Thai phụ chết não khi khám phụ khoa, bác sỹ Trung Quốc “mất tăm“

Thùy Linh |

Sáng ngày 7.3, khi Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đến làm việc với Phòng khám 168 Hà Nội về vụ việc thai phụ Trần Thị Thu T bị hôn mê sau khi khám phụ khoa tại phòng khám này thì vị bác sỹ người Trung Quốc Trịnh Túc Vinh - người đã trực tiếp khám cho chị T đã "không thấy tăm tích".
Sáng 7.3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với phòng khám 168 Hà Nội (Ngọc Hồi, Thanh Trì), nơi điều trị cho chị Trần Thị Thu T (29 tuổi, ở Quảng Ninh) hôm 5.3 và chuyển chị T. đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu. 

Ông Nguyễn Dương Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 7.3, ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của gia đình chị T, cơ quan công an huyện Thanh Trì đã tiến hành thu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan.

Làm việc với gia đình chị T. sáng ngày 7.3, ông Phương Văn Soạn, đại diện phòng khám, cho biết chị T. đến khám lúc 16 giờ ngày 5.3 Bác sỹ Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) đã trực tiếp thăm khám và xác định chị T. mang thai 21 tuần và cho rằng chị T. bị viêm âm đạo, có nhiều khí hư, chỉ định xét nghiệm, siêu âm và tư vấn sử dụng máy rung để rửa âm đạo.

Điều dưỡng Nguyễn Quỳnh Mai đưa bệnh nhân sang phòng điều trị và bàn giao cho điều dưỡng Trần Thị Thủy đặt máy khí rung. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khi bắt đầu sử dụng máy rung thì bệnh nhân khó thở, lên cơn co giật. Khi gọi được bác sỹ Vinh thì bệnh nhân đã sùi bọt mép.

“Bác sỹ Vinh đã hướng dẫn y tá tiêm thuốc an thần chống co giật vào ven tay trái và mông bệnh nhân, rồi gọi 115 chuyển bệnh nhân lên Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai”- ông Soạn nói.

Cũng trong sáng nay 7.3, khi Thanh tra Sở Y tế đến làm việc với Phòng khám 168 Hà Nội thì phòng khám cho hay không liên lạc được với bác sỹ người Trung Quốc Trịnh Túc Vinh. Hiện không biết bác sỹ Vinh đi đâu.

Trước đó, tại BV Bạch Mai, anh Quân- người nhà bệnh nhân T cho biết, chị T. đến khám tại phòng khám 168 vì nghi bị viêm nhiễm phụ khoa khi đang mang thai. “Theo thông tin ban đầu chúng tôi nhận được, khi đến khám em tôi mới chỉ được lấy máu, siêu âm 4 chiều và khám phụ khoa. Sau đó khoảng hơn 5 giờ chiều ngày 5.3 thì xảy ra sự việc”, anh Quân cho hay.

Cũng theo anh Quân, khi chị T. chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu tên trong hồ sơ không phải tên thật mà là một tên hoàn toàn khác.

“Tôi nghĩ phải có điều gì uẩn khúc vì nếu chỉ khám phụ khoa và siêu âm đơn thuần thì khó có thể dẫn tới co giật, hôn mê như vậy. Em tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có tiền sử bị bệnh tim hay động kinh”- anh Quân trăn trở.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết thời điểm bệnh viện tiếp nhận, bệnh nhân T đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hiện tại bệnh nhân đã chết não.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Việt Cường – Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết trước mắt, Thanh tra Sở Y tế đình chỉ hoạt động của phòng khám, chờ kết quả điều tra của công an.

Trong 3 năm vừa qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các sai phạm của Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội như nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế nhưng không chứng minh được nguồn gốc, quảng cáo dịch vụ ngoài phạm vi chuyên môn được phép, sử dụng máy móc chưa được phép lưu hành… Tuy nhiên điều đáng nói là phòng khám trên vẫn ngang nhiên hoạt động và làm xảy ra sự việc đau lòng trên.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Một thai phụ nguy kịch sau khi khám tại phòng khám tư

Thùy Linh |

Chiều 6.3, gia đình chị Trần Thị T.H ở Quảng Ninh đã gửi đơn trình báo tới Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, đề nghị vào cuộc xem xét việc người thân là Trần Thị Thu T, 29 tuổi, ở Hạ Long, Quảng Ninh, đang hôn mê sâu, tiên lượng xấu sau khi khám bệnh tại một phòng khám tư ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Chị T đang có thai 20 tuần.

Công bố kết quả họp chuyên môn về hai ca tử vong sau gây mê tại BV Trí Đức

G.Linh |

Chiều 21.2, Sở Y tế Hà Nội công bố kết quả họp của hội đồng chuyên môn về hai ca tử vong sau gây mê tại BV Trí Đức (Hà Nội). Theo đó, cả hai bệnh nhân tử vong nghĩ nhiều do sốc phản vệ nặng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Một thai phụ nguy kịch sau khi khám tại phòng khám tư

Thùy Linh |

Chiều 6.3, gia đình chị Trần Thị T.H ở Quảng Ninh đã gửi đơn trình báo tới Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, đề nghị vào cuộc xem xét việc người thân là Trần Thị Thu T, 29 tuổi, ở Hạ Long, Quảng Ninh, đang hôn mê sâu, tiên lượng xấu sau khi khám bệnh tại một phòng khám tư ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Chị T đang có thai 20 tuần.

Công bố kết quả họp chuyên môn về hai ca tử vong sau gây mê tại BV Trí Đức

G.Linh |

Chiều 21.2, Sở Y tế Hà Nội công bố kết quả họp của hội đồng chuyên môn về hai ca tử vong sau gây mê tại BV Trí Đức (Hà Nội). Theo đó, cả hai bệnh nhân tử vong nghĩ nhiều do sốc phản vệ nặng.