Thành lập hội đồng chuyên môn vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để tổ chức kiểm thảo, xác định nguyên nhân mẹ con sản phụ 38 tuổi tử vong tại bệnh viện này vào ngày 15.7.

Sáng nay 16.7, đại diện phát ngôn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều nay, Bệnh viện sẽ họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ Hồ Thị L. (38 tuổi, trú khối 3, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Sau khi có kết luận nguyên nhân tử vong, Bệnh viện sẽ có thông tin đến cơ quan báo chí. Trước đó, ngày 15.7, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh về vụ việc cho Sở Y tế Hà Tĩnh.

Theo đó, chị L. được chuyển vào viện lúc 9h57 ngày 14.7, với chẩn đoán lúc vào là thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 4. Sản phụ được làm xét nghiệm huyết học, nhóm máu, đông máu cơ bản, sinh hóa máu, siêu âm thai, điện tim, tổng phân tích nước tiểu, monitoring theo dõi tim thai. Từ lúc vào viện đến trước lúc 5h45 ngày 15.7, sản phụ được theo dõi sát với tình trạng diễn biến bình thường.

Nhưng từ lúc 5h45 ngày 15.7, sản phụ L. đang nằm theo dõi monitoring trên bàn đẻ, có cơn co bóp tử cung nhẹ, thai đầu cao, tim thai 140 lần/phút, mạch 80 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg, đột ngột xuất hiện ối vỡ, nước ối màu xanh bẩn… Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, sản phụ tỉnh, mệt, tiếp xúc tốt, da nổi vân tím, nhịp thở 20 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg, nước ối bẩn, thai đầu cao, cổ tử cung mở 2cm, tim thai 100 - 120 lần/phút.

Người nhà thẫn thờ sau cái chết của mẹ con sản phụ L.
Người nhà thẫn thờ sau cái chết của mẹ con sản phụ L.

Ngay sau đó, sản phụ được xử trí thở oxy, nằm đầu thấp. Kíp trực khoa Sản đã mời lãnh đạo bệnh viện, trực lãnh đạo, trực Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Cấp cứu chống độc, Khoa Gây mê - Hồi sức, Trưởng khoa Sản hội chẩn cấp cứu và được chẩn đoán: Sản phụ L. sốc chưa rõ nguyên nhân, theo dõi tắc mạch ối/thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 4.

Đến 6h05 ngày 15.7, sản phụ L. kích thích vật vã, nổi vân tím toàn thân, huyết áp 70/40mmHg, mạch 110 lần/phút, tim thai 100-120 lần/phút, SpO2 92%-95%... Khoảng 15 phút sau đó, sản phụ L. đột ngột hôn mê, Glasgow 3 điểm, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, monitor vô tâm thu.

Mặc dù bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân lực tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng có oxy qua nội khí quản, adrenaline tĩnh mạch…, tuy nhiên, sau 40 phút cấp cứu không có kết quả, sản phụ L. đã tử vong lúc 7 giờ ngày 15.7. Chẩn đoán lúc tử vong là ngừng tuần hoàn, theo dõi tắc mạch ối/thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 4.

Trong sáng 16.7, đại diện Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã đến thắp hương chia buồn với gia đình sản phụ L. Sau cái chết của sản phụ này, bệnh viện đã giải thích rõ nên hiện phía người nhà chưa có phản ứng "tố" sai sót hay tắc trách gì từ phía bệnh viện.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về trường hợp mẹ con sản phụ tử vong khi đến sinh tại bệnh viện này

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong vì chữa bệnh ở nhà "thầy bói"

T.L |

Bộ Y tế vừa có công văn số 1807/BYT-BM-TE gửi Sở Y tế Hải Dương đề nghị xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ N.T.T.T tử vong sau khi chữa bệnh tại nhà một "thầy bói" ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. 

Một vòng bệnh viện: Sản phụ tử vong vì mê tín dị đoan

Văn Thắng - Lệ Hà |

Sản phụ tử vong vì chữa bệnh theo thầy bói; Nghịch nuốt giấy ăn, một cháu bé suýt tử vong vì bị tắc đường thở; Nối liền cẳng chân bị đứt lìa..., là những tin chính có trong Một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về trường hợp mẹ con sản phụ tử vong khi đến sinh tại bệnh viện này

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong vì chữa bệnh ở nhà "thầy bói"

T.L |

Bộ Y tế vừa có công văn số 1807/BYT-BM-TE gửi Sở Y tế Hải Dương đề nghị xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ N.T.T.T tử vong sau khi chữa bệnh tại nhà một "thầy bói" ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. 

Một vòng bệnh viện: Sản phụ tử vong vì mê tín dị đoan

Văn Thắng - Lệ Hà |

Sản phụ tử vong vì chữa bệnh theo thầy bói; Nghịch nuốt giấy ăn, một cháu bé suýt tử vong vì bị tắc đường thở; Nối liền cẳng chân bị đứt lìa..., là những tin chính có trong Một vòng bệnh viện ngày hôm nay.