Câu chuyện về người cựu chiến binh vượt lên chính mình, chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác

|

Cũng như tấm gương Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thuỳ Trâm và hàng vạn thanh niên thời loạn không quản ngại gian khổ, sẵn sàng hy sinh với một niềm tin sắt son về một ngày Nam - Bắc thống nhất, non sông thu về một mối, ông Phạm Quang Trung (ảnh - SN 1950, trú tại 55 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) đã xếp bút nghiên, tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu. Sau này, chính phẩm chất tốt đẹp ấy đã giúp người cựu chiến binh vượt lên chính mình, chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác.

Chẳng may mắc căn bệnh nan y

Tôi ấn tượng ngay từ giây phút đầu gặp ông bởi chất giọng khoẻ mạnh, lời nói dứt khoát, cử chỉ đĩnh đạc, đậm chất của một người lính đã từng vào sinh ra tử trong chiến tranh. Ông là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Khi mới mười chín, đôi mươi, cũng như biết bao thanh niên Hà thành sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường đánh giặc, đi bất cứ đâu theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông nhập ngũ vào đúng những ngày đầu tháng 5.1970, cũng là lúc khắp trên các con phố rợp màu hoa phượng đỏ, chiến trường miền Nam đang vô cùng ác liệt.

Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào đơn vị chiến đấu ở chiến trường miền Tây Nam Bộ. Đơn vị của ông hoạt động chủ yếu ở vùng An Giang - Châu Đốc. 5 năm trải qua biết bao gian khổ cùng những trận đánh ác liệt đối diện với quân thù không làm ông nao núng, dù có những lúc phải chứng kiến tiểu đội của mình hy sinh phân nửa. Bởi lúc đó, ông có một niềm tin sắt son “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, đối diện với hiểm nguy, dù phải hy sinh tính mạng, tuổi thanh xuân nhưng tất cả luôn tin tưởng Bắc - Nam sẽ sum họp một nhà theo lời Bác dạy.

Trong quá trình chiến đấu, ông bị thương và được điều chuyển ra Bắc chữa trị. Khi ông vừa đặt chân tới miền Bắc cũng là lúc đất nước hoàn toàn giải phóng (30.4.1975), đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ nguỵ quân, nguỵ quyền Sài Gòn. Sau đó, ông trở về cuộc sống đời thường. Đến năm 1977, ông lập gia đình với một cô giáo nuôi dạy trẻ. Cuộc sống dù khó khăn, vất vả nhưng bản chất người lính đã giúp ông bền tâm, vững chí vượt lên tất cả. Sau thời gian công tác tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông nghỉ hưu theo chế độ, sống vui cùng con cháu. “Vợ chồng tôi được 2 người con trai, hiện đã phương trưởng, có gia đình và công ăn việc làm ổn định. Tôi cũng đã có 3 cháu nội. Hai vợ chồng giờ nghỉ hưu, các con, các cháu đều ngoan ngoãn, hiếu thuận, quây quần ở bên chính là điều hạnh phúc nhất”, ông chia sẻ.

Cuộc sống gia đình đang ấm êm, hạnh phúc thì vào đầu năm 2015, ông Trung thấy mình ho nhiều. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đơn thuần là do bị cảm cúm. Ông kể: “Khi đi khám tại các phòng khám tư nhân, họ chỉ kết luận tôi bị ho dị ứng rồi cho đơn thuốc. Tuy nhiên, uống cả chục liều vẫn chẳng thấy đỡ. Thấy sức khoẻ giảm sút, người rất mệt mỏi và cơn ho ngày càng nhiều, tôi quyết định đến khám tổng thể ở Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương - nơi tôi đăng ký khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế”.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, ông được các bác sĩ cho đi nội soi dạ dày, thực quản. Hình ảnh chụp chiếu cho thấy, ông có khối loét sùi ở 1/3 dưới thực quản và được đưa đi làm sinh thiết. Mấy ngày sau, kết quả kết luận, ông bị ung thư biểu mô 1/3 dưới thực quản. Rồi ông làm thủ tục chuyển về Bệnh viện K điều trị. “Khi được các bác sĩ thông báo về K là tôi đã bảo với vợ con "thôi hỏng rồi"… Dù vẫn vui vẻ làm thủ tục chuyển viện nhưng tôi có mục đích là thử xem kết quả có đúng như vậy không”, ông nói.

Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, Bệnh viện K cũng chung một kết luận như vậy và thông báo cách tốt nhất bây giờ là ông phải làm phẫu thuật. Hai người bạn của ông cũng từng bị bệnh ung thư, sau khi phẫu thuật đã không kéo dài thêm sự sống nên ông đánh liều không đi theo con đường của bạn mà tìm phương pháp khác thay cho việc phẫu thuật. Ban đầu, khi nghe quyết định của ông, vợ con ông không đồng ý. Người vợ biết tính ông đã quyết điều gì thì khó có thể lay chuyển được nên chỉ nói: “Ông đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Các con thì nói: “Chúng con nghĩ bố nên điều trị ở bệnh viện thì sẽ tốt hơn”. Nhưng cuối cùng, mọi người đành phải chiều theo quyết định của ông.

Chiến thắng bệnh tật

Một người bạn nghe tin ông bị bệnh đã đến thăm và “tư vấn” ông nên đến với các thầy thuốc nam bởi chính bản thân vợ ông ấy bị ung thư vú, vì sợ phẫu thuật nên đã đến với nền nam y - nam dược, sau thời gian điều trị đến nay vẫn khoẻ mạnh, bình thường. Sau khi tìm hiểu, ông quyết định tìm đến Thọ Xuân Đường là nhà thuốc lâu đời, gia truyền do tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang quản lý. Lúc này, sức khoẻ của ông đã yếu đi rõ rệt, đi lại phải có người dìu. Tại phòng khám Thọ Xuân Đường, ông Trung được lương y Phùng Tuấn Giang trực tiếp thăm khám và bắt mạch, rồi cặn kẽ giải thích tình trạng bệnh của ông, động viên ông phải kiên trì với phác đồ điều trị thì mới có kết quả. Không suy nghĩ, ông Trung đã quyết định trao tính mạng và niềm tin cho thầy thuốc Phùng Tuấn Giang.

Ngoài việc dùng thuốc viên, thuốc sắc, thuốc nhỏ họng, ông còn được châm cứu và thực hiện một chế độ ăn uống đặc biệt đối với người bệnh. Sau 2 tháng điều trị, các cơn ho giảm dần, giảm luôn cả cảm giác nóng rát xương ức. Tròn 3 tháng sau, ông đi kiểm tra lại tại Bệnh viện Quân đội 108 cho kết quả rất khả quan. Niềm tin đã giúp ông vượt qua thử thách, ông tiếp tục điều trị theo phác đồ đặc biệt của thầy thuốc. Sau 8 tháng, sức khoẻ của ông đã cải thiện rõ rệt, không còn ho và nóng rát sau xương ức, ăn ngon ngủ tốt, tinh thần thoải mái. Kết quả nội soi và sinh thiết tại Bệnh viện 108 vào ngày 7.9.2015 cho thấy khối u ung thư đã biến mất, tất cả đều bình thường.

Ông Trung chia sẻ: “Có thể tôi là người may mắn gặp thầy, gặp thuốc và điều quan trọng nhất là niềm tin đối với tiến sĩ, Lương y Phùng Tuấn Giang - người đã giúp tôi chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Đúng là nền nam y - nam dược nước ta còn có nhiều điều kỳ diệu”.

Trao đổi với tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang - Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên tại Việt Nam về trường hợp của ông Phạm Quang Trung, được ông cho biết: “Sau khi thăm khám, tôi nhận thấy cơ hội điều trị cho bác Trung còn tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng chính là bệnh nhân đã đặt hết niềm tin và tính mạng của mình cho thầy thuốc. Vì vậy, với lương tâm nghề nghiệp, tôi đã dồn hết kinh nghiệm, trực tiếp làm phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bác Trung cũng là người kiên trì chấp hành tốt các y lệnh của thầy thuốc. Kết quả trên không chỉ đem lại hạnh phúc cho gia đình bệnh nhân mà cũng là niềm vui, niềm động viên đối với những người làm nghề thầy thuốc như chúng tôi. Việc này cũng khẳng định hiệu quả của cách chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, quy luật cân bằng toàn bộ vi chất, kích thích khả năng tự đào thải vật lạ, khôi phục và tái sinh... là rất tốt đối với những trường hợp chẳng may mắc phải những căn bệnh nan y, ung thư”.

 

TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.