Thức trắng đêm Giao thừa cùng bệnh nhân tại nơi đèn điện không bao giờ tắt

Thuỳ Linh- Tường Vân |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, tại Trung tâm Cấp cứu lớn nhất miền Bắc, hàng chục bệnh nhân được người nhà chuyển đến cấp cứu. Người ra vào tấp nập, có lúc Trung tâm trở nên chật chội, bảo vệ phải vào nhắc nhở người nhà di chuyển ra phía ngoài chờ đợi.

Bên trong, các y bác sĩ tất bật triển khai nhiệm vụ cứu chữa người bệnh. Tất cả công việc đều được tiến hành khẩn trương nhất có thể. Đây có lẽ là nơi đèn điện không bao giờ tắt, và cũng... không được phép tắt.

Đối diện với ranh giới sinh- tử mong manh của bệnh nhân, các bác sĩ chỉ tâm niệm rằng “chỉ cần làm hết sức lực của mình“. Ảnh: Thuỳ Linh
Đối diện với ranh giới sinh- tử mong manh của bệnh nhân, các bác sĩ chỉ tâm niệm rằng “chỉ cần làm hết sức lực của mình“. Ảnh: Thuỳ Linh

Đêm Giao thừa, một bệnh nhân bị xuất huyết thực quản được chuyển lên từ tuyến dưới. Máu từ trong miệng bệnh nhân cứ liên tục trào ra không ngừng, mê sảng. Người nhà bệnh nhân hoảng sợ, hét lên: "cứu chồng tôi với". Các y bác sĩ ngay lập tức lao về phía giường bệnh như tên bắn, nhanh chóng xử trí, trấn an người bệnh và gia đình.

Trong khi đó, một nhóm khác, lại khẩn trương cấp cứu một bệnh nhân đang khó thở, một nhóm khác nữa lại đẩy một bệnh nhân nặng đi vào khu cấp cứu bên trong...

Cứ như thế, không khí Tết tại Trung tâm cấp cứu A9 chẳng khác ngày thường là mấy. Bệnh nhân cứ liên tiếp nhập viện. Y bác sĩ thì tất bật cứu người, không có giờ phút ngơi nghỉ.

TS.BS Nguyễn Anh Tuấn- Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Trong dịp Tết, có những ngày, các y bác sĩ của chúng tôi không có thời gian dừng lại để thở. Mọi thứ cứ như một guồng máy phải chạy hết công suất. Những ngày cuối năm, đêm Giao thừa, mùng 1 Tết, bệnh nhân phải cấp cứu vắng hơn thì bệnh cấp cứu lại đa dạng hơn, vì những bệnh nhân gặp nguy hiểm mới vào trung tâm cấp cứu những ngày này. Chúng tôi phải tập trung cao độ cho công tác chuyên môn để tránh những sai sót có thể xảy ra".

Vào khoảng mùng 2 Tết, bệnh nhân sẽ có xu hướng tăng lên. Bác sĩ Tuấn cho biết, đến ngày mùng 3, 4, 5 sẽ là những ngày cao điểm nhất trong cấp cứu dịp Tết. "Trung bình khi trực Tết, một ngày chúng tôi cấp cứu khoảng 250- 300 bệnh nhân nặng nhưng những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, số lượng thường tăng gấp đôi. Năm nào cũng vậy"- BS Tuấn nói.

Lượng bệnh nhân phải đi cấp cứu trong đêm Giao thừa khá đông. Ảnh: Thuỳ Linh
Lượng bệnh nhân phải đi cấp cứu trong đêm Giao thừa khá đông. Ảnh: Thuỳ Linh

Những bác sĩ trực cấp cứu thường phải chọn những nhân lực "cứng", có nhiều kinh nghiệm vì lực lượng trực Tết sẽ mỏng hơn những ngày thường. Với tình trạng nhiều bệnh nhân nặng, những người trực Tết đều là những y bác sĩ có chuyên môn tốt. Tua trực vẫn phải bố trí đầy đủ các vị trí không khác gì ngày thường. Công tác sẵn sàng ứng cứu thảm hoạ, tai nạn giao thông... cũng đều được xây dựng kịch bản, ca trực sau sẽ hỗ trợ cho ca trực trước. Tết, dù phải về quê xa hay bận việc gia đình, các y bác sĩ cũng sẽ có mặt tại Hà Nội 1 ngày trước ca trực.

"Bệnh của bố tôi trở nặng, khi được chuyển lên Trung tâm Cấp cứu A9, gia đình tôi đã rất yên tâm, dù cho Tết năm nay chẳng còn không khí gì nữa, tất cả đều tập trung lo lắng cho bố"- người nhà một bệnh nhân ở Vĩnh Phúc chia sẻ.

Đèn điện ở Trung tâm Cấp cứu A9 không bao giờ tắt, bên trong ghi nhận được luôn là hình ảnh các y bác sĩ tập trung cao độ cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Thuỳ Linh
Đèn điện ở Trung tâm Cấp cứu A9 không bao giờ tắt, bên trong là hình ảnh các y bác sĩ tập trung cao độ cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Thuỳ Linh
BS Tuấn chia sẻ về công tác trực cấp cứu trong những ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Thuỳ Linh
BS Tuấn chia sẻ về công tác trực cấp cứu trong những ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Thuỳ Linh

Trong những ngày cả nước nghỉ Tết, thậm chí vào thời khắc Giao thừa thiêng liêng, mỗi y bác sĩ ai cũng đều tạm gác lại việc riêng. Họ thức trắng đêm, tất cả chỉ còn có chung 1 mục tiêu lớn, là nỗ lực cao nhất để giữ lại mạng sống cho người bệnh.

Thuỳ Linh- Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Những em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời đêm Giao thừa Giáp Thìn 2024

Thuỳ Linh- Tường Vân |

Những em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời đêm Giao thừa đã trở thành những công dân đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024. Những tiếng khóc dứt khoát, mạnh mẽ của các bé đã tiếp thêm sức mạnh cho những người mẹ, làm trọn vẹn thêm niềm hạnh phúc vỡ oà của các bậc phụ huynh, của gia đình và toàn thể các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương có mặt tại ca trực.

Lý giải thú đi chơi đêm Giao thừa của người Hà Nội

Minh Hạnh |

Hóa ra, thú đi chơi vào đêm Giao thừa (đêm 30 Tết) của người Hà Nội không phải bắt nguồn từ xa xưa mà nó hình thành trong một giai đoạn lịch sử, rồi trở thành phong tục.

Những vị khách đón giao thừa trên tàu Thống Nhất

Hiếu Anh |

Nhiều hành khách sẽ đón giao thừa năm 2024 rất đặc biệt trên khoang tàu Thống Nhất.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam từng cạn trơ đáy nay xanh biếc như ngọc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.2, Công ty Thuỷ điện Trị An cho biết, hiện nay mực nước hồ đo được vào lúc 11h cùng ngày đạt cao trình 61,6 m, hồ đang tiếp tục tích nước đạt mức 62 m đảm bảo nước cho mùa khô tới. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hiện nay hồ Trị An có nguồn nước dồi dào và màu nước xanh biếc như ngọc.

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Hơn 800 tấn hàng thông thương qua Cửa khẩu Kim Thành ngày đầu năm mới

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, ngày 10.2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024) đã có 801 tấn hàng xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành).

Bắc Giang cấm lãnh đạo cơ quan, địa phương tham dự lễ hội nếu không được phân công

Cẩm Hà |

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lãnh đạo cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Những em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời đêm Giao thừa Giáp Thìn 2024

Thuỳ Linh- Tường Vân |

Những em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời đêm Giao thừa đã trở thành những công dân đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024. Những tiếng khóc dứt khoát, mạnh mẽ của các bé đã tiếp thêm sức mạnh cho những người mẹ, làm trọn vẹn thêm niềm hạnh phúc vỡ oà của các bậc phụ huynh, của gia đình và toàn thể các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương có mặt tại ca trực.

Lý giải thú đi chơi đêm Giao thừa của người Hà Nội

Minh Hạnh |

Hóa ra, thú đi chơi vào đêm Giao thừa (đêm 30 Tết) của người Hà Nội không phải bắt nguồn từ xa xưa mà nó hình thành trong một giai đoạn lịch sử, rồi trở thành phong tục.

Những vị khách đón giao thừa trên tàu Thống Nhất

Hiếu Anh |

Nhiều hành khách sẽ đón giao thừa năm 2024 rất đặc biệt trên khoang tàu Thống Nhất.