Bạn đọc Báo Lao Động biến giấc mơ của cụ bà đơn côi thành hiện thực

Hồng Phúc |

Nam Định - Ở trong ngôi nhà mới ấm cúng, sạch sẽ, cụ bà Phạm Thị Duyên không tin vào sự thật trước mắt. Đã từng mơ có 10 triệu đồng sửa mái nhà, giờ đây bạn đọc Báo Lao Động đã mang đến cho cụ điều cổ tích khi chung tay xây dựng căn nhà mới tặng cụ.

Hạnh phúc trong ngôi nhà mới

Ngày khánh thành ngôi nhà mới cho cụ bà Phạm Thị Duyên (xóm 11, Văn Dũng, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) trở thành một sự kiện đặc biệt không chỉ với riêng cụ mà còn với bà con lối xóm ở đây.

Sống gần hết một đời người, cụ Duyên tin những điều tưởng chừng chỉ có trong cổ tích đã hiện hữu ngoài cuộc đời thật. Niềm hạnh phúc đã thực sự gõ cửa nhà cụ kể từ khi có Báo Lao Động vào cuộc hỗ trợ.

Ngôi nhà bạn đọc báo Lao Động giúp cụ xây dựng đã hoàn thành.
Ngôi nhà bạn đọc Báo Lao Động giúp cụ xây dựng đã hoàn thành.
 
Cụ Duyên từng mơ có 10 triệu đồng để sửa mái nhà... nay cụ đã được xây dựng ngôi nhà mới kiên cố.

Ngày đầu tiên khi PV Báo Lao Động trở về thăm cụ hồi giữa tháng 7.2021, khi đó ngôi nhà vẫn trống rỗng, tuềnh toàng. Sống cảnh một mình không có ai nương tựa, mỗi lần trời mưa đến là trong nhà cũng ướt như ngoài sân khiến cụ Duyên không biết tránh đường nào. Cụ ngậm ngùi cho biết: “Mưa sau khoảng 1 tuần nhưng tôi cũng không dám ra sân vì trơn và tôi bị ngã nhiều lần rồi”.

Lúc đó ước mơ của cụ là có được 10 triệu đồng sửa cái mái cho khỏi dột.

Nhờ sự kết nối của Báo Lao Động, Hội liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng cùng các nhà hảo tâm đã kêu gọi giúp đỡ cụ xây lại ngôi nhà có diện tích 50 mét vuông, với tổng kinh phí là 90 triệu đồng.

 
Mọi người đến chia vui với bà Duyên trong ngày khánh thành ngôi nhà mới.

Sau hơn 1 tháng xây dựng, ngôi nhà đã được đưa vào sử dụng với 1 phòng khách, phòng ngủ, bếp, và nhà vệ sinh. Đón nhận ngôi nhà mới khang trang, cụ Duyên xúc động, nghẹn ngào: “Tôi cứ nghĩ mình đang mơ cô ạ. Tôi có ngôi nhà mới thật rồi, điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến”.

Chúng tôi biết ơn bạn đọc Báo Lao Động

Niềm vui không chỉ riêng của cụ Duyên mà còn với bà con lối xóm và chính quyền địa phương nơi đây.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Vũ Thị Như Hoa - Chủ tịch hội phụ nữ xã Nghĩa Lâm là người đồng hành với cụ từ những ngày đầu tiên, phấn khởi cho biết: “Chúng tôi biết ơn Báo Lao Động vì đã là nhịp cầu nối để một hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Nay ngôi nhà của cụ đã được xây lên rồi, ai cũng yên tâm, mong cụ sống lâu trăm tuổi”.

 
Những ngày chờ ngôi nhà được xây dựng, bà con lối xóm ai cũng mong chờ và mừng cho cụ Duyên.
 
Căn nhà mới của cụ Duyên.

Tâm sự của chị Hoa cũng là nỗi lòng mà cụ Duyên muốn nhắn gửi. Có được ngôi nhà này là của biết bao tấm lòng đóng góp. Từ bài báo đăng trên Lao Động, mọi người chia sẻ thông tin để cùng nhau biết đến hoàn cảnh của cụ Duyên.

Nhớ lại thời điểm trước khi PV Báo Lao Động về thăm, cụ vẫn bảo: “Tôi có được chính quyền hỗ trợ, tặng quà những dịp lễ, tết. Nhưng từ khi các cô, các chú nhà báo ở Hà Nội về là nhiều người ở các nơi xa lắm cũng gọi điện về hỏi thăm và tặng quà cho tôi” – cụ Duyên nhắc lại.

Thêm một cảnh đời được cứu giúp, đó là niềm vui của chúng tôi, những người đã và đang làm các chương trình của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động. Biết cụ Duyên phấn khởi, đó là động lực để Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đến được với nhiều người hơn, xua đi những bất hạnh, đớn đau để cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ.

Nụ cười hạnh phúc của cụ là trái ngọt ngào nhất mà chúng tôi được ngắm nhìn và càng biết ơn, trân quý hơn tấm lòng của bạn đọc gần xa đã và đang đồng hành với Báo Lao Động để sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21209 : Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!

Hồng Phúc |

Nắm chặt bàn tay gầy xương của bố, Hồng Nhung run rẩy cầu xin: “Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!” khiến chúng tôi không cầm lòng được. Mẹ chết cách đây không lâu, giờ bố lại bị ung thư giai đoạn cuối khiến Nhung run rẩy viết lá đơn cầu cứu gửi đến Báo Lao Động nhờ mọi người giúp đỡ trong tình cảnh bĩ cực này.

LD 21208: Bố mất, mẹ bỏ đi, nữ sinh lớp 11 kêu cứu

Hồng Phúc |

Bố mất đã nhiều năm nay, tiếp đó mẹ lại bỏ đi khiến nữ sinh lớp 11, Mai Lan Anh chỉ còn biết dựa vào ông bà nội. Thương ông bà đã già, yếu, nghèo khổ nhưng lại phải chăm bẵm người chú bị bệnh bại não, em không biết phải làm sao.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn!

Hồng Phúc |

Nhà báo Trần Thị Thanh Thủy - nguyên Trưởng ban Công tác xã hội Báo Lao Động, người đã gắn bó với nhiều chương trình của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động - đã có những phút trải lòng về thời gian còn làm việc gắn bó với quỹ: “Quỹ Tấm lòng Vàng nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn với cuộc đời”.

Nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt: Làm từ thiện bao nhiêu cũng chưa đủ

Hông Phúc |

Nguyên là trưởng ban CTXH, báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt, người đã gắn bó với nhiều chương trình từ thiện của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chia sẻ: “Với công tác từ thiện thì làm bao nhiêu cũng là chưa đủ".

Quỹ Tấm Lòng Vàng Chi nhánh Long An trao Mái ấm Công đoàn

Kỳ Quan |

Chiều 15.10, Ban Quản lý Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Chi nhánh tỉnh Long An đã phối hợp với LĐLĐ huyện Đức Hòa trao Mái ấm Công đoàn cho Công đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Đức Hòa.

LD 21152: Cụ bà cô đơn cả đời mơ có 10 triệu đồng sửa căn nhà nát

Hồng Phúc |

Ngoài 70 tuổi, bà Duyên mắt mờ, chân chậm, cầm cự sống qua ngày. Căn nhà bà dột nát, xập xệ, cứ mưa đến là ngập lênh láng đến tận gối… nên ước mơ cả đời bà Duyên chỉ mong có khoảng 10 triệu đồng sửa chữa nó.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

LD 21209 : Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!

Hồng Phúc |

Nắm chặt bàn tay gầy xương của bố, Hồng Nhung run rẩy cầu xin: “Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!” khiến chúng tôi không cầm lòng được. Mẹ chết cách đây không lâu, giờ bố lại bị ung thư giai đoạn cuối khiến Nhung run rẩy viết lá đơn cầu cứu gửi đến Báo Lao Động nhờ mọi người giúp đỡ trong tình cảnh bĩ cực này.

LD 21208: Bố mất, mẹ bỏ đi, nữ sinh lớp 11 kêu cứu

Hồng Phúc |

Bố mất đã nhiều năm nay, tiếp đó mẹ lại bỏ đi khiến nữ sinh lớp 11, Mai Lan Anh chỉ còn biết dựa vào ông bà nội. Thương ông bà đã già, yếu, nghèo khổ nhưng lại phải chăm bẵm người chú bị bệnh bại não, em không biết phải làm sao.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn!

Hồng Phúc |

Nhà báo Trần Thị Thanh Thủy - nguyên Trưởng ban Công tác xã hội Báo Lao Động, người đã gắn bó với nhiều chương trình của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động - đã có những phút trải lòng về thời gian còn làm việc gắn bó với quỹ: “Quỹ Tấm lòng Vàng nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn với cuộc đời”.

Nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt: Làm từ thiện bao nhiêu cũng chưa đủ

Hông Phúc |

Nguyên là trưởng ban CTXH, báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt, người đã gắn bó với nhiều chương trình từ thiện của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chia sẻ: “Với công tác từ thiện thì làm bao nhiêu cũng là chưa đủ".

Quỹ Tấm Lòng Vàng Chi nhánh Long An trao Mái ấm Công đoàn

Kỳ Quan |

Chiều 15.10, Ban Quản lý Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Chi nhánh tỉnh Long An đã phối hợp với LĐLĐ huyện Đức Hòa trao Mái ấm Công đoàn cho Công đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Đức Hòa.

LD 21152: Cụ bà cô đơn cả đời mơ có 10 triệu đồng sửa căn nhà nát

Hồng Phúc |

Ngoài 70 tuổi, bà Duyên mắt mờ, chân chậm, cầm cự sống qua ngày. Căn nhà bà dột nát, xập xệ, cứ mưa đến là ngập lênh láng đến tận gối… nên ước mơ cả đời bà Duyên chỉ mong có khoảng 10 triệu đồng sửa chữa nó.