2 mẹ con ung thư được bạn đọc Báo Lao Động tiếp thêm sức mạnh

Hồng Phúc |

"Cùng lúc cả 2 mẹ con ung thư khiến cho gia đình lao đao, kiệt quệ. Được bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ 20 triệu đồng với em đúng như một giấc mơ bởi mẹ con có tiền ăn và tiền mua thuốc", em Mai Xuân Tùng rưng rưng nói.

Em Mai Xuân Tùng - nhân vật trong bài viết “Đau đớn cảnh hai mẹ con ung thư nhường nhau bát cháo loãng” - phấn khởi nói với chúng tôi khi nhận được hơn 20 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ.

Tùng bị căn bệnh ung thư trung thất đã lâu nên sức khỏe rất kém.
Tùng bị căn bệnh ung thư trung thất đã lâu nên sức khỏe rất kém.

Bản thân bị căn bệnh ung thư trung thất, Tùng nhiều lần đứng trước cửa tử khiến cả nhà đều nơm nớp, lo sợ. Bố em, người đàn ông không được khôn ngoan, minh mẫn nên mọi công việc đều một tay mẹ em lo hết. Tùng bị bệnh, em có mẹ để làm chỗ dựa nhưng rồi ông trời bắt tội, mẹ của em cũng phải đối diện với căn bệnh quái ác ung thư dạ dày.

“Khi biết tin mình bị ung thư, tôi đã ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Bởi tôi không thể ngờ được rằng bi kịch lại đến với gia đình mình dồn dập đến vậy. Bao năm, tôi lo sợ là tôi hay là con trai ai sẽ là người đi trước. Nhiều đêm, hai mẹ con không ngủ, chỉ ôm nhau khóc” - cô Đỗ Thị Làn (mẹ của em Tùng) tâm sự.

Mẹ của em, cô Đỗ Thị Làn bị ung thư dạ dày.
Mẹ của em Tùng - cô Đỗ Thị Làn bị ung thư dạ dày.

Gắng gượng sống qua ngày, hai mẹ con hoàn toàn không có thu nhập cho nên đến bát cháo loãng cũng phải nhường nhau. Được Báo Lao Động làm nhịp cầu nối, hai mẹ con đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người.

Xúc động, Tùng cho biết: “Em nhận được điện thoại của các cô, các chú. Ai cũng động viên hai mẹ con khiến em thật sự rất bất ngờ. Em còn được cả sư thầy gửi quà cho nữa. Thời điểm này dịch bệnh khó khăn, ai cũng loay hoay xoay xở kinh tế nhưng mọi người vẫn thương em, vẫn dành sự quan tâm cho em. Em thật lòng vô cùng biết ơn”.

Hai mẹ con sống trong sự đói nghèo, túng thiếu nhiều năm nay.
2 mẹ con ung thư sống trong sự đói nghèo, túng thiếu nhiều năm nay.
Qua nhịp cầu nối của Báo Lao Động, hai mẹ con đã nhận được hơn 20 triệu đồng giúp đỡ của mọi người.
Qua nhịp cầu nối của Báo Lao Động, hai mẹ con đã nhận được hơn 20 triệu đồng giúp đỡ của mọi người.

Tùng cho biết, tổng số tiền em đã nhận được thời gian qua là hơn 20 triệu đồng. Đây là số tiền vô cùng lớn với 2 mẹ con mà có trong mơ em cũng không dám nghĩ đến. Có tiền, em cho biết sẽ dùng để mua thuốc cho mẹ bởi thời điểm này mẹ đau nhiều, không biết sẽ cố gắng được bao lâu nữa. Xót mẹ, em kể chỉ cần được mẹ khỏe mạnh ngày nào là ngày đó em còn được sống.

Xin một lần nữa được gửi lời tri ân đến các nhà hảo tâm gần xa đã hỗ trợ, cưu mang, giúp đỡ để 2 mẹ con Tùng có thêm cơ hội được sống. Mong rằng trong tương lai, tiếp tục sẽ có nhiều tấm lòng đến với em để mỗi ngày được sống là mỗi ngày vui và ý nghĩa với chàng trai trẻ hiếu thuận này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Mai Xuân Tùng xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21163, Em Mai Xuân Tùng. Địa chỉ: Số 15, phố Giếng Chằm, khu dân cư số 3, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Số ĐT: 0393062592. Số TK: 2310205162823, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Gia Lộc, Hải Dương. Chủ TK: Mai Xuân Tùng.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Nhờ bạn đọc Báo Lao Động, con trai tôi đã mỉm cười sau bao năm im lặng

Hông Phúc |

“Lâu lắm rồi, kể từ ngày bị tai nạn là con chỉ im lặng, không nói gì cả. Vừa qua được Báo Lao Động viết bài hỗ trợ, các bác gọi điện về hỏi thăm, động viên và cho quà nữa. Con trai tôi đã mỉm cười và nói lời cám ơn khiến tôi thật sự ngỡ ngàng”.

LD 21178: Thương cô bé tật nguyền lê lết trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

Sinh ra đã không biết bố mẹ đẻ, Huyền được nhận về nuôi nhưng rồi mẹ nuôi cũng bỏ em mà đi. Trong căn nhà dột nát như sắp đổ, cô bé với đôi chân tật nguyền cứ lê lết từng bước cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

Hơn 100 triệu đồng trao tặng 2 hoàn cảnh ở Viện Bỏng Quốc gia

Hồng Phúc |

Cảm thương cho hoàn cảnh của anh Chang A Áng bị bỏng điện cao thế và em Lầu Văn Phộng bị đá rơi vào đầu, bạn đọc Báo Lao Động đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Số tiền này giúp cho hai gia đình trang trải những khó khăn ban đầu điều trị tại bệnh viện.

LD 21168: Vợ ôm con bệnh tật xin chồng: "Anh đừng chết, về với mẹ con em"

Hồng Phúc |

Con gái Quỳnh Anh (1 tuổi) khóc đến tím tái mặt mày vì bú mẹ, sữa trào ra khỏi miệng, tràn qua cả mũi... cùng lúc chồng đang cấp cứu vì bệnh tim khiến chị Hảo nước mắt giàn giụa cầu xin chồng đừng chết.

LD 21166: Ám ảnh 3 đứa trẻ đói khát khóc ngặt trước di ảnh bố

Hồng Phúc |

Ngước đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ lên nhìn tấm di ảnh của bố, 3 đứa trẻ ngây ngô khóc ngằn ngặt đòi mẹ mang bố về. Nhìn con, Trang chỉ biết câm nhín, không tin chồng đã ra đi.

LD 21163: Đau đớn cảnh 2 mẹ con ung thư nhường nhau bát cháo loãng

Hồng Phúc |

Gắng gượng, Tùng lấy cốc nước cho mẹ đang nằm rên rỉ vì đau. Em bị ung thư trung thất, mẹ bị ung thư dạ dày. Hoàn cảnh bi đát, không có ai bấu víu, hai mẹ con nhường nhau đến từng bát cháo loãng cầm cự cho qua ngày.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Nhờ bạn đọc Báo Lao Động, con trai tôi đã mỉm cười sau bao năm im lặng

Hông Phúc |

“Lâu lắm rồi, kể từ ngày bị tai nạn là con chỉ im lặng, không nói gì cả. Vừa qua được Báo Lao Động viết bài hỗ trợ, các bác gọi điện về hỏi thăm, động viên và cho quà nữa. Con trai tôi đã mỉm cười và nói lời cám ơn khiến tôi thật sự ngỡ ngàng”.

LD 21178: Thương cô bé tật nguyền lê lết trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

Sinh ra đã không biết bố mẹ đẻ, Huyền được nhận về nuôi nhưng rồi mẹ nuôi cũng bỏ em mà đi. Trong căn nhà dột nát như sắp đổ, cô bé với đôi chân tật nguyền cứ lê lết từng bước cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

Hơn 100 triệu đồng trao tặng 2 hoàn cảnh ở Viện Bỏng Quốc gia

Hồng Phúc |

Cảm thương cho hoàn cảnh của anh Chang A Áng bị bỏng điện cao thế và em Lầu Văn Phộng bị đá rơi vào đầu, bạn đọc Báo Lao Động đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Số tiền này giúp cho hai gia đình trang trải những khó khăn ban đầu điều trị tại bệnh viện.

LD 21168: Vợ ôm con bệnh tật xin chồng: "Anh đừng chết, về với mẹ con em"

Hồng Phúc |

Con gái Quỳnh Anh (1 tuổi) khóc đến tím tái mặt mày vì bú mẹ, sữa trào ra khỏi miệng, tràn qua cả mũi... cùng lúc chồng đang cấp cứu vì bệnh tim khiến chị Hảo nước mắt giàn giụa cầu xin chồng đừng chết.

LD 21166: Ám ảnh 3 đứa trẻ đói khát khóc ngặt trước di ảnh bố

Hồng Phúc |

Ngước đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ lên nhìn tấm di ảnh của bố, 3 đứa trẻ ngây ngô khóc ngằn ngặt đòi mẹ mang bố về. Nhìn con, Trang chỉ biết câm nhín, không tin chồng đã ra đi.

LD 21163: Đau đớn cảnh 2 mẹ con ung thư nhường nhau bát cháo loãng

Hồng Phúc |

Gắng gượng, Tùng lấy cốc nước cho mẹ đang nằm rên rỉ vì đau. Em bị ung thư trung thất, mẹ bị ung thư dạ dày. Hoàn cảnh bi đát, không có ai bấu víu, hai mẹ con nhường nhau đến từng bát cháo loãng cầm cự cho qua ngày.