“Vượt qua sự sợ hãi để hiến tạng, để cái chết không vô ích”

LÊ HOA |

Đây là thông điệp nhân văn của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) - thành viên trong gia đình đầu tiên ở Việt Nam đăng ký hiến tạng sau khi chết hoặc chết não.

Vào những ngày cuối năm 2017, anh Đặng Hoàng Giang (52 tuổi) cùng vợ là Vũ Chi Mai (44 tuổi) và hai con gái Mai Chi (17 tuổi), Mai An (11 tuổi) tới Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia (BV Hữu nghị Việt Đức) để đăng kí hiến tạng. Từ đây, gia đình anh Giang trở thành gia đình đầu tiên ở Việt Nam đăng kí hiến tạng và bé Mai An (11 tuổi) là người nhỏ tuổi nhất đăng kí hiến tạng cùng gia đình.

Năm 2017, anh Giang may mắn tham gia dự án đồng hành với người cận tử. Việc tiếp xúc, trò chuyện với những người đặc biệt này khiến anh Giang “vỡ” ra nhiều điều. Anh chia sẻ: “Đồng hành với với người cận tử, mục đích chính của tôi muốn tìm hiểu thêm về cái chết, tâm lý của những người đang đối diện với cái chết. Từ đó, tôi rút ra được những bài học từ cuộc sống và sống ý nghĩa, tích cực hơn”.

Kể về quá trình này, anh Đặng Hoàng Giang ấn tượng rất mạnh với một người phụ nữ hiến tạng và đây là lý do thôi thúc anh cùng gia đình quyết định đăng kí hiến tạng.

Anh Giang kể: Quyết định của tôi được truyền cảm ứng từ nhân vật cô Vân, 28 tuổi, vừa qua đời do bệnh ung thư. Cô sống tại một làng quê nghèo ở Nghệ An và không được học hành nhiều. Tuy nhiên, cô đã vượt qua định kiến của người trong gia đình, làng xã để thuyết phục gia đình cho cô hiến giác mạc trước khi chết não”.

Trong hành trình này, anh Giang còn biết được thực trạng thiếu tạng ở nước ta. Anh cho rằng, chết toàn thây là tín ngưỡng dân gian, không dựa trên nền tảng tôn giáo nào. Bản thân anh nghĩ cần vượt qua được sự “mê tín” này để đóng góp có ích cho xã hội. 

Nhận thức về ý nghĩa của việc đăng kí hiến tạng, anh Giang đã đề cập vấn đề này với gia đình và được mọi người hưởng ứng. “Trong khi cả gia đình đồng ý điền vào phiếu hiến tạng, thì cháu Mai An có thể tích vào những chỗ khác như da, gân, tụy, gan… cho đến tim. Mai An có nói cháu sợ, lúc đó cái chết như ở trước mắt. Tôi có nói với con, khi mình mất đi, trái tim của mình giúp một bạn có sự sống là điều vô cùng ý nghĩa", anh Giang cho biết.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Ghép tim, thận thành công cho 3 bệnh nhân từ tạng người cho chết não

L.Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa kết hợp cùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép tim và thận thành công cho 3 bệnh nhân từ nguồn tạng của người chết não hiến tặng.

Hàng trăm người đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học

K' LIỆP |

Đại diện Chùa Giác Ngộ (quận 10, TP. HCM) cho biết, trong Ngày hội “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học” bằng nghi thức Phật giáo năm 2017, tổ chức ngày 25.11, đã có hơn 500 người đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác sau khi chết, chết não. 

Nữ bác sĩ hiến giác mạc truyền nghị lực sống cho con

L.Hà |

Câu chuyện cảm động của bác sĩ Vũ Thị Thoa, Trưởng khoa Mắt, (Bệnh viện 19-8) đã hiến đôi mắt sau khi qua đời một lần nữa được nhắc tới tại tại Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017 được tổ chức tại Nam Định ngày 17.11.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ghép tim, thận thành công cho 3 bệnh nhân từ tạng người cho chết não

L.Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa kết hợp cùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép tim và thận thành công cho 3 bệnh nhân từ nguồn tạng của người chết não hiến tặng.

Hàng trăm người đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học

K' LIỆP |

Đại diện Chùa Giác Ngộ (quận 10, TP. HCM) cho biết, trong Ngày hội “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học” bằng nghi thức Phật giáo năm 2017, tổ chức ngày 25.11, đã có hơn 500 người đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác sau khi chết, chết não. 

Nữ bác sĩ hiến giác mạc truyền nghị lực sống cho con

L.Hà |

Câu chuyện cảm động của bác sĩ Vũ Thị Thoa, Trưởng khoa Mắt, (Bệnh viện 19-8) đã hiến đôi mắt sau khi qua đời một lần nữa được nhắc tới tại tại Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017 được tổ chức tại Nam Định ngày 17.11.