28 năm nước mắt mẹ vẫn rơi...

TUỆ NHI |

Mẹ Lê Thị Lương (mẹ liệt sĩ Lê Đình Thơ - một trong 64 chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988) như trút được lo lắng khi cô cháu gái là con của liệt sĩ Thơ nay đã khôn lớn, trưởng thành có công việc ổn định và gia đình riêng hạnh phúc. Với mẹ Lương, đây là nguyện ước, là trách nhiệm đã hoàn thành với người con trai, con dâu của mình.

Căn nhà cấp 4 đã rêu mốc theo thời gian của mẹ Lương nằm bên trong con ngõ nhỏ tại thôn 9 (xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Nhắc đến anh, đôi mắt đã mờ của mẹ lại hoen lệ. Mẹ kể: Mẹ sinh được 4 người con, 2 con trai và 2 con gái. Liệt sĩ Lê Đình Thơ là con đầu trong gia đình. Vốn là người hiền lành và tốt bụng nên Thơ luôn được mọi người trong làng yêu quý. Chồng bà đi làm xa rồi lấy vợ khác, mẹ ở nhà một mình nuôi con nên cuộc sống vô cùng vất vả. Tuổi thơ của anh Thơ là những tháng ngày vất vả cùng mẹ lo cho các em. Năm 17 tuổi khi anh đang học cuối lớp 7 anh trốn mẹ xung phong đi bộ đội. Năm 28 tuổi anh xây dựng gia đình với chị Xuân Thị Thái - người cùng đơn vị. Hai vợ chồng sinh được cô con gái là Lê Thị Thủy. Đầu năm 1988, anh được đơn vị cho nghỉ phép, tuy còn một ngày nữa mới hết phép nhưng anh đã xung phong đi ra đảo Gạc Ma. 

Mẹ Lương nghẹn ngào kể: Trước khi đi ra đảo, anh có nhắn với mẹ là sau khi làm xong nhiệm vụ ở Gạc Ma trở về anh sẽ về thăm gia đình và sẽ lợp lại mái nhà tranh cho mẹ. Vậy mà, chỉ vài ngày sau mẹ lại nhận được tin anh đã hi sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma và không tìm thấy thi thể.

Anh Thơ hi sinh khi đó con gái mới 9 tháng tuổi. Vợ liệt sĩ vì thương nhớ chồng cũng bị suy nhược và mất sau đó mấy tháng. Nỗi đau nhân đôi, vừa mất con trai lại mất thêm người con dâu hiếu thảo, mẹ như chết lặng. Một thân già yếu, mẹ lại nhận cháu về quê nuôi. Điều duy nhất mẹ có thể làm cho con trai mình là nén nỗi đau vào trong lòng, dành hết yêu thương cho cháu.

Ôm di ảnh của con trai trong tay, mẹ thở phào: Bây giờ mẹ đã yên tâm hơn, đã hoàn thành tâm nguyện vì thấy cháu Thủy đã trưởng thành, ổn định gia đình và nối tiếp công việc tại đơn vị của bố mẹ.

28 năm qua, chưa bao giờ mẹ quên người con trai yêu quý đã anh dũng hi sinh trong trận hải chiến Gạc Ma. Mẹ bảo: “Bây giờ, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã xây dựng  Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để ghi nhớ sự hi sinh của con mẹ và đồng đội, mẹ vui lắm và con mẹ chắc cũng vậy. Mẹ ước mong sao ngày khánh thành khu tưởng niệm mẹ được vào Khánh Hòa để thắp hương cho con trai mẹ”.


 

 Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động thăm hỏi động viên mẹ Lê Thị Lương

Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã trao tặng gia đình liệt sĩ Lê Đình Thơ số tiền 3 triệu đồng.

Hãy nhắn tin với cú pháp GM gửi 1407 để góp 20.000đ/1 tin nhắn tri ân những người con đã hi sinh để bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu của tổ quốc.


 


TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Chè trung du cổ làm nên thương hiệu vang danh vùng đất Tân Cương

Kiên Nguyễn - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Vùng đất Tân Cương (TP Thái Nguyên) lâu nay vẫn được biết đến là nơi hội tụ nhiều loại chè ngon có tiếng. Nhưng ít ai biết rằng trên miền trung du này, có một giống chè cổ đã làm nên thương hiệu vang danh chè Thái.

Người Việt toả sáng

Minh Hà (tổng hợp) |

Năm 2022, hai tiếng thiêng liêng “Việt Nam” vang lên nhiều lần ở những giải thưởng, bảng xếp hạng uy tín trên thế giới. Cùng Lao Động điểm lại một số gương mặt nổi bật.

Những ký ức thế giới trên vách đá Ngũ Hành Sơn

Tường Minh |

Một sự kiện văn hóa lớn của Việt Nam đã diễn ra vào những ngày cuối năm 2022 khi “Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam” chính thức được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương công nhận là Di sản tư liệu thế giới.