Vì sao giác mạc bé Hải An lại được ghép cho 2 người lớn?

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến ghép mô tạng, thời gian gần đây có nhiều câu hỏi gửi tới Trung tâm hỏi về đôi giác mạc của bé Nguyễn Hải An vì sao không được ghép cho hai em nhỏ khác mà lại ghép cho những người lớn tuổi.

Về vấn đề này, đại diện Trung tâm ghép tạng quốc gia cho biết: Sau khi kết nối với các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Trung ương, chúng tôi được biết, việc ghép 2 giác mạc của bé Hải An cho 2 người lớn có lý do như sau:

Điều kiện đầu tiên trong việc cấy ghép giác mạc là giác mạc của người cho phải có chỉ số hòa hợp với bệnh nhân được ghép để tránh hiện tượng đào thải sau ghép gây lãng phí nguồn giác mạc. Các chỉ số giác mạc của bé Hải An phù hợp với 2 bệnh nhân đã được ghép.

Hơn nữa, hiện nay, do nguồn giác mạc rất hạn chế, danh sách chờ ghép luôn cao hơn nhiều lần số giác mạc được cung cấp. Vì vậy, theo các tiêu chí của hội đồng chuyên môn đã thống nhất, khi có giác mạc, những người hỏng cả 2 mắt sẽ được ưu tiên trước theo thứ tự đã đăng ký chờ ghép.

Hai bệnh nhân được ghép giác mạc của bé Hải An thuộc số thứ tự chờ lâu nhất trong danh sách chờ ghép. Trong khi đó, các cháu nhỏ trong danh sách chờ ghép chỉ hỏng 1 bên giác mạc.

Câu chuyện bé Hải An hiến giác mạc có sức lan tỏa mạnh mẽ. 10 ngày qua (25.2- 6.3.2018), Trung tâm Điều phối quốc gia về Hiến ghép bộ phận cơ thể người đã tiếp nhận gần 700 người đăng ký hiến mô tạng. Ngọn lửa mà bé Hải An thắp lên vẫn đang rực cháy. Em không chỉ là niềm tự hào vô bờ bến của mẹ Dương, của gia đình mà còn là người "thắp lửa" trong tất cả những người đang sống.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Mẹ "thiên thần" Hải An rưng rưng gặp lại "ánh mắt" con sau 12 ngày xa cách

Thùy Linh |

Chiều 5.3, tại gia đình bé Nguyễn Hải An (7 tuổi) - thiên thần nhỏ có trái tim nhân hậu đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư, cuộc gặp gỡ hết sức xúc động giữa mẹ bé Hải An và 2 người nhận giác mạc của bé đã diễn ra.

Ngọn lửa của Hải An tiếp tục lan toả hành động hiến tạng

L.Hà |

Những ngày qua, câu chuyện hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi Hải An giúp 2 người sống trong bóng tối nhìn thấy cuộc đời tiếp tục làm lay động trái tim bao người. Một làn sóng đăng ký hiến tạng đã lan toả trong cộng đồng.

Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

hà lê |

Câu chuyện xúc động về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội vừa hiến tặng giác mạc khiến hàng triệu trái tim xúc động, là tấm gương để nhiều người hiểu hơn ý nghĩa của việc ghép tạng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mẹ "thiên thần" Hải An rưng rưng gặp lại "ánh mắt" con sau 12 ngày xa cách

Thùy Linh |

Chiều 5.3, tại gia đình bé Nguyễn Hải An (7 tuổi) - thiên thần nhỏ có trái tim nhân hậu đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư, cuộc gặp gỡ hết sức xúc động giữa mẹ bé Hải An và 2 người nhận giác mạc của bé đã diễn ra.

Ngọn lửa của Hải An tiếp tục lan toả hành động hiến tạng

L.Hà |

Những ngày qua, câu chuyện hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi Hải An giúp 2 người sống trong bóng tối nhìn thấy cuộc đời tiếp tục làm lay động trái tim bao người. Một làn sóng đăng ký hiến tạng đã lan toả trong cộng đồng.

Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

hà lê |

Câu chuyện xúc động về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội vừa hiến tặng giác mạc khiến hàng triệu trái tim xúc động, là tấm gương để nhiều người hiểu hơn ý nghĩa của việc ghép tạng.