Thụ tinh ống nghiệm miễn phí cho 10 cặp vợ chồng nghèo hiếm muộn

T.Anh |

10 cặp vợ chồng mừng rỡ khi vừa nhận tin sẽ được hỗ trợ kinh phí thụ tinh ống nghiệm miễn phí. Họ đang tiến gần hơn với giấc mơ tìm con, giấc mơ ấy tưởng chừng đã xa vời với nhiều cặp đôi hiếm muộn.

Gia đình chị Phan Thị Lan, anh Nguyễn Bá Công (Xóm 21, Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An) mắc chứng vô sinh không rõ nguyên nhân, đã mất gần 7 năm chạy chữa, từng điều trị IVF nhưng không thành công. Đồng lương thợ xây của anh và công nhân của chị cũng chỉ đủ trang trải cho những nhu cầu cơ bản trong nhà.

Hay gia đình chị Nguyễn Thị Hường, anh Nguyễn Vinh Đại (Cát Ngòi, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) phải nuôi bố mẹ già bệnh tật. Bản thân anh làm phụ hồ, chị làm lặt vặt kiếm thêm thu nhập nhưng gia cảnh vẫn rất khó khăn.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Tiến và anh Quách Văn Thị (Huổi Lục 2, Mường Báng, Tủa Chùa, Điện Biên), thu nhập cũng khá bấp bênh do cả hai không có công ăn việc làm ổn định. Hiện tại, anh vừa xin được việc làm giáo viên âm nhạc tại trường tiểu học và là lao động chính trong nhà, phải phụng dưỡng bố mẹ ngoài 70 tuổi mất sức lao động.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Tơ, anh Vũ Văn Chí (Xóm 22, Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định) đã kết hôn 8, 9 năm nhưng chưa có con. Chị bị tắc vòi trứng nhưng vẫn chưa có điều kiện thực hiện TTTON. Thu nhập của cả gia đình phụ thuộc vào công việc của anh (anh đi làm trang trại ở xa), tuy nhiên vẫn không ổn định...

Mỗi gia đình muộn con là một nỗi niềm, không ai giống ai nhưng họ đều có điểm chung là mong chờ con đau đáu nhưng không thể thực hiện giấc mơ làm cha mẹ vì nhiều lẽ, trong đó kinh tế là một phần quan trọng. Sự hỗ trợ lần này đã đem đến cho họ một tia hy vọng mới trong hành trình chữa trị vô sinh vốn nhiều khó khăn, thách thức.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Là một trong những người trực tiếp xét duyệt từng hồ sơ được gửi về cũng như đã từng tiếp xúc, điều trị biết bao trường hợp hiếm muộn, tôi hoàn toàn cảm nhận được cái khó, cái khổ và cả nỗi đau giấu kín của bệnh nhân".

"Nếu có bất kỳ trăn trở nào, hãy sẵn sàng chia sẻ với bác sĩ, chúng tôi luôn muốn đồng hành cùng bệnh nhân không chỉ với tư cách người thầy thuốc mà còn với vai trò của những người thân. Hy vọng các trường hợp hỗ trợ khi đã được san sẻ bớt gánh nặng kinh tế sẽ lạc quan hơn để hành trình điều trị sớm có quả ngọt"- bác sĩ Hiền chia sẻ.

Hỗ trợ 10 ca Thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí là chương trình nằm trong Tuần lễ Vàng 2019- chương trình thường niên của Bệnh viện được được tổ chức lần đầu vào năm 2015 nhằm hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Năm nay, chương trình đã đón nhận 2.000 lượt khám miễn phí.

T.Anh
TIN LIÊN QUAN

Cặp vợ chồng hiếm muộn sinh ba, ngỡ ngàng đón một bé trai trong "bọc điều"

Thanh Anh |

Sau 5 năm hiếm muộn, cặp vợ chồng trẻ đã vui mừng đón 3 em bé chào đời trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Hơn nữa, bé trai còn sinh ra trong bọc ối, là điều hiếm gặp 80.000 ca mới có một. 

Nhật ký làm cha mẹ của vợ chồng tuổi xế chiều sau 10 năm hiếm muộn

TÙNG GIANG - PHƯƠNG ANH - HẢI MINH |

Lần đầu được làm cha mẹ sau 10 năm chạy chữa khắp nơi,  đối với ông Trần Đại Nghĩa (60 tuổi) và bà Lê Kim Khánh  (50 tuổi) ở quận Long Biên, Hà Nội là niềm hạnh phúc vô bờ. Bé Trúc Anh như một món quà vô giá đối với gia đình ông.

12 năm hiếm muộn và hành trình sinh hạ 3 nàng "công chúa”

Lam Quân |

Sau 12 năm hiếm muộn, vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoàn (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1985) ở tổ 18, phường Trung Sơn, thị trấn Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình “bất ngờ” hạ sinh cùng lúc 3 cô “công chúa” xinh xắn khiến bất cứ ai biết chuyện cũng thấy tràn ngập niềm vui lây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cặp vợ chồng hiếm muộn sinh ba, ngỡ ngàng đón một bé trai trong "bọc điều"

Thanh Anh |

Sau 5 năm hiếm muộn, cặp vợ chồng trẻ đã vui mừng đón 3 em bé chào đời trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Hơn nữa, bé trai còn sinh ra trong bọc ối, là điều hiếm gặp 80.000 ca mới có một. 

Nhật ký làm cha mẹ của vợ chồng tuổi xế chiều sau 10 năm hiếm muộn

TÙNG GIANG - PHƯƠNG ANH - HẢI MINH |

Lần đầu được làm cha mẹ sau 10 năm chạy chữa khắp nơi,  đối với ông Trần Đại Nghĩa (60 tuổi) và bà Lê Kim Khánh  (50 tuổi) ở quận Long Biên, Hà Nội là niềm hạnh phúc vô bờ. Bé Trúc Anh như một món quà vô giá đối với gia đình ông.

12 năm hiếm muộn và hành trình sinh hạ 3 nàng "công chúa”

Lam Quân |

Sau 12 năm hiếm muộn, vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoàn (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1985) ở tổ 18, phường Trung Sơn, thị trấn Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình “bất ngờ” hạ sinh cùng lúc 3 cô “công chúa” xinh xắn khiến bất cứ ai biết chuyện cũng thấy tràn ngập niềm vui lây.