Thanh niên hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

L.Hà |

Chàng trai 29 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư cách đây 2 tháng. Tâm nguyện được hiến giác tặng giác mạc được anh gửi đi vào ngày 19.2 nhưng chỉ sau đó 1 ngày (ngày 20.2) anh qua đời. Lúc này, lá đơn hiến tặng giác mạc của anh đang ở bưu điện.

Ngày 20.2, đường dây nóng của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia nhận được một cuộc gọi đặc biệt. Người gọi điện là chị Lê Thị Phương. Chị Phương hỏi về lá đơn đăng ký hiến tặng mô tạng của anh họ mình là anh Hắc Ngọc Trung (SN 1990, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã được gửi tới Trung tâm vào ngày 19.2 với tâm nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời.

 
Anh Hắc Ngọc Trung. Ảnh Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cung cấp

Cán bộ của Trung tâm cho biết vẫn chưa nhận được lá đơn này. Người gọi điện cho biết anh Trung vừa trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 198, Hà Nội. Gia đình mong muốn được hiến tặng giác mạc của anh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã kết hợp với Ngân hàng Mắt Trung ương đến Bệnh viện 198 tiếp nhận giác mạc của anh Trung.

 
Lá đơn hiến giác mạc của anh Trung

Anh Hắc Ngọc Trung vốn là một Thạc sĩ công tác trong ngành ngân hàng. Anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư khoảng 2 tháng trước đây. Gia đình anh cho biết, những ngày cuối đời, anh chia sẻ về nguyện vọng hiến tặng mô/tạng của mình cho y học. Anh mong muốn nếu phải ra đi sẽ để lại một phần cơ thể giúp đỡ những người bệnh đang cần và thông qua đó, anh vẫn tiếp tục được sống, được cống hiến cho cuộc đời.

Đến hôm nay (22.2), Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã nhận được lá đơn xin đăng ký hiến tặng của anh Hắc Ngọc Trung gửi tới. Lá đơn của anh ghi ngày đăng ký là 18.2.2019. Lá đơn này được chị Lê Thị Phương viết hộ cho anh. Ngày hôm ấy anh đã rất yếu, phần chữ ký của anh trong đơn cũng đã thể hiện rõ điều đó.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Người vợ hôn từ biệt chồng hiến tạng cứu 5 người

L.Hà |

Chị cúi xuống bên anh, cầm tay anh thật chặt... Chị biết, mình và anh đã thực sự phải đến giờ phút chia ly. Trước lúc lâm chung, anh đã dặn dò chị rằng anh muốn dành tim, dành gan... của mình cho những người bệnh ở lại. Chị hy vọng điều đó không xảy ra...

Gần 20.000 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não

L.Hà |

Hành trình 5 năm qua của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (2013 - 2018) đã tiếp nhận được 19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Đã có hơn 3.300 ca ghép tạng được thực hiện, mang lại sự sống mới cho những bệnh nhân mắc bệnh.

Xúc động câu chuyện về nụ cười cuối cùng của cô bé hiến tạng 12 tuổi

Lệ Hà - Đình Đạt - Văn Phú |

Vân Nhi được gia đình phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua em đã chiến đấu với căn bệnh nhưng không thể qua khỏi. Những ngày cuối cùng dù rất yếu nhưng khi gia đình nói với bé về việc hiến tạng bé đã nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý. Hành động đó đã đánh thức cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người vợ hôn từ biệt chồng hiến tạng cứu 5 người

L.Hà |

Chị cúi xuống bên anh, cầm tay anh thật chặt... Chị biết, mình và anh đã thực sự phải đến giờ phút chia ly. Trước lúc lâm chung, anh đã dặn dò chị rằng anh muốn dành tim, dành gan... của mình cho những người bệnh ở lại. Chị hy vọng điều đó không xảy ra...

Gần 20.000 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não

L.Hà |

Hành trình 5 năm qua của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (2013 - 2018) đã tiếp nhận được 19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Đã có hơn 3.300 ca ghép tạng được thực hiện, mang lại sự sống mới cho những bệnh nhân mắc bệnh.

Xúc động câu chuyện về nụ cười cuối cùng của cô bé hiến tạng 12 tuổi

Lệ Hà - Đình Đạt - Văn Phú |

Vân Nhi được gia đình phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua em đã chiến đấu với căn bệnh nhưng không thể qua khỏi. Những ngày cuối cùng dù rất yếu nhưng khi gia đình nói với bé về việc hiến tạng bé đã nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý. Hành động đó đã đánh thức cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh.