Tấm lòng nhân ái cứu vớt những mảnh đời bất hạnh

Minh Anh |

Có những số phận kém may mắn, tưởng chừng phải chấp nhận dung mạo xấu xí, tàn tật suốt cuộc đời. Thế nhưng họ đã gặp được những bác sĩ giàu lòng nhân ái, đã nỗ lực mang lại cho họ cuộc sống bình thường.

Những số phận thiếu may mắn…

“Người đàn bà nửa thế kỉ mang hàm răng kì dị”, “người phụ nữ 33 năm không được mang gương mặt con người”... đó là những biệt danh người đời đặt cho những người phụ nữ kém may mắn như chị Nguyễn Thị Sáu (xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và chị Trần Thị Hoài (thôn Yên Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Đều từng gặp tai nạn từ khi còn rất nhỏ, hai người phụ nữ này đều mang trên mình những di chứng vô cùng nặng nề.

Năm lên 6 tuổi, chị Sáu bị ngã vào bếp lửa, may mắn thoát chết, nhưng chị đã trở thành người tàn tật. Kể từ đó, cuộc sống của chị là do một tay người mẹ chăm sóc. Toàn bộ phần da trước ngực và cổ bị cháy co rút lại khiến cho đầu, cổ, ngực chị Sáu gần như liền một khối nham nhở, khiến chị không thể ngoái cổ được. Nay mẹ chị cũng đã 90 tuổi, sức cũng đã yếu. Hai con người khốn khổ này sống lay lắt trong đói nghèo, và bệnh tật bủa vây. Khuôn mặt chị cũng bị kéo lệch biến dạng khủng khiếpkhiến những ai mới gặp chị lần đầu thấy ái ngại không dám nhìn lâu.

Giống như chị Sáu, vụ hỏa hoạn năm 10 tuổi đã khiến chị Hoài bị bỏng nặng. Các lớp da bị cháy kéo khuôn mặt, nách, cằm, cổ chị biến dạng ghê gớm. Cổ, hàm và khuôn mặt gần như thành một khối cứng, khiến chị Hoài không thể ngoái được cổ. Sẹo bỏng co kéo khiến xương hàm phát triển ra phía trước, miệng không ngậm lại, khó ăn uống. Đôi tay cũng gần như tàn phế, bởi mỗi lần cử động lại khiến chị Hoài vô cùng đau đớn.

Không chỉ chịu đựng nỗi đau về thể xác, mà sự gièm pha của người đời khiến họ còn chịu nhiều tổn thương về tinh thần.

Họ chỉ ước mơ có một phép màu nào đó có thể giúp họ có thể phục hồi lại được gương mặt bình thường giống như bao người. Nhưng cái nghèo, cuộc sống khó khăn, rau cháo qua ngày thì số tiền 300 triệu phẫu thuật là ước mơ quá xa vời.

Như một phép màu

Khi biết được hoàn cảnh của hai chị, các y bác sĩ tại Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ (thuộc Viện Bỏng Quốc gia) cùng Trung tâm Nha khoa Quốc tế Việt Đức và nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp hai chị thực hiện giấc mơ của mình. Cả chị Sáu và chị Hoài đều phải trải qua hai cuộc phẫu thuật ghép da vùng cổ và phẫu thuật về răng hàm mặt.

Từ một người “ai nhìn cũng sợ“, bệnh nhân đã được trả lại cuộc sống bình thường. Ảnh BV
Từ một người “ai nhìn cũng sợ“, bệnh nhân đã được các bác sĩ Nha khoa Quốc tế Việt Đức trả lại cuộc sống bình thường. Ảnh BVCC

Sau khi được PGS.TS Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ (Viện Bỏng Quốc gia) ghép da vùng cổ thành công bằng phương pháp vi phẫu, giải phóng hoàn toàn co kéo vùng cổ giúp vùng cổ chuyển động tốt hơn. Hai chị bước vào cuộc phẫu thuật thứ hai về răng hàm mặt, tái tạo xương hàm do ê kíp bác sĩ tại Nha khoa Quốc tế Việt Đức, đứng đầu là TS.BS Trịnh Đức Mậu.

“Sau khi nghe người thầy của tôi là PGS.TS Vũ Quang Vinh chia sẻ về trường hợp đặc biệt của cô Sáu và chị Hoài, tôi đã đến thăm khám cho bệnh nhân và quyết định sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật răng hàm mặt và cấy implant của bệnh nhân, giúp bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn chức năng cũng như thẩm mỹ xương hàm và vùng miệng” - TS.BS Trịnh Đức Mậu chia sẻ.

“Đây đều là những ca khó, biến chứng nặng do sẹo bỏng lâu năm khiến xương hàm phát triển ra phía trước, khiến miệng không ngậm lại được, không cắn xé được ở vùng răng cửa. Trường hợp chị Hoài còn khó khăn hơn so với chị Sáu do góc mở của hàm dưới rất lớn (tới hơn 20mm). Trường hợp của hai chị đều phải phẫu thuật block tiền hàm kết hợp những kĩ thuật nâng, kéo, đưa vào để tạo tương quan giữa xương hàm trên và hàm dưới, sau đó cấy ghép răng implant. Chúng tôi chỉ áp dụng việc phẫu thuật 1 lần, cắt block xương và đưa và tương quan với hàm trên, đặt implant phẫu thuật lắp răng luôn cho bệnh nhân. Phương pháp này rất mới, hiệu quả và đỡ tốn kém cho bệnh nhân, hơn cả giúp bệnh không phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.” - TS.BS Trịnh Đức Mậu nhận định về tình trạng của hai bệnh nhân.

Sau nhiều giờ, với sự nỗ lực của tất cả các bác sĩ trong ê kíp thuộc Trung tâm Nha khoa Quốc tế Việt Đức, ca phẫu thuật của hai chị đã thành công ngoài mong đợi.

Nhìn diện mạo mới của mình trong gương, chị Sáu và chị Hoài không thể tin được, niềm hạnh phúc vỡ òa thành những giọt nước mắt. Sau gần nửa đời người, cuối cùng họ được “sống lại” một lần nữa.

“Tôi không thể tin, đời tôi lại có được như ngày hôm nay. Sau lần bị ngã vào bếp năm ấy, vì nhà nghèo không được chữa trị, chị nghĩ cuộc đời mình coi như bỏ đi rồi. Bây giờ chị đi ngoài đường không còn còn sợ mọi người bỏ chạy nữa.” - Chị Sáu tâm sự.

Chị Hoài vừa khóc vừa nói “Hạnh phúc quá. Tất cả đều ngoài sự tưởng tượng. Em cảm ơn các bác sĩ, các nhà hảo tâm đã giúp em có được gương mặt như mọi người. Nếu không có các bác sĩ cả đời em phải chịu cảnh tàn tật thôi”.

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập không đủ sống lại chịu áp lực cao, hàng loạt bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo thống kê từ các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, đã có hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, thậm chí cả kế toán bệnh viện đã nộp đơn xin nghỉ việc. Nhiều người trong số đó đã chuyển sang các bệnh viện tư tại Đồng Nai hay TPHCM để tìm môi trường làm việc tốt hơn cùng với mức thu nhập cao hơn hẳn.

Bác sĩ BV Tuệ Tĩnh bị nợ lương: Người bán rau bán trứng, người phải vay lãi

THẢO ANH - PHƯƠNG ANH |

Rời cánh cổng học viện, rời tấm áo blouse trắng, chị Lê Thanh Huyền điều dưỡng khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại tất tả chở hàng đến chợ dân sinh bán rau bán trứng mưu sinh. Và cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn cũng là thực tế chung của nhân viên y tế BV Tuệ Tĩnh bởi họ đã bị nợ lương suốt hai tháng qua.

Học viện Y Dược học cổ truyền lên tiếng vụ nợ lương: Y bác sĩ mất niềm tin

AN AN |

Sau khi cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường chăng băng rôn vì bị nợ lương vào chiều 21.3, ban lãnh đạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã có văn bản báo cáo về sự việc này. Tuy nhiên phía người lao động tại bệnh viện cảm thấy chưa thoả đáng. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thu nhập không đủ sống lại chịu áp lực cao, hàng loạt bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo thống kê từ các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, đã có hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, thậm chí cả kế toán bệnh viện đã nộp đơn xin nghỉ việc. Nhiều người trong số đó đã chuyển sang các bệnh viện tư tại Đồng Nai hay TPHCM để tìm môi trường làm việc tốt hơn cùng với mức thu nhập cao hơn hẳn.

Bác sĩ BV Tuệ Tĩnh bị nợ lương: Người bán rau bán trứng, người phải vay lãi

THẢO ANH - PHƯƠNG ANH |

Rời cánh cổng học viện, rời tấm áo blouse trắng, chị Lê Thanh Huyền điều dưỡng khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại tất tả chở hàng đến chợ dân sinh bán rau bán trứng mưu sinh. Và cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn cũng là thực tế chung của nhân viên y tế BV Tuệ Tĩnh bởi họ đã bị nợ lương suốt hai tháng qua.

Học viện Y Dược học cổ truyền lên tiếng vụ nợ lương: Y bác sĩ mất niềm tin

AN AN |

Sau khi cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường chăng băng rôn vì bị nợ lương vào chiều 21.3, ban lãnh đạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã có văn bản báo cáo về sự việc này. Tuy nhiên phía người lao động tại bệnh viện cảm thấy chưa thoả đáng.