ngột ra đi để lại 2 chị em mồ côi Trang, Trường trong sự cô đơn, khốn khó. Nhớ thương bố mẹ, ngày ngày 2 chị em cố gắng bảo ban nhau học hành nhưng con đường phía trước thật quá gian nan.

Nhờ bạn đọc Báo Lao Động, con trai tôi đã mỉm cười sau bao năm im lặng

Hông Phúc |

“Lâu lắm rồi, kể từ ngày bị tai nạn là con chỉ im lặng, không nói gì cả. Vừa qua được Báo Lao Động viết bài hỗ trợ, các bác gọi điện về hỏi thăm, động viên và cho quà nữa. Con trai tôi đã mỉm cười và nói lời cám ơn khiến tôi thật sự ngỡ ngàng”.

LD 21178: Thương cô bé tật nguyền lê lết trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

Sinh ra đã không biết bố mẹ đẻ, Huyền được nhận về nuôi nhưng rồi mẹ nuôi cũng bỏ em mà đi. Trong căn nhà dột nát như sắp đổ, cô bé với đôi chân tật nguyền cứ lê lết từng bước cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

LD 21160: Mẹ xin con đừng chết con ơi!

Hồng Phúc |

Bà Thanh khóc ngất, nghẹn lại ở cổ họng rồi ngã vật xuống nền nhà. Trên chiếc giường cũ, tối om, con trai đang vật vã trong những cơn đau đến xé da, xé thịt. Không cầm lòng được, bà van xin: “Mẹ xin con đừng chết con ơi!”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

LD 21185: Đắng nghẹn bé 7 tuổi cầu xin mẹ ung thư đừng chết

Hồng Phúc |

Từ ngoài nhà, Khánh Diệp chạy ào vào ôm mẹ khóc nức nở. Cô bé 7 tuổi nước mắt giàn giụa khiến ai cũng chạnh lòng: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ sống với con”.

LD 21180: Mồ côi tội lắm ai ơi!

Hồng Phúc |

Mẹ bị tai nạn qua đời, không lâu sau bố cũng đột ngột ra đi để lại 2 chị em mồ côi Trang, Trường trong sự cô đơn, khốn khó. Nhớ thương bố mẹ, ngày ngày 2 chị em cố gắng bảo ban nhau học hành nhưng con đường phía trước thật quá gian nan.

Nhờ bạn đọc Báo Lao Động, con trai tôi đã mỉm cười sau bao năm im lặng

Hông Phúc |

“Lâu lắm rồi, kể từ ngày bị tai nạn là con chỉ im lặng, không nói gì cả. Vừa qua được Báo Lao Động viết bài hỗ trợ, các bác gọi điện về hỏi thăm, động viên và cho quà nữa. Con trai tôi đã mỉm cười và nói lời cám ơn khiến tôi thật sự ngỡ ngàng”.

LD 21178: Thương cô bé tật nguyền lê lết trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

Sinh ra đã không biết bố mẹ đẻ, Huyền được nhận về nuôi nhưng rồi mẹ nuôi cũng bỏ em mà đi. Trong căn nhà dột nát như sắp đổ, cô bé với đôi chân tật nguyền cứ lê lết từng bước cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

LD 21160: Mẹ xin con đừng chết con ơi!

Hồng Phúc |

Bà Thanh khóc ngất, nghẹn lại ở cổ họng rồi ngã vật xuống nền nhà. Trên chiếc giường cũ, tối om, con trai đang vật vã trong những cơn đau đến xé da, xé thịt. Không cầm lòng được, bà van xin: “Mẹ xin con đừng chết con ơi!”.