Thanh niên gãy "súng" vì lý do khó ai ngờ tới

Hương Giang |

Nam thanh niên ngoài 20 tuổi đã bị "gãy súng" chỉ vì thói quen thường xuyên bẻ cong "cậu nhỏ" của mình để phát ra tiếng kêu “rắc rắc” khi đang ở trạng thái cương cứng.

PGS.TS Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị gãy dương vật do chấn thương lúc “của quý” đang cương cứng.

Ngoài những trường hợp gãy dương vật do quan hệ sai tư thế, các bác sĩ cũng tiếp nhận một số trường hợp tự bẻ cong “cậu nhỏ”.

Điển hình là một nam thanh niên ngoài 20 tuổi có thói quen thường xuyên bẻ cong "cậu nhỏ" của mình để phát ra tiếng kêu “rắc rắc” khi đang ở trạng thái cương cứng. Trong một lần quá khích nam thanh niên này đã làm gãy dương vật và phải nhập viện để phẫu thuật.

"Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng gãy dương vật như: Khi ngủ vô tình nằm đè lên, bị đánh, bị các sang chấn va đập vào dương vật, do giao hợp, quan hệ tình dục tích cực hay nhào lộn, hay trong một số trường hợp thủ dâm... nhưng đa số các trường hợp là do bị bẻ"- BS Quang cho hay.

Theo vị chuyên gia này, có những trường hợp sau khi phát hiện thấy “của quý” có bất thường thì đến gặp bác sĩ ngay nhưng có bệnh nhân chỉ đến khi dương vật đau chói, tụ máu, sưng nề, thậm chí qua nhiều tuần, nhiều tháng sau, khi "cậu nhỏ" rơi vào tình trạng biến dạng khiến việc “chăn gối” khó khăn mới chịu đến bệnh viện. Điều này gây khó khăn hơn cho các bác sĩ trong việc điều trị.

"Gãy dương vật đòi hỏi phải chăm sóc y tế càng sớm càng tốt. Nếu không điều trị, gãy dương vật có thể dẫn đến biến dạng của dương vật hoặc không có khả năng có hoặc duy trì cương cứng (rối loạn chức năng cương dương)"- BS khuyến cáo.

Sau nhiều ngày hoặc nhiều tuần lễ, dương vật sẽ hết tím, hết sưng to nhưng sẽ bị cong hoặc gập góc nặng nề, ảnh hưởng đến việc giao hợp. Ngoài ra cũng có những trường hợp tổn thương có thể cũng tự hết mà không cần điều trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang, trước kia các bác sĩ rất “ngại” động chạm tới bộ phận sinh dục vì “nhỡ hỏng” bệnh nhân sẽ “thắc mắc” nhưng nay bác sĩ được đào tạo tốt hơn, cộng với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại nên tại các cơ sở y tế chuyên khoa bệnh nhân sau phẫu thuật gãy “cậu nhỏ” quý ông đều có thể hoạt động bình thường.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Hai thiên thần bé trên phố núi Pleiku

Văn Quân |

Sau nhiều năm bế tắc và tuyệt vọng khi chạy chữa vô sinh hiếm muộn mà không có kết quả, vợ chồng chị Lê Thị Ánh Nguyệt (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy "ánh sáng" trong cuộc đời mình. Hai "thiên thần bé" đã đến với anh chị trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Cơ hội "ngàn vàng" cho bệnh nhân vô sinh hiếm muộn khát con

Thảo Anh |

Đến nay, Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Bưu điện, trang fanpage facebook cùng các kênh thông tin của Bệnh viện và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi và lượt đăng ký tham gia khám, tư vấn của người bệnh.

Hạnh phúc vỡ òa lần đầu làm mẹ của người phụ nữ 7 năm hiếm muộn

NGUYỄN HÀ - THẢO ANH - TAN |

Chị Phạm Thị Q (Nghệ An) sau 7 năm lấy chồng nhưng không có con do chồng không có tinh trùng. Sau nhiều đắn đo, suy nghĩ, chị và chồng đã quyết định đi xin tinh trùng để có 1 đứa con. Hiện nay, chị Q đang mang thai và dự kiến năm tới sẽ đón đứa con đầu lòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Hai thiên thần bé trên phố núi Pleiku

Văn Quân |

Sau nhiều năm bế tắc và tuyệt vọng khi chạy chữa vô sinh hiếm muộn mà không có kết quả, vợ chồng chị Lê Thị Ánh Nguyệt (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy "ánh sáng" trong cuộc đời mình. Hai "thiên thần bé" đã đến với anh chị trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Cơ hội "ngàn vàng" cho bệnh nhân vô sinh hiếm muộn khát con

Thảo Anh |

Đến nay, Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Bưu điện, trang fanpage facebook cùng các kênh thông tin của Bệnh viện và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi và lượt đăng ký tham gia khám, tư vấn của người bệnh.

Hạnh phúc vỡ òa lần đầu làm mẹ của người phụ nữ 7 năm hiếm muộn

NGUYỄN HÀ - THẢO ANH - TAN |

Chị Phạm Thị Q (Nghệ An) sau 7 năm lấy chồng nhưng không có con do chồng không có tinh trùng. Sau nhiều đắn đo, suy nghĩ, chị và chồng đã quyết định đi xin tinh trùng để có 1 đứa con. Hiện nay, chị Q đang mang thai và dự kiến năm tới sẽ đón đứa con đầu lòng.